Tuy nhiên, sau một vài giờ suy nghĩ, Thùy Trang đã chủ động đưa ra lời chia sẻ với khán giả về câu chuyện của mình: "Tôi đã làm sai và chỉ muốn được gửi lời xin lỗi đến những ai từng yêu mến và đặt kỳ vọng nơi tôi".
Người mẫu Thùy Trang. |
- Cảm giác của chị thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh riêng tư nhạy cảm của mình bị phát tán công khai trên mạng từ tối qua?
Tuy nhiên, lúc đó sự việc chưa xảy ra, tôi cũng không biết chắc là anh ta có làm hay không nên cũng không dám tùy tiện làm việc gì. Nếu không khéo tôi lại vạch áo cho người xem lưng hay bị coi thường là dùng chiêu để được nổi trên báo chí.
Suốt ba tuần qua, người tôi lơ lửng như mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung được nên ngay cả khi những bức ảnh không hay bị phát tán lên mạng, tôi thấy mình mất hết cảm xúc, mất cả niềm tin vào đàn ông và tình yêu của họ.
- Trong rất nhiều tấm ảnh đăng tải trên mạng, người xem chỉ thấy mặt chị, còn người đàn ông kia cố tình che giấu thân phận của mình. Chị có thể chia sẻ về người này?
Tôi và người này quen và có tình cảm với nhau từ năm 2010, lúc tôi còn là người mẫu nghiệp dư và chưa đi thi Vietnam's Next Top Model. Anh ta là người Hàn Quốc, hơn 40 tuổi và thời điểm đó đang làm việc ở TP.HCM. Gần một năm nay, anh ta không còn công tác ở Việt Nam nữa.
- Mối quan hệ của chị và người đàn ông Hàn Quốc này trong hơn hai năm qua như thế nào?
Tên tiếng Anh của anh ta là Simon (tên tiếng Hàn là Chang Min Jung). Tôi biết Simon qua một người bạn cũng có người yêu là người Hàn Quốc. Từ tình bạn, chúng tôi đã dần trở thành người yêu. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi nên luôn là người định hướng cho tôi về công việc, cuộc sống cũng như là chỗ dựa cho tôi về tinh thần. Anh từng vẽ ra cho tôi một tương lai tươi sáng.
Thùy Trang và tình cũ người Hàn Quốc |
- Chị có nhận được những hỗ trợ về vật chất, tiền bạc từ người đàn ông này?
- Vì sao chị cho phép anh ta quay clip (như lời anh ta dọa) về cảnh quan hệ tình dục của hai người?
Tôi yêu và tin anh ta, ngoài ra, ngày ấy tôi cũng ngây thơ nghe theo lời anh ta là chỉ quay lại để hai người xem. Tôi không hình dung ra được, vì hành động dại dột của ngày đó đã đẩy tôi vào khoảng thời gian tồi tệ như bây giờ. Tôi hối hận vì mình đã quá dại dột, thiếu suy nghĩ.
- Người đàn ông này còn gửi mail đe dọa sẽ tung clip nóng của hai người lên mạng. Chị trả lời sao về điều này?
- Có bao nhiêu clip nhạy cảm như vậy của hai người? Đó là clip duy nhất và những hình ảnh đăng tải trên mạng vừa qua được anh ta cắt ra từ clip đó. Chị có thể lý giải nguyên nhân khiến người đàn ông từng yêu mình rất nhiều nay quay ra hãm hại như thế này?
-Chị dự định giải quyết sự việc này như thế nào?
Tôi chưa dám gọi điện cho ba má. Tôi đang rất sợ. Tôi nhờ em trai về Đăk Lăk giải thích và xin lỗi người thân thay cho mình. Tôi cũng không muốn về nhà ba má ở thời điểm nhạy cảm này. Tôi sợ người thân của mình không chịu nổi sự soi mói, dè bỉu của dư luận. Trong thời gian tới, tôi sẽ tự mình về nhà để nói lời xin lỗi với ba má.
Khi gặp chuyện không may, tôi nhận thấy bên mình vẫn còn rất nhiều người tốt. Tôi nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên từ fan, đồng nghiệp và các anh chị trong công ty người mẫu Be U. Mọi người đã giúp tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực nhất. Mọi người khuyên tôi nên dành thật nhiều thời gian để tĩnh tâm và quên hết đi những chuyện không may này.
- Chị muốn nói điều gì với khán giả?
Điều đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu mến và kỳ vọng vào tôi trong thời gian qua. Tôi đã sai khi để xảy ra những hình ảnh xấu, làm ảnh hưởng đến người thân, bạn bè và công ty từng giúp tôi đến gần với công chúng.
Mong mọi người tha thứ và có cái nhìn bao dung hơn về hành động non trẻ này của tôi. Đây chắc chắn là bài học lớn nhất mà tôi học được để trưởng thành hơn trong thời gian tới. Tôi cũng mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ cũng nhìn vào hậu quả mà tôi đang có để luôn tỉnh táo trong suy nghĩ của mình.
- Việc đột ngột rút lui khỏi showbiz có ảnh hưởng đến hợp đồng làm việc của chị ở công ty người mẫu Be U Model cũng như chương trình truyền hình thực tế Asia's Next Top Model do Singapore tổ chức?