Rời quê lên TP.HCM lập nghiệp để thoát cảnh nghèo, nhưng 4 nông dân
thuần phác vì ham ăn nhậu mà trở thành nhóm cướp nguy hiểm; gây ra hàng
loạt vụ cướp của, thậm chí giết người…
(GDVN) - Khoảng 16h45' ngày 10/5, tổ công tác Y1/141 đã phát hiện và bắt
giữ hai nam thanh niên đi xe máy không BKS, không đội mũ bảo hiểm mang vũ khí
nóng dạo phố.
"Cháu nghe bài hát chế về anh Luyện trên điện thoại. Cháu không định bắt
chước anh Luyện đâu. Anh Luyện cướp vàng, còn cháu chỉ cướp bạc, kiếm
tí tiền trả nợ thôi".
(GDVN) - Chiều 9-5, CSĐT Công an Nha Trang cho biết, vừa khởi tố vụ
án, khởi tố bị can trong vụ thua bạc rồi móc nối xã hội đen dàn dựng
cướp xảy ra tại Khách sạn Ngọc Sang II (đường Hoàng Hoa Thám, Nha Trang,
KhánhHòa).
Đã gần một tháng trôi qua nhưng người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ
cụ bà 83 tuổi ở xã Tiên Thủy (Châu Thành - Bến Tre) bị lão "yêu râu
xanh" kém mình 3 tuổi giở trò đồi bại.
Sau khi chị Dung uống gói cà phê của người phụ nữ đưa cho liền
mê mệt không hay biết gì, khi tỉnh dậy chị phát hiện bị mất số tài sản
tổng trị giá lên đến 90 triệu.
Tin vào lời "chém gió" của một người tự xưng là công an hiện
đang công tác tại Công an quận Thanh Xuân - Hà Nội, cô gái Trần Th. S.,
23 tuổi, đã theo người này vào nhà nghỉ để rồi bị lừa cả tình, tiền và
xe máy.
(GDVN) - Ngày 8/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã thống nhất quyết định khởi
tố bị can Nguyễn Viết Toán về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản", khởi
tố bị can Hà Văn Tình về tội "cướp tài sản".
Vào tối 25/4 vừa qua, Cảnh sát 113 Công an phường Dịch Vọng nhận
được thông tin kêu cứu của một cô gái trẻ. Cô cho biết bị một đối tượng
cưỡng bức tại khách sạn Hải Yến thuộc tổ 41 Dịch Vọng.
Thương thầm trộm nhớ chị L.T.T.H., Lộc đem tặng 1 ĐTDĐ và cho mượn
800.000 đồng. Một thời gian sau, chị H. lại từ chối lời yêu của Lộc. Hụt
hẫng, kẻ si tình vác dao đâm “người trong mộng” trọng thương.
(GDVN) - Mới mãn hạn tù vì tội cố ý gây thương tích, bị cáo Lê Ngọc Minh
lại tiếp tục phải chịu án 16 năm tù vì tội giết người chỉ vì nghi bạn
gái quan hệ lăng nhăng...
(GDVN) - Một thanh niên xông vào khách sạn rút súng khống chế bảo vệ và
nhân viên tại đây để đồng bọn đập phá camera và lấy đi một chiếc xe máy
của khách.
Chỉ vì câu nói dửng dưng của người chồng là “Đứa con sinh ra sao
không giống anh?”, người mẹ vô tâm đã “phát cuồng” bế đứa con 20 ngày
tuổi ra… thả trôi sông khiến con mất mạng.
Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy đối thủ vào quán uống nước, Bằng đã
chộp lấy bóng đèn tuýp đập vào tay, rồi dùng đoạn vỡ còn lại đâm thẳng
vào cổ nạn nhân. Tuy nhiên, do có bệnh động kinh nên Bằng đã được công
an cho gia đình bảo lãnh vào hôm sau.
Sau tiếng súng, người dân chạy ra thì phát hiện một thanh niên
bị bắn trọng thương nằm gục bên vũng máu. Những kẻ bịt mặt truy đuổi nạn
nhân đã rú ga chạy thoát khỏi hiện trường.