Những điều chưa biết về Đinh Hương The Voice

29/11/2012 14:33
Zing
Trong mắt bố mẹ, Hương lúc nào cũng là cô con gái bé bỏng, tuy mạnh mẽ nhưng sống rất tình cảm, và hát dân ca rất hay.
Trong mắt bố mẹ, Hương lúc nào cũng là cô con gái bé bỏng, tuy mạnh mẽ nhưng sống rất tình cảm, và hát dân ca rất hay

Đam mê ca hát từ nhỏ

Sinh ra trong gia đình gồm ba anh em, bố mẹ đều là viên chức, Hương lại là con gái út, nhưng không vì thế mà được bố mẹ nuông chiều. Ngày còn bé,  Hương đã tự mình quyết định nhiều việc. Thấy được khả năng ca hát và cảm thụ âm nhạc của mình, ngay từ năm lớp 3, Hương đã xin ba mẹ cho học đàn organ.

Đinh Hương ngày ấy, bây giờ.
Đinh Hương ngày ấy, bây giờ.

>>Ảnh Đinh Hương The Voice thời 'răng sún'

Dịp nghỉ hè, cô bé xin mẹ cho đi học thêm đàn guitar. "Con bé học chăm chỉ và tiếp thu nhanh khiến thầy giáo dạy đàn bất ngờ. Thấy Hương có năng khiếu, chúng tôi  liền cho con tham gia đội múa trong câu lạc bộ thiếu nhi Quảng Trị và tham gia sinh hoạt tại nhà văn hóa tỉnh" - mẹ Đinh Hương hào hứng chia sẻ:

Cũng theo lời ba mẹ của cô, lớn thêm chút nữa, khi học phổ thông, Hương còn tập sáng tác nhạc. Năm lớp 12, con bé còn sáng tác ca khúc tặng mẹ rất xúc động. Tiền bố mẹ cho ăn sáng, Hương để dành mua sách và băng đĩa nhạc để thỏa mãn sở thích.

Không những hát hay, Đinh Hương học cũng rất giỏi.

Trên sân khấu The Voice, khán giả thấy một Đinh Hương tự tin, bốc lửa thì ngày nhỏ cô chỉ thích hát dân ca, quan họ.

"Những bài hát như Qua cầu gió bay, Chim trắng mồ côi… đều được con bé thể hiện rất hay. Có những đêm khuya, Hương ngồi trong phòng và cầm đàn guitar nghêu ngao hát những ca khúc nổi tiếng thời ấy như: Cây đàn sinh viên, Nụ hôn bất ngờ, Duyên nợ. Lúc đó Hương còn nhỏ và không biết tiếng Hoa, nhưng có thể hát được những ca khúc tiếng Hoa trong phim Hoàn châu cách cách hay như bản gốc. Sau này, khi quyết định chuyển sang dòng nhạc trẻ, Hương cũng rất thành công" - mẹ cô tự hào.

Cũng theo lời kể của ba mẹ cô thì Đinh Hương không những hát hay mà học rất giỏi, nhất là môn văn. Khi vào đại học, Hương cũng hoạt động năng nổ với chức danh bí thư lớp. Những chương trình văn nghệ ở trường đều có mặt Đinh Hương.

"Con bé từng tham gia và đạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát sinh viên đại học Ngân hàng với bài Chim trắng mồ côi. Nghe Hương hát, mọi người đều tưởng con bé là người miền Tây, khi Hương đính chính lại mình ở Quảng Trị thì chẳng ai tin. Ngoài ra, Hương còn còn sáng tác ca khúc về trường, bài hát truyền thống của trường hiện giờ chính là bài hát do Đinh Hương viết tặng" - bà tiếp tục:

Thất bại ở nhiều cuộc thi hát

 Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học, Đinh Hương vừa học vừa  tranh thủ biểu diễn ở các quán cà phê, phòng trà. Biết được điều này, bố mẹ cô lấy làm không vui, bởi không muốn con gái phải sớm bươn chải với đời.

Để trấn an bố mẹ, cô gái trẻ nói: “Con đi hát không vì tiền, mà vì sự đam mê”. Biết con gái mình có cá tính mạnh và thích độc lập từ nhỏ, nên bố mẹ cô không ngăn cản con đi hát nữa.

Phải đến The Voice, Đinh Hương mới khẳng định được tài năng.

>>Ảnh Đinh Hương The Voice thời 'răng sún'

Trong suốt những năm học đại học cũng như sau này đi làm, Đinh Hương cũng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng không đạt ngôi vị cao. Đến khi tham gia Giọng hát Việt, Đinh Hương mới gay được chú ý và đánh giá cao từ bộ tứ giám khảo.

Do thất bại ở nhiều cuộc thi hát nên khi tham gia The Voice, cô giấu không cho gia đình biết vì sợ bố mẹ lo lắng và ngăn cản. Đến khi được các huấn luyện viên chọn, chương trình phát sóng, cô mới báo cho bố mẹ.

Ước mơ thực hiệ một đêm nhạc để tri ân quê hương.
Ước mơ thực hiệ một đêm nhạc để tri ân quê hương.

Hiện tại, dù đang là thí sinh của The Voice nhưng thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà nuôi ý định thực hiện ước mơ kêu gọi các bạn mình làm một show diễn nhỏ tại Quảng Trị để góp tiền ủng hộ trẻ em chất độc màu da cam. Cô muốn thực hiện ước mơ ấy như một sự tri ân đến mảnh đất đã sinh ra mình.

>>Ảnh Đinh Hương The Voice thời 'răng sún'

Zing