Giành lộc cúng cô hồn, bị giang hồ đâm chí mạng

15/08/2011 23:55
(GDVN) - Cùng đám đông đợi gia chủ tung tiền để nhặt sau khi cúng cô hồn, H chưa kịp thốt lên sung sướng vì tiền đầy tay thì đã lĩnh gọn nhát dao vào bụng.

(GDVN) - Cùng đám đông đợi gia chủ tung tiền để nhặt sau khi cúng cô hồn, H chưa kịp thốt lên sung sướng vì tiền đầy tay thì đã lĩnh gọn nhát dao vào bụng. 

Khoảng 5h chiều ngày 14/8, trong khi đang chạy xe máy từ Q.10 sang Q.5 (TPHCM) cùng đám bạn (3 nam, 3 nữ), H thấy một đám đông đứng trước một cửa hàng ở đường Hải Thượng Lãn Ông, P.13, Q5. Do ham vui, anh dừng xe cùng nhập bọn thì biết là mọi người ở đó đang đợi chủ nhà cúng cô hồn xong sẽ tung tiền (mệnh giá 1.000 đồng đến 20.00 đồng), tha hồ nhặt. Chen lấn một hồi, H đã chọn được vị trí thuận lợi nhất nơi gần sát gia chủ.

Hiện trường vụ đâm người vì giật tiền cúng cô hồn
Hiện trường vụ đâm người vì giật tiền cúng cô hồn
Thời khắc được trông đợi tới, khi xấp tiền vừa được tung lên thì H đã nhanh tay “vớ bẫm”. Anh có ngờ đâu trong đám người ấy lại có một nhóm giang hồ. Do tức tối vì bị kẻ lạ “nẫng tay trên”, một tên trong đó lặng lẽ rút dao rồi tiến gần đến H. Trong khi anh này còn hí hửng vì tiền đầy túi thì lưỡi dao đã ngập cán vào bụng.
Quá hoảng hốt, H bỏ chạy. Nhưng được 10m thì gục xuống. Những đồng bọn của hung thủ vây quanh đạp vào người H túi bụi cho đến khi anh bất tỉnh. Sau khi gây án, các đối tượng chạy trốn. Ngay lập tức, H được bạn bè đưa đi cấp cứu.

 Hiện công an Q.5, TPHCM đang tiến hành truy xét đối tượng để tìm hung thủ trong vụ việc trên.
{iarelatednews articleid='10466,10256,9191,8717,8250,8048,7636,7217,5495,5328,5191,4206,3449,3223,2608,873,506'}

Hồng Sĩ