Toàn cảnh cụ bà đối đáp giám khảo 'hot' nhất Got Talent

03/12/2012 19:54
Ngọc Nguyên
(GDVN) - Một trong những thí sinh ấn tượng nhất Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 năm nay đó là một cô giáo đã về hưu, cô Nguyễn Thị Nhiên (62 tuổi) với màn trình diễn múa và nhảy Gangnam Style khiến cả hội trường sân khấu "phát sốt". Hơn nữa bà còn có một màn đối đáp đầy hài hước với các vị ban giám khảo.
Bà cụ 62 tuổi mở màn với điệu múa theo nền nhạc Ấn Độ
Bà cụ 62 tuổi mở màn với điệu múa theo nền nhạc Ấn Độ
Nhạc lập tức chuyển "tông" bà cụ trở nên sôi động với vũ điệu Gangnam Style
Nhạc lập tức chuyển "tông" bà cụ trở nên sôi động với vũ điệu Gangnam Style
Phối hợp ăn ý với MC Thanh Bạch
Phối hợp ăn ý với MC Thanh Bạch
Giám khảo Thúy Hạnh ngồi dưới cũng nhiệt tình hưởng ứng theo
Giám khảo Thúy Hạnh ngồi dưới cũng nhiệt tình hưởng ứng theo
MC Thanh Bạch gò lưng đỡ bà cụ
MC Thanh Bạch gò lưng đỡ bà cụ
Sau màn nhảy hào hứng, nghệ sĩ Thành Lộc đã mang cho bà cụ một chai nước lọc, bà thành thật nói: "Cho xin hớp ạ".
Sau màn nhảy hào hứng, nghệ sĩ Thành Lộc đã mang cho bà cụ một chai nước lọc, bà thành thật nói: "Cho xin hớp ạ".
Sau đó, bà tiếp lời: "Đi dạy về hưu thì cô sợ lắm, vì nhà cô ở nông thôn thì nhảy thế này là không được. Cô chả có học ai đâu khổ lắm...Lần đầu tiên cô được cái ông Thanh Bạch, à chết cái bác Thanh Bạch dạy vào ra có 2 lần vào ra, vào ra...
Sau đó, bà tiếp lời: "Đi dạy về hưu thì cô sợ lắm, vì nhà cô ở nông thôn thì nhảy thế này là không được. Cô chả có học ai đâu khổ lắm...Lần đầu tiên cô được cái ông Thanh Bạch, à chết cái bác Thanh Bạch dạy vào ra có 2 lần vào ra, vào ra...
Biểu cảm gương mặt của giám khảo Thúy Hạnh khi nghe bà cụ chia sẻ.
Biểu cảm gương mặt của giám khảo Thúy Hạnh khi nghe bà cụ chia sẻ.
Sau khi bị cuốn vào điệu nhảy với MC Thanh Bạch, bà cụ chạy tuốt vào trong sân khấu rồi lại ngơ ngác đi ra hỏi ban giám khảo: "Nhưng mà cô chưa được nhận xét cái gì?".
Sau khi bị cuốn vào điệu nhảy với MC Thanh Bạch, bà cụ chạy tuốt vào trong sân khấu rồi lại ngơ ngác đi ra hỏi ban giám khảo: "Nhưng mà cô chưa được nhận xét cái gì?".
Bà chân thành kể: "Cô cứ mở nhạc lên thì cô quên hết mọi cái vì cô yêu nhạc lắm í..."
Bà chân thành kể: "Cô cứ mở nhạc lên thì cô quên hết mọi cái vì cô yêu nhạc lắm í..."
Bà nói: "Họ bẩu là già rồi còn đi thi cái gì mà đi." Giám khảo Huy Tuấn nhái giọng địa phương của bà đáp lại: "Kệ họ bẩu gì thì kệ họ bẩu. Khi xem cô nhảy, cháu mới liên tưởng rằng là Thúy Hạnh mà bằng tuổi cô thì sẽ như thế nào, chắc sẽ đi mấy bài quyền chậm chậm nhảy dưỡng sinh thôi, chứ làm sao mà hip hop lại còn Gangnam Style nữa thì thôi, quá oách!"
Bà nói: "Họ bẩu là già rồi còn đi thi cái gì mà đi."  Giám khảo Huy Tuấn nhái giọng địa phương của bà đáp lại: "Kệ họ bẩu gì thì kệ họ bẩu. Khi xem cô nhảy, cháu mới liên tưởng rằng là Thúy Hạnh mà bằng tuổi cô thì sẽ như  thế nào, chắc sẽ đi mấy bài quyền chậm chậm nhảy dưỡng sinh thôi, chứ làm sao mà hip hop lại còn Gangnam Style nữa thì thôi, quá oách!"
"Cô có biết "Nam sai" đâu, nhưng mà giám khảo người sao xinh thế."
"Cô có biết "Nam sai" đâu, nhưng mà giám khảo người sao xinh thế."
Khi giám khảo Huy Tuấn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình thì bà cụ cúi gập người rất thành thực nói: "Cô xin cảm ơn"
Khi giám khảo Huy Tuấn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình thì bà cụ cúi gập người rất thành thực nói: "Cô xin cảm ơn"
Ngọc Nguyên