Hà Nội: Bí ẩn vụ án mạng kinh hoàng tại Thanh Trì

29/05/2011 01:11
(GDVN) - Vụ trọng án trên xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 26/5/2011 tại thôn 7 Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

(GDVN) - Vụ trọng án trên xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 26/5/2011 tại thôn 7 Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Nạn nhân là Phạm Văn Đường (SN 1955, trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội, hành nghề lái xe chở khách).  

Hai ngày nay, dư luận tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang lan truyền sự việc ông Đường bị chém chết khi đang ở trong phòng trọ cùng với người phụ nữ tên Nguyễn Thị Vân (SN 1976, quê Thường Tín, Hà Nội). Vụ án càng trở nên “bí ẩn” hơn bởi sau khi ông Đường chết tại bệnh viện, người “vợ bé” của ông đã bỏ trốn.

alt
Căn phòng nơi ông Đường và bà Vân thuê trọ.

Bà Phạm Thị Thanh (SN 1963, hàng xóm của ông Đường) – người đầu tiên chứng kiến sự việc kể lại: Trước khi sự việc xảy ra, ông Đường còn qua nhà bà chơi và ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Đến khoảng 19h10 do gia đình bà dọn cơm ăn nên ông Đường đã đi về phòng. Chỉ vài phút sau, khi bà cùng chồng đang ăn cơm thì bỗng dưng nghe những tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài vọng vào cầu cứu: “Ối bác Cương ơi cứu nhà cháu với!” (Ông Cương là chồng bà Thanh - PV).

Buông bát chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì bà Thanh thấy ông Đường đã nằm gục ngay trước cửa nhà bà, tay trái ôm chặt lấy cổ phía bên phải. Bên cạnh, chị Vân đang kêu khóc ngồi ôm “chồng”. Dù kiệt sức nhưng ông Đường vẫn cố gượng nói: “Cương ơi! Lấy khăn bịt vào chỗ này hộ anh với!  Sau đó nhà tôi đã chạy vào nhà lấy khăn bịt vào cổ ông Đường nhưng máu vẫn chảy nhiều quá. Lúc ấy, trời tối om, cả khu không có ai đi lại", bà Thanh kể lại.

Ngay sau đó mọi người trong xóm trọ đã đưa nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Nhưng do mất quá nhiều máu, ông Đường đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Khi biết tin ông Đường đã tử vong người phụ nữ ở cùng phòng trọ với ông Đường cũng biến mất cho đến chiều ngày 27 vẫn không tìm thấy tung tích.

Chiều ngày 27/5, khi PV Báo Giáo dục Việt Nam có mặt tại nơi ông Đường bị hung thủ ra tay sát hại. Tại căn phòng trọ tuềnh toàng còn lại nhiều dấu vết của vụ giết hại kinh hoàng. Phòng trọ nằm ở cuối dãy trọ, cạnh con đường bê tông nhỏ ngay sát khoảng đất rộng hoang lạnh, cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi hôi hám... 

Những vết máu còn vương khắp nơi đã chuyển sang màu thâm đen kéo dài khoảng 50 mét từ căn phòng ông Đường thuê tới đầu kia của dãy nhà tuềnh toàng này. Trong căn phòng của ông cũng vương đầy vệt máu. Người dân nơi đây cho biết, sau khi bị chém, ông Đường đã cố lết tới đầu dãy trọ thì mới gục hẳn xuống.

alt
Bà Thanh kể lại sự việc với phóng viên.
Cũng theo bà Thanh, “ở đây, nhiều người cho rằng ông Đường và cô Vân không phải vợ chồng hợp pháp và chỉ sống với nhau thôi. Chúng tôi biết, hai người này đều đã có gia đình riêng”. Tại đây, ông Đường và bà Vân được mọi người ở đây khá chan hòa, chưa từng gây điều tiếng gì suốt trong quãng thời gian ở đây.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ông Đường có một chiếc xe ô tô loại 7 chỗ dùng để chở khách tự do. Cô Vân không có công ăn việc làm ổn định, thường chỉ ở nhà nấu cơm và vẫn chạy qua nhà bà Thanh xem ti vi.

Nhận được tin báo, các cơ quan công an gồm PC45 và PC54 đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo thông tin ban đầu được biết nạn nhân Phạm Văn Đường chết do mất máu cấp bởi một phát chém chí mạng làm đứt động mạch cổ. Nhiều khả năng nạn nhân bị chém khi đang ở trong phòng. Tại hiện trường không tìm được hung khí gây án. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ chân tướng sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc về vụ án.

Nguyễn Vũ