Phì cười với bộ ảnh hài hước của các cổ động viên

04/12/2012 08:08
Trần Long
(GDVN) - Họ sáng tạo, họ vui tính, và đôi khi họ cũng rất kỳ dị. Đó là những khán giả, xương sống của thể thao.
“Tôi là đồ ngu”.
“Tôi là đồ ngu”.
“Chú lợn” ở trận bóng.
“Chú lợn” ở trận bóng.
Nỗ lực sơn cơ thể rất đáng hoan nghênh, nhưng lại bỏ quên một chỗ.
Nỗ lực sơn cơ thể rất đáng hoan nghênh, nhưng lại bỏ quên một chỗ.
2 bao giờ cũng hơn 1.
2 bao giờ cũng hơn 1.
Hãy chú ý bên trái.
Hãy chú ý bên trái.
Hài hước theo cấp số nhân.
Hài hước theo cấp số nhân.
“Đừng phí bia ngon cho trọng tài tồi”.
“Đừng phí bia ngon cho trọng tài tồi”.
Gorilla ngoài đường biên.
Gorilla ngoài đường biên.
Lưỡi họ ở đâu?
Lưỡi họ ở đâu?
Tình yêu bóng rổ mãnh liệt.
Tình yêu bóng rổ mãnh liệt.
Khi mũ Giáng sinh lỗi thời…
Khi mũ Giáng sinh lỗi thời…
Thế hệ CĐV mới: Ngựa vằn.
Thế hệ CĐV mới: Ngựa vằn.
“Tôi là thằng ngu nhất từ trước tới nay”.
“Tôi là thằng ngu nhất từ trước tới nay”.
Một thoáng Snoop Dogg.
Một thoáng Snoop Dogg.
Khi cha & con ghét nhau: “Cho nhận con nuôi”.
Khi cha & con ghét nhau: “Cho nhận con nuôi”.
Nhiệt huyết thể hiện qua… cái hàm.
Nhiệt huyết thể hiện qua… cái hàm.
Không thể tập trung đánh trống.
Không thể tập trung đánh trống.
“Dương Thiếu Lâm”.
“Dương Thiếu Lâm”.
Thừa nước đục thả câu.
Thừa nước đục thả câu.
“Không bán”.
“Không bán”.
Đây là cầu thủ khó cản phá nhất trên sân bóng.
Đây là cầu thủ khó cản phá nhất trên sân bóng.
Trần Long