Thảo Trang: 'Em bị giục cưới từ năm ngoái'

24/05/2013 09:13
T.N (ghi)
(GDVN) - Đó là 1 chia sẻ rất thú vị của Thảo Trang ‘xấu lạ’ trong chương trình Chuyện đêm muộn với chủ đề 'Giục cưới'.

Trác Thúy Miêu: Chắc là Thảo Trang cũng bị giục cưới nhiều rồi? Cảm giác như thế nào?

Thảo Trang: Em bị giục cưới từ năm ngoái, nhưng năm nay thì “nặng” hơn.

Hồi tôi còn độc thân, tôi thích đi đám ma hơn là đám cưới! Bởi đi đám ma thì không ai hỏi là “Bao giờ tới lượt mày?”. Đã có lúc mình nghĩ sẽ lấy chồng để khỏi bị giục! Thảo Trang có bao giờ rơi vào tình trạng như vậy không?

Em chưa bao giờ như thế cả. Vì cuộc sống độc thân hiện tại em vẫn thấy rất vui. Chỉ thỉnh thoảng đi về khuya, về nhà 1 mình thì hơi buồn. Và nếu có kết hôn sẽ kết hôn để khỏi cô đơn nữa chứ không phải để khỏi bị nhắc.

Nữ ca sĩ Thảo Trang.
Nữ ca sĩ Thảo Trang.

Trước giờ thì ít trường hợp phụ nữ giục đàn ông cưới mình. Thảo Trang chắc không phải người hay mắc cỡ?

Không, thường thì em toàn “cua” bạn trai chứ không chờ để người đó “cua” mình. Nhưng đến lúc kết hôn thì em mong chờ người đàn ông sẽ mở lời với mình, chứ không phải mình sẽ là người mở lời.

Nhưng làm thế nào để người ta biết là mình đang mong chờ?

Mình sẽ bật đèn xanh cho họ. Ví dụ như trong những câu chuyện thì mình khơi khơi những gợi ý như: “Anh ơi, em cô đơn quá!” Hoặc: “Sống 1 mình thật buồn!”. Nhưng tất nhiên là người ta sẽ biết đến thời điểm nào đó thì tình cảm sẽ chín muồi.

Trang nghĩ như thế nào về việc có những cô gái cưới chồng khi còn rất sớm?

Như thế thì rất đáng tiếc cho tuổi thanh xuân của họ. Khoảng thời gian trước khi cưới rất quan trọng đối với 1 người con gái. Bởi lấy chồng, có con rồi thì sẽ phải tập chung cho gia đình, sẽ rất ít có thời gian dành riêng cho mình.

Tại sao không nghĩ rằng đến tuổi đẹp nhất, thanh tân nhất thì tôi kết hôn, khi sức khỏe tốt nhất thì tôi làm mẹ. Khi có gia đình rồi vẫn có thể có thời gian dành riêng cho mình?

Cũng do mình thôi! Nếu mình muốn thì kể cả khi đã có gia đình mình vẫn có thể hưởng thụ được.

Vậy sao không lấy sớm?

Phải tìm đúng đối tượng chứ đâu phải muốn lấy là lấy đâu chị? (Cười)

Nếu được cầu hôn, Thảo Trang muốn được cầu hôn như thế nào?

Em muốn người ta cầu hôn ở trong 1 không gian lãng mạn vì giây phút này rất ý nghĩa. Em mong muốn người ta sẽ làm cái gì đó độc đáo, khác với những người khác.

Có bao giờ Thảo Trang nghĩ về quan điểm yêu nhau thì cần gì phải có hôn lễ?

Em đồng ý. Em cho rằng chỉ cần 2 người yêu nhau, hiểu nhau và về sống với nhau đã là hạnh phúc rồi!

Nhưng mình có chạnh lòng không? Ví dụ như là mình không được công khai…

Em không nghĩ vậy! Nếu về công khai, giấy tờ thì chỉ cần thiết khi làm giấy khai sinh cho con.


Còn cái váy trắng? Phải mặc 1 lần trong đời chứ?

Thì đúng là phải mặc. Nhưng ý em là không cần phô trương, hoành tráng.

Em có nghĩ hôn nhân sẽ thay đổi mình?

Em nghĩ có!

Điều gì sẽ thay đổi?

Em nghĩ là công việc. Em sẽ không từ bỏ đam mê của mình. Nhưng chắc chắn là phải tiết chế lại. Vì mình phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình.

Em nghĩ thế nào về những người đàn bà chủ động cầu hôn?

Đó cũng là chuyện bình thường. Bản thân em, nếu thấy cần thiết, em sẽ nói: Anh ơi, mình kết hôn đi!

 Em có sợ mình chủ động sẽ làm người đàn ông e ngại?

Có thể! Tùy đối tượng. Nhưng em sẽ chỉ nói nếu em thấy người đó đã đúng đối tượng mình mong muốn và chắc chắn họ sẽ đồng ý!

Trong những cuộc trò chuyện giữa em và bạn trai, có khi nào em nhắc tới chuyện con cái? Và đây có phải là 1 “tín hiệu”?

Có! Và em nghĩ đây cũng là 1 tín hiệu. Vì người đó cũng lớn tuổi rồi, cũng sống 1 mình nên rất là buồn và cũng muốn có 1 gia đình nhỏ và những đứa con. Khi nói chuyện người đó cũng có nhắc tới. Và em hiểu rằng họ đang muốn lập gia đình.

Cảm ơn Thảo Trang về những chia sẻ với chương trình hôm nay!

T.N (ghi)