Bắt 4 đối tượng vụ "Giang hồ đất cảng trút mưa đao"

22/05/2011 00:40
(GDVN) - Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận tin đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ "Giang hồ Đất cảng trút "mưa đao" trong bệnh viện".
(GDVN) - Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận tin đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ "Giang hồ Đất cảng trút "mưa đao" trong bệnh viện".
{iarelatednews articleid='2724,1253,1169'}
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tú (SN 1985), Đào Duy Hiền (SN 1991), Lương Xuân Thành (SN 1986) và Đào Văn Hiếu (SN 1988) cùng trú tại phường Nam Hải, Q.Hải An, H Phòng.
Liên quan đến vụ án này, báo Lao động nêu, thông tin từ cơ quan điều tra, tối ngày 18/4, Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1989, ở Phú Lâm, H.Phú Tân, An Giang) tổ chức sinh nhật tại quán karaoke số 125 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền. Duyên đã mời Lương Mạnh Dương (SN 1983), Vũ Thành Khương (SN 1987, là nhân viên quán karaoke), cùng trú tại quận Hải An và một số đối tượng khác. Ngoài ra, Duyên cũng mời hai anh em ruột là Nguyễn Hữu Quý (SN 1982) và Nguyễn Hữu Phú (SN 1977); Ngô Viết Hùng (SN 1980), Nguyễn Thế Thắng (SN 1985) và Trần Văn Nghĩa (SN 1989) cùng trú tại quận Hồng Bàng đến dự sinh nhật.
Đến 23h30 cùng ngày, nhóm của Nguyễn Hữu Phú đã mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm của Lương Mạnh Dương. Một số thanh niên bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Tuy nhiên, khi gặp nhau tại bệnh viện, hai nhóm này đã xông vào hỗn chiến, truy sát nhau bằng dao kiếm như trong phim. Tính chất côn đồ hung hãn của chúng đã gây bất bình của người dân thành phố. 
Quá trình xác minh, Phòng CSĐT tội phạm hình sự, công an TP đã triệu tập Nguyễn Văn Tú, Đào Duy Hiền, Lương Xuân Thành và Đào Văn Hiếu. Bọn chúng khai nhận, do biết Lương Mạnh Dương đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, nên cả bọn mang theo 1 dùi cui điện, 2 kiếm, đi 2 xe ôtô lên bệnh viện. Khi thấy Dương bị một số thanh niên đang đuổi đánh, chạy từ phòng cấp cứu ra, cả bọn liền dùng hung khí chuẩn bị sẵn, xông vào tiếp chiến. Thấy 2 thanh niên bị quấn băng trắng trên đầu, Thành đã dùng dùi cui điện dí vào những người này. Còn Tú, Hiếu và Hiền dùng kiếm chém nhóm đối thủ, làm náo loạn cả bệnh viện. Khi phát hiện lực lượng công an đến, chúng vội vàng lên ôtô bỏ trốn.
Nam Bình