Phóng viên suýt bị đánh vì trông giống trọng tài bắt 'siêu kinh điển'

29/04/2011 14:49
(GDVN) - Andy Townsend, phóng viên thể thao Anh suýt chút nữa đã bị CĐV Real đánh vì có ngoại hình giống với trọng tài Wolfgang Stark.

(GDVN) - Andy Townsend, phóng viên của tờ Daily Mail (Anh) và kênh truyền hình ITV suýt chút nữa đã bị đám đông CĐV Real Madrid đánh với một lý do cực kỳ hi hữu.

Andy Townsend là một cây bình luận thể thao có tiếng của nhật báo Daily Mail. Ông xuất thân từ cầu thủ, từng chơi cho các CLB Chelsea và Aston Villa và khoác áo ĐTQG CH Ireland trước khi giải nghệ. Hôm thứ Tư, Townsend được điều động tới Madrid theo dõi trận bán kết Champions League giữa Real Madrid và Barcelona.

Sau trận đấu, Townsend cùng đồng nghiệp vào một nhà hàng ở Madrid để ăn uống. Tại đây, một nhóm hinchas của Real đã tình cờ bắt gặp ông. Thật trùng hợp là ngoại hình của cựu tiền vệ 47 tuổi trông lại hao hao giống với… Wolfgang Stark, ông trọng tài vừa điều khiển trận siêu kinh điển. Sẵn bực tức trong mình với những phát quyết của vị trọng tài người Đức, nhóm hinchas này tiến lại đe dọa Townsend.

Andy Townsend (trái) trông khá giống trọng tài Wolfgang Stark.
Andy Townsend (trái) trông khá giống trọng tài Wolfgang Stark.

Theo lời kể của Townsend, ông đã bị đám đông CĐV Real hăm dọa khi đang ngồi ăn với người dẫn chương trình nổi tiếng Adrian Chiles và một vài sếp của kênh ITV (Anh).

“Tôi đi vào một nhà hàng và đang ngồi ăn thì nhận thấy một nhóm người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một vài người bắt đầu chụp ảnh và sau đó họ đưa cho tôi một chậu cây và nói, “Cái này cho ông”. Khoảng 10 người đi quanh bàn tôi. Lúc ấy tôi nghĩ, “Cái gì vậy nhỉ?”. Khi tôi đứng dậy, tôi bị la ó và khi tôi đi tới nhà vệ sinh, tôi bị bám theo. Một người bồi bàn đã giúp tôi trở lại ghế ngồi… Tôi không hiểu tại sao”, Townsend kể lại.

“Sau đó, họ tiến lại gần tôi, nói liên hồi bằng tiếng Tây Ban Nha trong khi một gã khác réo gọi tôi từ phía khác của nhà hàng. Họ đã mất kiểm soát. Mãi sau đó tôi mới nghĩ ra đó là bởi tôi vẫn đeo chiếc thẻ của UEFA trên cổ và họ nghĩ rằng tôi chính là trọng tài. Với họ, tôi chính là Wolfgang Stark! Vì thế, tôi đã bình tĩnh lại và nói với họ rằng tôi tới từ một đài truyền hình ở Anh”, Townsend tiếp tục.

Stark bị phản đối sau khi bắt trận ‘siêu kinh điển’.
Stark bị phản đối sau khi bắt trận ‘siêu kinh điển’.

Sự cố này khiến Townsend một phen méo mặt, nhưng lại khiến người dẫn chương trình Adrian Chiles buồn cười. “Adrian bắt đầu gọi tôi là Wolfie. Nhưng thực sự họ rất hung hăng. Họ muốn lấy máu trọng tài”.

>>> Real tung video tố cáo cầu thủ Barca chơi bẩn

>>> Cả Barca và Real cùng chờ lĩnh án

>>> Messi nhấn chìm Bernabeu với siêu phẩm đúp hoàn mỹ

>>> Pepe ăn thẻ đỏ, Mourinho bị đuổi, Valdes bị chiếu laser…

>>> Video Mourinho nháy mắt, ‘khen đểu’ trọng tài

>>> Messi lập cú đúp, Barca 'diệt' Real ngay tại Bernabeu

>>> Barca khởi kiện Mourinho lên UEFA

>>> Mourinho tố cáo tọng tài "giúp đỡ" Barca chiến thắng

Bích Bích