Tạ Đình Phong, Cổ Thiên lạc kể lại nỗi ám ảnh trong nhà tù

28/02/2013 08:56
Long Hy
(GDVN) - Trong làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao vướng vào vòng lao lý và phải ngồi tù với trải nghiệm hoàn toàn khác cuộc sống vốn xa hoa bên ngoài song sắt.

Ám ảnh ở trại giam

Ngày 12/4/2002, nam diễn viên Tạ Đình Phong đã bị Ủy ban chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC ) bắt giữ vì gây tai nạn giao thông. Trước đó, khoảng 5h sáng ngỳ 23/3/2002, Tạ Đình Phong lái chiếc xe Ferrari 360 Modena và đâm phải giải phân cách tại trung tâm Hồng Kông.

Vì đường vắng không có ai, Đình Phong đã tự ý rời khỏi hiện trường và gọi điện cho tài xế riêng đến gặp cảnh sát để thế thân, bởi khi đó Đình Phong đang kẹt giờ cho buổi diễn sắp tới tại Thái Lan.

Tạ Đình Phong ngày ra tù.
Tạ Đình Phong ngày ra tù.

Tuy nhiên, cảnh sát điều tra theo dõi đã cho bắt Tạ Đình Phong. Ngày 2/10 cùng năm, Tạ Đình Phong bị đưa đến trại giam quản giáo của Hồng Kông trong thời gian 2 tuần với 240 giờ lao động công ích, trong khi tài xế của anh bị giam 5 tháng.

Ngay ngày đầu tiên theo nội quy của trại, Tạ Đình Phong phải cắt đầu đinh như mọi phạm nhân nam khác, sau đó tới phòng lăn tay để lấy dấu vân tay đăng ký và làm hàng loạt các thủ tục kiểm tra cơ thể.

Theo lời kể của Tạ Đình Phong thì việc kiểm tra cơ thể ở đây còn có việc kiểm tra hậu môn của những người mới nhập trại. Thủ tục cuối cùng là thay trang phục của tù nhân. Một thời gian sau khi nhập trại, Tạ Đình Phong cảm thấy cơ thể không được thích ứng với môi trường sống trong trại nhưng thực chất là sợ bị kiểm tra hậu môn mỗi ngày.

Họ Tạ đã viện dẫn lý do bị hen suyễn nên đã nhận được sự chăm sóc chu đáo từ phía trại giam, tạm thời anh sẽ được ở riêng trong một phòng bệnh độc lập, đó cũng là ngày đầu tiên Tạ Đình Phong được nằm thoải mái trên giường một cách thoải mái.

Tạ Đình Phong (giữa) và cha đẻ Tạ Đình Hiền.
Tạ Đình Phong (giữa) và cha đẻ Tạ Đình Hiền.
Hàng ngày sẽ dậy đúng giờ theo luật định, có một tiếng dành cho cá nhân và một tiếng cho tập thể dục chung. Sau đó bệnh hen suyễn được cho là đã có chuyển biến, Tạ Đình Phong được chuyển đến phòng giam bình thường cùng với 3 phạm nhân nam khác.

Ở đây, Đình Phong phải quét dọn nhà vệ sinh, lau dọn chỗ nằm… Ngoài ra còn phải tắm chung cùng các phạm nhân khác trong trại. Vì mang bệnh hen suyễn nên Đình Phong không được tập thể dục hay làm những công việc nặng nhọc. Quãng thời gian ở trong trại vì khá vất vả, hàng ngày 6h30 đã phải dậy, cộng với lao động cực nhọc nên ngoại hình của nam tài tử Hồng Kông trông già đi rõ rệt.

Cha mẹ anh là nam tài tử Tạ Hiền cùng vợ là nữ diễn viên Địch Ba Lạp mỗi lần đến thăm con cũng chỉ được phép gặp 15 phút. Sau khi được cha mẹ nộp tiền bảo lãnh 100.000 HKD thì Đình Phong mới được phóng thích.

Ở tù là khoảnh khắc vui vẻ nhất

22h ngày 9/5/2011, nhạc sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất Cao Hiểu Tùng cùng 2 người bạn cùng bù khú nhậu nhẹt tại một nhà hàng ở Côn Lôn, Bắc Kinh.

Sau khi tàn nhậu, Cao Hiểu Tung lái chiếc xe hơi Infiniti màu trắng về nhà và gây ra vụ đâm xe liên hoàn tại ngã tư đường Đông Trực Môn. Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Cao Hiểu Tùng khi đó cho thấy hàm lượng rượu quá cao, lên đến 243,04 miliampe, vượt quá tiêu chuẩn cho phép gấp 3 lần (khoảng 80 miliampe.

Cao Hiểu Tùng bị cảnh sát bắt giữ.
Cao Hiểu Tùng bị cảnh sát bắt giữ.

Nghệ sĩ họ Cao lắm tài nhiều tật lập tức bị tuyên phạt 6 tháng tù và mức phạt 4.000 tệ (khoảng 14 triệu đồng). Ngày 9/11 sau khi được phóng thích, Cao Hiểu Tùng đã kể lại những trải nghiệm bên trong song sắt với các phóng viên báo chí trong một bài phỏng vấn.

“Trong tù không có mạng cũng không có điện thoại di động, chỉ duy nhất là trần nhà cao vút đến 6 – 7m. Đèn chiếu sáng suốt 24 giờ vì sợ khi đèn tắt sẽ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn. Suốt ngày chỉ biết quẩn quanh đi lại trong bốn bức tường chật chội”, anh này nhớ lại.

Khi mới bước vào ngục giam, Cao Hiểu Tùng đã dùng một bình nước để làm công cụ giải trí khi đếm từng giọt nước nhỏ giọt cho mau qua ngày đoạn tháng. Cũng theo nhận định của nghệ sĩ họ Cao thì quãng thời gian hơn nửa năm trong tù được đánh giá là thời khắc vui vẻ nhất đời mình, bởi có lúc trời mưa bên ngoài, không nhìn thấy mưa rơi nhưng có thể nghe thấy tiếng nước chảy sau bức tường cao chót vót, giống như cảm giác được trở lại cuộc sống thời Đường Tống.  

Phải ở truồng vì mang vật phẩm cấm

Ngày 28/9/2008, nam ca sĩ Tạng Thiên Sóc bị bỏ tù vì liên quan đến vụ ẩu đả với các tình tiết có tính chất gây án và liên quan đến các băng đảng giang hồ ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Ngày 27/11/2009, Tạng Thiên Sóc bị tuyên án 6 năm tù.

Tạng Thiên Sóc (ngoài cùng bên trái).
Tạng Thiên Sóc (ngoài cùng bên trái).

Khi lĩnh án và vào trại giam, nhân viên quản giáo phát hiện họ Tạng mang vật phẩm cấm vào tù, một đôi dép đi trong nhà có quai buộc dài có liên quan đến việc tự sát và khuy quần, như phéc-mơ-tuya cũng là những vật dụng bị cấm trong tù vì vậy, đó cũng là lý do mà ngày nhập trại, Tạng Thiên Sóc chỉ còn biết trần chuồng không một mảnh vải che thân.

Theo lời kể một nhân viên của Tạng Thiên Sóc kể lại khi có lần vào thăm tù cho biết, khi nam ca sĩ này mới vào phòng giam đã bị các bạn tù phát hiện anh là một ngôi sao và tặng cho Tạng Thiên Sóc quần áo mặc tạm.

Yêu cầu được giam phòng Vip, có điều hòa

Ngày 25/7/2002, tin tức của Tân Hoa Xã với nội dung khiến nhiều người dân Trung Quốc bàng hoàng, công ty riêng của nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh trốn thuế. Ngày 24/7, cảnh sát Bắc Kinh đã ra lệnh bắt giữ Lưu Hiểu Khánh và hình ảnh của bà ngay hôm đó cũng được đưa lên truyền hình toàn quốc, đồng thời được các kênh truyền hình ngoài nước đưa lại đồng loạt.

Lưu Hiểu Khánh bị dẫn độ vào nhà giam.
Lưu Hiểu Khánh bị dẫn độ vào nhà giam.

Đây cũng được coi là tin tức đáng chú ý nhất của năm 2002. Theo lời nhân viên cảnh sát kể lại khi tiến hành bắt giữ ngôi sao họ Lưu thì phát hiện thấy bà đã chuẩn bị một hành lý to để sẵn phía sau xe hơi.

Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong hành lý chứa toàn là dầu gội đầu và đồ mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền. Sau khi đến trại giam, Lưu Hiểu Khánh yêu cầu được giam ở phòng VIP gồm có điều hòa, tắm nóng lạnh, có vệ sinh khép kín nhưng những yêu cầu này của bà đã không được phê chuẩn

Sau đó, Lưu Hiểu Khánh đã bị đưa tới giam trong một phòng giam lớn cùng với 6 nữ phạm nhân khác, với giường nằm là một manh chiếu trải trên nền nhà giam. Những mỹ phẩm như dầu gội hay son phấn mà bà mang theo cũng đã bị tịch thu hết.

Gây gổ, đánh nhau trong tù

Năm 1990, nam diễn viên Cổ Thiên Lạc khi đó mới là một chàng thanh niên 18 tuổi vì tội cướp tài sản đã bị tuyên phạt tống giam 22 tháng tù. Sau khi được tại ngoại, nam tài tử Hồng Kông nhớ lại quãng thời gian lêu lổng đua đòi theo những băng đảng từ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cổ Thiên Lạc thời trai trẻ đã vướng vào vòng lao lý.
Cổ Thiên Lạc thời trai trẻ đã vướng vào vòng lao lý.

Năm 15 tuổi, Thiên Lạc đã phải tự bươn trải với xã hội, anh từng là một nhân viên khuân vác, nhân viên  bán đồ ăn nhanh cho quầy McDonald, sau đó chuyển qua bán quần áo rồi làm vệ sĩ… Cuộc sống khi đó trôi qua lặng lẽ nhưng cũng thực sự là quãng thời gian khá thoải mái đối với Cổ Thiên Lạc.

Thời gian trong tù cũng là lúc họ Cổ gây gổ và đánh nhau với các phạm nhân khác nên bị phạt mỗi lần đánh nhau sẽ bị phạt 1 tháng tù giam. Vì trong suốt 1 năm ngồi tù, số lần gây gổ của Cổ Thiên Lạc quá nhiều nên anh bị phạt ngồi tù tròn 2 năm.

Long Hy