Những Tết buồn của người nổi tiếng

25/01/2012 06:46
H.H (tổng hợp)
(GDVN) - Tết là dịp đặc biệt và được chờ đón nhiều nhất trong một năm. Xuân sang, Tết đến lòng người rộn ràng, phấn khởi. Thế nhưng, đối với nhiều nghệ sĩ, Tết không chỉ gắn với những niềm vui, hạnh phúc mà còn có những ký ức buồn...

Đàm Vĩnh Hưng và những tết nghèo  

Những lời chia sẻ của nam ca sĩ đăng tải trên Báo Tuổi trẻ: “Năm 1990 là cái tết buồn nhất trong cuộc đời tôi, năm ấy gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Không có cha mẹ bên cạnh, không có nhà, hai anh em tôi về nhà ngoại tá túc...

Ngày tết thấy gia đình người ta sum họp, ba mẹ chở con cái đi chơi, rồi những đứa trẻ gia đình bên cạnh được nhận những phong bao lì xì với những cái xoa đầu âu yếm; tôi và em gái len lén nhìn rồi chỉ biết nhìn nhau, buồn chảy nước mắt. Không quần áo mới, không ba mẹ, không nụ cười, không bánh mứt, tủi thân hai anh em chạy lên cái gác xép nhỏ của ngoại, suốt ba ngày tết chỉ biết nằm ôm nhau khóc rưng rức...
Những năm sau đó, 1993-1994, lúc ấy tôi chỉ là ca sĩ hát lót, không tên tuổi và... nghèo lắm. Nhưng tết mà, hát lót cũng "sô chậu" dữ lắm. Tết năm nào tôi cũng có sô ở công viên Đầm Sen, hát một sân khấu liền mấy bài, hát xong nhận được... 40.000 đồng rồi hối hả chạy tiếp qua sân khấu khác. Tết mấy năm ấy một ngày tôi "quần nát bét" gần... bảy sân khấu trong công viên Đầm Sen. Hát liên tục, hát tù tì, chỉ để kiếm đủ tiền nuôi mình, nuôi em...
Sau hơn 10 năm ca hát, nay tôi đã được khán giả công nhận, đã thành danh. Có thể nói mấy năm nay tôi hạnh phúc với những cái tết được ca hát, được thoả niềm đam mê nghề, được khán giả yêu thương và... có nhiều tiền. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên những cái tết ngày xưa, những cái tết nghèo, cô đơn... Đó là động lực để tôi được như ngày hôm nay”.

Ca sĩ Thái Thùy Linh: "Tôi từng đón giao thừa một mình ngoài đường"

Ðó là cảm giác của Thùy Linh nhiều năm trước đây, khi Linh còn một mình bươn chải ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ðã có những giây phút, Linh phải đón giao thừa một mình ngoài đường, giữa hai show diễn. Ðã có những lúc rớt nước mắt khi nhìn đoàn tàu kín người chở mai vàng ngược ra Bắc...

Cho đến tận bây giờ, Linh vẫn không thể quên được cảm giác đó: “Tôi đã từng buồn và tủi thân khi Tết đến. Nhưng đó là nhiều năm trước đây, khi tôi còn một mình bươn chải trong Sài Gòn. Đã có những giây phút đón giao thừa một mình ngoài đường, giữa hai show diễn. Đã có lúc nước mắt lem mi khi nhìn đoàn tàu kín người và mai vàng ngược ra Bắc, còn mình thì ở lại... Những năm sau này Tết với tôi vui hơn nhiều rồi”, Thái Thùy Linh chia sẻ trên Thể thao và Văn hóa.

Diễn viên Diệu Hương: “Sợ nhất đêm giao thừa”

 
“Tết, tôi thích nhất là đêm giao thừa; nhưng năm nay, tôi lại sợ nhất đêm giao thừa. Thường vào những đêm giao thừa hàng năm, cả nhà tôi vẫn tập trung tề tựu ở nhà ông bà. Năm nay, bà tôi vừa mất… Bà vẫn bảo: “bà sẽ sống đến khi nào con Hương lấy chồng, sinh con”, nhưng bà đã không giữ được lời hứa của mình”, Diệu Hương chia sẻ với phóng viên Dân trí về tết buồn năm 2009.

"Ngày bà ốm, tôi lao vào kiếm tiền. Tôi vẫn tin, tiêm thuốc vào bà sẽ khỏi. Tết có bà mới trở nên đặc biệt. Những món ăn bà nấu có hương vị riêng. Đến cả mùi hương trầm bà thắp tôi cũng thấy nó khác với mùi hương trầm do người khác thắp. Sống với ông bà, tôi yêu ông bà hơn cả tình yêu sinh thành… Tôi vẫn không thể quen được với sự thiếu vắng bà. Bởi vậy, năm nay tôi sợ Tết, sợ giao thừa…

Tôi nhớ những ngày Tết đã qua. Những ngày Tết có bà tôi, mọi món ăn, mọi hương vị, mọi thứ… đều trở nên đặc biệt".
H.H (tổng hợp)