Tiền vệ Hồng Việt: Người vươn lên từ ‘cái chết trắng’

26/06/2011 04:36
(GDVN) - Cai nghiện ma túy thành công, Hồng Việt nhanh chóng chứng tỏ bản thân và góp công lớn giúp SLNA liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League.

(GDVN) - Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, có những điều tưởng chừng như khó có thể làm nổi, nhưng với một quyết tâm và nghị lực bền bỉ, cuối cùng sức mạnh tinh thần đã giúp con người chiến thắng mọi cám dỗ.

Nguyễn Hồng Việt, tiền vệ trẻ đầy tài năng của bóng đá xứ Nghệ là một người như thế. Từng trót dính vào ma túy một thời gian nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường, Việt đã cai nghiện và từ bỏ hẳn ma tuý để hòa nhập trở lại cùng niềm đam mê với trái bóng tròn.

Nhân ngày Thế giới phòng, chống ma tuý (26/6), Giáo Dục Việt Nam gặp lại Hồng Việt và nghe anh kể về câu chuyện của mình, như tấm gương vượt qua cám dỗ của ma túy để làm lại cuộc đời.

Hồng Việt bên cạnh người bạn đời.
Hồng Việt bên cạnh người bạn đời.

Ở CLB Sông Lam Nghệ An bây giờ, không ai không biết đến cái tên Nguyễn Hồng Việt. Tiền vệ trẻ này không chỉ từng là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam mà còn là tấm gương sáng đã chiến thắng ‘cái chết trắng’.

Những ngày này, do đội tuyển Việt Nam đang bận tập trung để đá vòng loại World Cup 2014 nên thời gian tập luyện của CLB Sông Lam Nghệ An cũng không quá khắt khe. Mặc dù vậy, Hồng Việt vẫn ngần ngại khi được đề nghị kể về quá khứ. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng tiền vệ trẻ này cũng đồng ý chia sẻ với hy vọng có thể giúp những người cùng cảnh ngộ tránh xa ma túy.

Sinh năm 1989 ở Yên Thành, Nghệ An, năm 2006, khi mới 17 tuổi, Hồng Việt đã nổi đình nổi đám ở giải U17 quốc gia, giành danh hiệu ‘vua phá lưới’ với 7 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Một năm sau, tại giải U20 Đông Nam Á 2007, trong vai trò là tiền vệ tấn công, Hồng Việt góp công lớn cùng U20 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ấy, giới chuyên môn đánh giá rất cao tiềm năng của tiền vệ có cái ‘kèo trái’ kỳ ảo này.

Thế nhưng, với lối sống buông thả, sinh hoạt thiếu lành mạnh lại thường xuyên tụ tập với đối tượng xấu khi còn ở đội trẻ SLNA nên Việt đã bập vào ‘cái chết trắng’ từ khi nào mà chính anh cũng không hay. Chỉ đến khi Việt bị Công an phường Hưng Bình (thành phố Vinh) bắt khi đang tàng trữ một tép heroin vào tháng 1/2008 thì mọi chuyện mới vỡ lở. Thời điểm ấy, người hâm mộ xứ Nghệ hết sức bàng hoàng, còn cá nhân cầu thủ này mới thực sự thức tỉnh khỏi sự cám dỗ.

“Thời gian đó, tôi sống trong tâm trạng lúc nào cũng lo lắng, bất an vì sợ bị mọi người phát hiện ra nhưng giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật may mắn khi bị các chú công an bắt lúc bấy giờ, chứ nếu không, có lẽ giờ tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi”, Hồng Việt nhớ lại.

Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Hồng Việt.
Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Hồng Việt.

Nhờ nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ gia đình, bạn bè, HLV Hữu Thắng và đặc biệt là từ phía bạn gái cộng với quyết tâm cao của bản thân nên ngay thời điểm đó, Hồng Việt đã dũng cảm, tự tin đứng lên làm lại từ đầu và đoạn tuyệt hẳn ma tuý.

“Tác hại của ma túy thì ai cũng biết, tôi không phải ngoại lệ. Thế nhưng, ngày đó tuổi còn quá trẻ nên chưa có được suy nghĩ đúng đắn, vì thế tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ đầu đời. Sau khi bị phát hiện, lúc đầu cảm thấy rất xấu hổ và tự ti nhưng nhờ sự động viên cùng tình thương của gia đình, bạn gái và chú Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng - PV), tôi quyết tâm cai bằng được để không phụ lòng mọi người”, tiền vệ xứ Nghệ thổ lộ.

Ở CLB Sông Lam Nghệ An, Hồng Việt không phải là trường hợp duy nhất trót dính vào ma túy nhưng để có được bản lĩnh, quyết tâm đoạn tuyệt với nó như Việt thì quả là hiếm, bởi các thế hệ đàn anh như Phan Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Ý, Lưu Văn Hiền… đều đã thân tàn ma dại, nhà tan cửa nát vì không thể từ bỏ được ma lực của ‘nàng tiên nâu’.

“Quả thực, tôi cũng chẳng có bí quyết gì cả, chỉ biết rằng mình đã nhận ra sai lầm và không thể tiếp tục trượt theo nó nữa. Vì thế tôi tự nhủ mình phải quyết tâm, chấp nhận sự giám sát dù là khắt khe của gia đình và gạt bỏ sự tự ti để hướng về phía trước, cứ như thế dần dần tôi cũng quen với cuộc sống đó và được như ngày hôm nay”, Hồng Việt chia sẻ.

Như người ta thường nói ‘sau cơn mưa trời lại sáng’, sự kỳ diệu đã xảy ra với tiền vệ trẻ Nguyễn Hồng Việt. Những ngày tháng sống trong lo sợ, u ám với ma tuý đã đi vào dĩ vãng, giờ đây với nghị lực phi thường, Việt đang quyết tâm làm lại cuộc đời từ chính nơi anh từng vấp ngã, nó thể hiện khát vọng sống mãnh liệt cũng như sự vươn lên mạnh mẽ của người đã từng một thời sa chân vào lầm lỗi.

Tưởng thưởng cho những nỗ lực phi thường ấy, đầu mùa bóng năm nay, Hồng Việt được CLB Sông Lam Nghệ An tưởng thưởng bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm (2011-2014) cùng mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng. Việt nhanh chóng chứng tỏ bản thân và góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League, thẳng tiến tới danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên sau 10 năm chờ đợi. Phía trước tiền vệ mới 22 tuổi đang là một tương lai tươi sáng đợi chờ.

Minh Quân