Vị giám khảo 'đanh đá' gấp ba Trần Tiến, ông là ai?

29/04/2011 07:42
(GDVN) - "Nếu muốn nổi tiếng trước hết hãy là người bản lĩnh. Nếu chỉ vì câu nói của tôi mà tổn thương thì chịu sao được áp lực trong lĩnh vực giải trí"?

(GDVN) - Việc Trần Tiến nói từ 'mông' khi nhận xét về Vũ Thu Phương, chê Hứa Vĩ Văn 'đàn bà'... đã khiến nhiều người cho rằng vị giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ này quá 'chua ngoa'. Nhưng nếu biết Simon Cowelll, có lẽ những ai phản đối Trần Tiến sẽ phải thừa nhận, so với vị giám khảo của American Idol thì nhạc sĩ của Mặt trời bé con còn 'hiền' hơn vài lần...

{iarelatednews articleid='1198,1140,1124,937'}

Người ta nhớ đến Simon Cowelll là nhớ đến những liveshow truyền hình Americon Idol, X Factor hay Britain’s Got Talent. Tên tuổi của vị giám khảo lừng danh này gắn liền với những thành công vang dội, những ngôi sao đẳng cấp mà ông tạo ra, và cũng gắn liền với những nhận xét 'đanh đá', 'chua ngoa' nhưng đầy bản lĩnh.

Simon Cowel, vị giám khảo 'đanh đá' nhất thế giới!
Simon Cowelll, vị giám khảo 'đanh đá' nhất thế giới!

Simon Cowelll: Nhận xét hay ‘lăng mạ’ thí sinh?

Còn nhớ, khi Susan Boyle bước ra sân khấu Britain’s Got Talent lần đầu tiên, Simon đã không ngại có những hành động như bĩu môi, dè bỉu hay tỏ vẻ trịch thượng với người phụ nữ 47 tuổi bề ngoài ục ịch, mái tóc rối xù, trang phục quê mùa. Suốt phần trò chuyện của Simon với Boyle, ai cũng nhận thấy cái lắc đầu ngán ngẩm của vị giám khảo này với ‘giọng ca thiên thần’ - người mà chính ông nâng đỡ sau đó. Rõ ràng, không nói ra lời nhưng trước khi nghe Susan hát, Simon chẳng phải đã khinh cô ra mặt trên truyền hình đó sao? ‘Thật nực cười khi không được chê một phụ nữ khi cô ta quá béo’ - Simon bình luận về Susan!

Nhưng đó chưa phải là tất cả 'bộ mặt' của Simon, và những gì Susan Boyle phải đón nhận khi đó còn quá nhẹ nhàng. Boyle cũng là một trong số ít thí sinh bà đã chinh phục được vị giám khảo nổi tiếng ‘chua ngoa’ trên toàn thế giới này.

Các thí sinh từng tham dự các cuộc thi như Americon Idol, X Factor hay Britain's Got Talent mà Simon ngồi trên vị trí ghế nóng mới là những người thấu hiểu nhất chuyện bị làm bẽ mặt trên sân khấu là như thế nào.

Simon từng bình luận về phần trình diễn của một thí sinh như thế này: ‘Thay vì đứng trên sân khấu của American Idol, bạn cứ như đứng ở một nông trại vậy, hát như kiểu chuẩn bị thắt dây thòng lọng vào mũi một con bò’.

Một lần khác, khi bị một thí sinh nữ có tên Paula Nixon ‘sàm sỡ’, uốn éo trước mặt mình và sau đó là đến trao cho mình một nụ hôn trên chương trình X Factor năm 2010, Simon sau đó phát ngôn một câu lạnh băng đầy mỉa mai: “Cô chắc là giỏi nhiều thứ nhưng riêng việc ca hát thì không”. Và sau đó tất nhiên thí sinh này rớt đài.

Chưa dừng ở đó, khi nhận xét về một thí sinh nam, Simon nói: ‘Anh nghĩ mình sẽ trở thành thần tượng nước Mỹ à? Vậy thì chắc anh điếc rồi hay anh nghĩ chúng tôi đang tìm kiếm một đứa trẻ hai tuổi không biết hát’. Hay như: ‘Cạo râu và mặc một cái váy đi, anh sẽ trở thành một nữ diễn viên giỏi đấy’.

Với những thí sinh nữ, vị giám khảo ‘độc miệng’ này cũng không buông tha: ‘Cô đã sáng chế ra một loại hình tra tấn mới’, hoặc: ‘Cô trông giống một sinh vật sống trong rừng với cặp mắt to kềnh càng đó’.

Có thể dễ dàng nhận thấy khi đã chê thí sinh, Simon không ngần ngại đưa ra những bình phẩm, chê bai như tát nước vào mặt họ, từ cách ăn mặc, đầu tóc, mắt mũi thậm chí cặp kính họ đeo, đôi giày họ đi, tất cả đều có thể trở thành ‘cớ’ để Simon ‘tổng sỉ vả’...

Khi Simon bị ‘tổng phản công’

Nếu ở nước ta, khi các thí sinh bị chê thì hiếm có ai dám ‘phản công’ giám khảo. Trường hợp của Hà Hoài Thu tại Sao mai điểm hẹn 2010 khi ‘phản biện’ nữ ca sĩ Mỹ Tâm hay Đinh Mạnh Ninh lên tiếng ‘phản pháo’ lại chính Họa mi tóc nâu được xem là những lần hiếm hoi. Thế nhưng, sau đó thì họ lại tỏ ra rất ‘ngoan hiền’ vì dường như biết lỗi của mình. Hay mới đây nhất vụ việc giám khảo Trần Tiến chê Hứa Vĩ Văn và anh cũng chỉ biết nói hơi buồn, còn Vũ Thu Phương thì miễn bình luận vì chuyện này vì không muốn bị coi là đôi co trên báo chí.

Ấy vậy nhưng, với Simon, ông ‘mắng chửi’ chửi thí sinh như thế nào thì điều nhận được cũng chẳng kém. Hãy nghe các thí sinh nói về vị ‘giám khảo đáng kính’ của mình.

‘Simon là người quá thô lỗ và cay nghiệt. Ông ấy dường như nói cho sướng mồm mà không nghĩ đến việc các thí sinh khác bị tổn thương ra sao ư? Nhiều thí sinh đã vô cùng xấu hổ đến mức bật khóc, thậm chí kinh hồn bạt vía khi đứng trên sân khấu’.

Một thí sinh khác: ‘Chúng tôi giống như trò cười để ông ta muốn nói gì thì nói sao? Những gì chúng tôi thể hiện trên sân khấu là nghiêm túc nhưng ông ấy coi nó như một trò đùa khiến chúng tôi bị tổn thương. Thử hỏi ông ta hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi mà hiểu xem sao'?

Một người khi chứng kiến hành động suồng sã của Simon với một thí sinh được đánh giá là có tài từng chia sẻ trên The Sun: ‘Joe là người chiến thắng trong mắt Simon. Ông ta đã tán dương Joe lên tận mây xanh khi các giám khảo khác đang ngồi cạnh bên. Và dĩ nhiên, chẳng ai thích điều đó cả’.

Không chỉ các thí sinh mà chính Cheryl Cole, một vị giám khảo khác tại X Factor, cũng phải thốt lên: ‘Anh ấy là người cạnh tranh và thật thô lỗ trong một vài tình huống mà tôi cố nói hay níu kéo điều gì đó. Thành thật, anh ấy là người rất khó chịu. Rất khó chịu’!

Cựu MC của chương trình X Factor - Kate Thornton Kate từng chia sẻ với tạp chí Closer: ‘Tôi sẽ không bao giờ thèm nhắc lại về Simon. Anh ta đã thuê tôi thêu dệt nên những cái tít giật gân trên báo chí mà chẳng thèm nói với tôi lời nào trước đó. Khi đó chúng tôi còn là bạn tốt của nhau cơ đấy. Sharon và Louis Wash là những người luôn hỗ trợ tôi nhưng cuối ngày hôm đó Simon đến và nói anh ta muốn tôi biến khỏi đây. Đừng mong tôi xem chương trình của anh ta một phút nào nữa, bởi nó chẳng khác nào việc chứng kiến bạn trai cũ của mình có bạn gái mới’.

Còn Simon, khi nói với báo chí về những phát ngôn bị coi là cay nghiệt của mình, tỉnh bơ: ‘Showbiz là một thế giới vô cùng khắc nghiệt. Tôi chỉ muốn những người muốn bước chân vào thế giới này biết được cuộc sống thực của nó. Nếu muốn trở thành người nổi tiếng, trước hết hãy là người bản lĩnh. Nếu chỉ vì câu nói của tôi mà đã tổn thương thì chịu sao được những áp lực trong làng giải trí”?

Simon Cowel, một thiên tài?
Simon Cowell, một thiên tài?

Kẻ châm ngòi cho các ‘cuộc chiến’ hay là một thiên tài?

Những phát ngôn của Simon có những lúc trở thành 1 ngọn lửa làm bùng lên những cuộc chiến giữa anh với các thí sinh hoặc giữa anh với chính những người nổi tiếng.

Một nhân chứng của chương trình X Factor từng vô tình nghe được lần ‘dạy bảo không được’ và sau đó là nổi cáu của Simon với một thí sinh được nâng đỡ.
Người đàn ông này kể lại trên The Sun: Khi Simon hướng dẫn cho thí sinh này hát 1 ca khúc của nhóm U2, anh này đã phản pháo: ‘Tôi không biết ca từ của nó là gì’. Ngay sau phát ngôn đó, 1 cuộc khẩu chiến nảy lửa diễn ra trong chính phòng thay đồ của Simon. Dù không được chứng kiến sự việc nhưng các nhân chứng miêu tả có những tiếng va đập lớn.

Chưa hết, một lần khác Simon cũng là ngòi nổ cho sự tức giận của Ryan Seacrest. Mọi việc bắt đầu sau màn trình diễn ca khúc R&B Miss You của Michael Lynche. Simon đã bày tỏ sự thất vọng của mình khi nói: ‘Tôi nghĩ phần trình diễn này của bạn, đặc biệt là điệu nhảy của bạn quá lỗi thời’. Ryan phản ứng: ‘Bây giờ anh muốn tôi nói chuyện với anh hay là Mike đây'? Không những thế, Ryan còn đi về phía chiếc bàn giám khảo và chỉ tay vào mặt Simon: ‘Tôi thực sự đang cố gắng giúp anh giữ lại chút sĩ diện bởi vì tôi muốn giữ anh ở lại cuộc thi này’.

Mặc dù có vô số lời phê phán nhưng cả thế giới đều phải thừa nhận Simon thực sự là 1 thiên tài. Liên tiếp 2 năm 2009 và 2010 anh đứng đầu danh sách người đàn ông quyền lực nhất truyền hình Mỹ. Hãy nhìn những Carrie Underwood, Kelly Clarkson hay Susan Boyle cũng đủ thấy người đàn ông này đúng là có tài phù phép cho mỗi chương trình ông tham gia và mỗi ngôi sao được ông dìu dắt.

Dường như sự cay nghiệt, độc ác, bạc miệng chính là cách mà Simon tạo nên thương hiệu cho mình, và tạo nên sự thành công cho các ngôi sao. Không phải Susan Boyle là thương hiệu mới thành công nhất đó sao?

Vì thế cho nên người ta cũng từng thấy Simon ‘hạ mình’ trước những người như Susan: ‘Tất cả chúng ta giễu cợt, chúng ta không lắng nghe mọi người và chúng ta xét đoán mọi người. Tôi không thích cái tôi nhìn thấy trong bản thân mình. Tôi hạnh phúc vì Susan đã khiến chúng ta thấy mình ngu ngốc, bởi chúng ta xứng đáng với điều đó’.

Zic Nguyên