Từ yêu, tôi chuyển sang ghét cay ghét đắng M.U

04/09/2012 06:38
Theo VTC News
Người ghét M.U thì nhiều, nhưng những người chuyển từ yêu sang ghét M.U thì rất ít.
Sau một quãng thời gian dài nghiên cứu và tổng hợp, tôi nhận thấy số lượng fan yêu thích MU ở Việt Nam có thể tạm chia ra làm 3 loại: loại 1 là biết đến và yêu thích Quỷ đỏ từ thời của Eric Cantona; loại 2 xuất hiện từ thời điểm cú ăn 3 lịch sử năm 1999, còn loại thứ 3 là những người thuộc thế hệ sau, dành tình cảm cho đội bóng nước Anh trong 3-5 năm trở lại đây. 

Tôi thuộc loại thứ 2, bắt đầu yêu thích đội bóng chủ sân Old Trafford từ năm 1999, và đã có 2 hay 3 năm gì đó gắn bó máu thịt với họ.

Từ lâu MU đã được coi là đội bóng có số lượng fan đông đảo nhất thế giới.
Từ lâu MU đã được coi là đội bóng có số lượng fan đông đảo nhất thế giới.

Còn nhớ sau cú ăn 3 lịch sử trên sân Nou Camp, mẹ tôi (vốn chẳng quan tâm gì đến bóng đá) đã dành tặng tôi một món quà bất ngờ là một khung ảnh lớn có hình David Beckham với mái tóc rẽ ngôi và nụ cười đã trở thành bất hủ để treo trong phòng. Nhiều năm sau đó, khung ảnh lớn vẫn còn đó nhưng bên cạnh kiểu tóc của Becks, tình cảm của tôi dành cho MU cũng thay đổi quá nhiều. 
Từ một cậu bé hâm mộ cuồng nhiệt MU, tôi dần xa lánh họ và trở thành một “anti-fan” (theo cách gọi của đa số người hâm mộ bóng đá) của đội bóng này, vì những lý do dưới đây:
1. Lối đá của MU càng ngày càng chán: Những người của thế hệ 1992 dần ra đi, lối đá của Quỷ đỏ cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng. 
Không còn những những quả tạt thần sầu của Beckham, những pha lên bóng tốc độ bên cánh trái của Giggs, những quả chặt bóng chuẩn xác của Scholes, hay cả sự dữ dằn nơi tuyến giữa của Roy Keane. Đồng ý là cần có thời gian cho một cuộc chuyển giao thế hệ, nhưng những con người hiện tại trong đội hình của Sir Alex khó làm người ta cảm thấy yên tâm và tự hào như lớp đàn anh đi trước.
Thời vàng son ấy đã qua rất lâu rồi.
Thời vàng son ấy đã qua rất lâu rồi.

2. Một tập thể nhiều bê bối: Không cần phải nói nhiều, hãy nhìn vào những vụ lùm xùm gần đây của Ryan Giggs hay Wayne Rooney. Dù có biện hộ thế nào, những vụ việc đi ngược lại với mọi tiêu chuẩn đạo đức ấy đã xảy ra và được chính đương sự xác nhận. Thậm chí, nó sẽ còn là vết nhơ đeo bám trong tâm trí nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá.
3. Luôn tìm đủ mọi cách biện hộ cho thất bại: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" là câu nói được đưa ra nhiều nhất mỗi khi nửa đỏ thành Manchester thất bại. Rồi còn đủ mọi lý do từ trọng tài, bị đối phương chơi xấu đến chấn thương này nọ được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng, tất cả chỉ nhằm mục đích chứng minh một điều duy nhất: MU thua là không hợp lý.
Rất nhiều người đến giờ vẫn bảo vệ cho hành động đáng xấu hổ của Ryan Giggs.
Rất nhiều người đến giờ vẫn bảo vệ cho hành động đáng xấu hổ của Ryan Giggs.

4. Và cuối cùng, điều tôi khiến tôi ghét nhất ở đội bóng này chính là những “fan hâm mộ” của họ. Rất nhiều người đi khắp nơi rao giảng về tình yêu lớn lao của họ dành cho MU, chỉ trích mạnh mẽ đối thủ hay xoáy sâu và thất bại của đối phương, nhưng không bao giờ chịu nhìn lại thái độ của chính bản thân mình mỗi khi tình huống tương tự xảy ra. 
Có cảm giác như tâm lý “MU vô đối” đã ăn sâu vào rất nhiều trái tim và khối óc của những người hâm mộ đội bóng này, khiến cho họ không đủ dũng cảm để đặt mình vào vị trí người khác để có cái nhìn khách quan và trung thực hơn. 
Nếu cần ví dụ minh họa cho điều số 4, hãy nhìn vào phản ứng của mọi người với bài viết này. Thật buồn, khi họ luôn nghĩ rằng mọi người ghét MU đơn giản là vì ghen tỵ với thành công của Quỷ đỏ.
Theo VTC News