Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ côn đồ đại náo phố Hồng Mai

09/07/2011 23:30
(GDVN) – Theo tài liệu điều tra trinh sát cũng như lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan công an xác định sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên bàn nhậu.

(GDVN) – Theo tài liệu điều tra trinh sát cũng như lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan công an xác định sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên bàn nhậu. Khoảng 0h ngày 10/7 tại quán ốc ở trước cửa số nhà 136 và138 phố Hồng Mai.

{iarelatednews articleid='7004'}
Đã tạm giữ một đối tượng trong vụ hành hung công an
Theo thông tin riêng của báo Giáo dục Việt Nam từ cơ quan công an cho biết: Khi lực lượng công an đến số nhà 124 phố Hồng Mai - hiện trường xảy ra vụ việc, nhóm côn đồ đã bỏ đi. Khi đó chỉ còn anh Nguyễn Công Đức Thanh (SN 1963, ở số 124 Hồng Mai) bị thương nặng ở tai và mũi.
alt
Anh Thanh bị chém phải khâu hơn trăm mũi
Ngay lập tức, một tổ công tác đã đưa anh Thanh đi cấp cứu tại bện viện Thanh Nhàn còn tổ còn lại xem xét hiện trường. Tại hiện trường lúc ấy có đồng chí Đặng Việt Quảng (Đội phó đội CSHS - Công an quận Hai Bà Trưng, HN), đồng chí Vũ Thái Sơn (trinh sát Đội CSHS - Công an quận Hai Bà Trưng, HN) và một trinh sát khác tên Phương đang khám nghiệm hiện trường. 
Bất ngờ một nhóm khoảng 4 tên đi trên 1 xe ôtô Kia Morning và 6 tên đi trên 2 xe máy phi ập đến. 
Biết không phải đối thủ vừa đánh nhau, nhóm thanh niên này quay đầu định bỏ đi. Đoán được ý đồ của các đối tượng và nhận định đây chính là những kẻ vừa gây ra vụ ẩu đả nên đồng chí Quảng đã yêu cầu các đối tượng này xuống xe để kiểm tra.
Bất ngờ, 4 đối tượng trên xe Kia Morning đã lao xe ôtô húc thẳng vào đồng chí Quảng đang đứng trước nắp capô khiến anh Quảng bị gẫy xương đùi trái. 
Cùng lúc đó, một số đối tượng khác dùng kiếm và dao mang theo chém xối xả khiến khiến anh Sơn bị thương ở má trái và vai trái. Sau khi gây án xong, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với đội 9 ( Phòng CSHS) điều tra vụ việc. Hiện cơ quan này đã làm rõ và tạm giữ 1 đối tượng có liên quan đến vụ việc trên là Vũ Long Thành (SN 1976, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng).
Theo một người dân sống gần hiện trường: Khi anh công an chạy ra lấy tay chặn đầu xe và bảo giữ xe lại thì chiếc xe ô tô quay ngoắt đầu xe lao thẳng và đẩy anh này từ số 124 phố Hồng Mai sang số nhà số 71 cùng phố. Sau khi đâm người, chiếc xe ô tô đã bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, chiếc ô tô này bị rơi biển số và cơ quan công an đã thu giữ chiếc biển số này để phục vụ điều tra. 
Xúc động vợ gãy tay chăm chồng gẫy đùi
alt
Nơi anh Quảng bị ô tô đâm
Gặp anh Quảng ở trong bệnh viện bị gãy xương đùi và đang cấp cứu tại bện viện Việt – Đức, chúng tôi thấy một người phụ nữ bó bột ở bàn tay đang ngồi cạnh anh. Hỏi ra chúng tôi mới biết đó là vợ anh Quảng. 
Không khỏi xót xa, chúng tôi hỏi về gia đình anh chị khi anh Quảng bị gãy xương đùi nằm trong viện, còn vợ bị bó bột tay thì con cái ai chăm sóc. Chị cười bảo có bà ở nhà trông cho rồi. Hai vợ chồng đều được giải hạn rồi mới được thế này chứ không thì không biết sẽ như thế nào. 
Chúng tôi hỏi chị thế này liệu có chăm sóc được anh Quảng không, chị tự tin cười nói: tay chân thế này vẫn chăm sóc được chứ, mình còn một tay cơ mà. Dù đã cố gắng nhưng nụ cười của chị vẫn không giấu nổi nỗi xót chồng đang bị đau sắp trải qua 1 ca phẫu thuật.
Chị cho biết anh Quảng đi trực từ đêm hôm qua. Thế mà bây gờ đã nằm trong viện cấp cứu thế này. Hiện tại, anh Quảng vẫn đang bị đau và ăn ít, chiều mai mới có thể mổ được.
Nằm cấp cứu trên chiếc xe đẩy bên ngoài phòng bệnh, anh Quảng nghe chúng tôi hỏi chuyện nhưng do quá yếu nên chỉ nói rất ít. 
Theo anh Quảng khi đó anh chặn tay lên chiếc xe ô tô yêu cầu giữ xe và hô hào đồng đội bắt hết các đối tượng gây rối. Ngay khi đó, chiếc xe lao vào đẩy anh đi rồi anh thấy mình chạm vào bức tường, anh không kịp nhảy ra. Chiếc xe ô tô vẫn cố chèn tiếp anh vào tường khiến anh lịm đi vì đau, ngất nằm xuống đường ngay cổng số nhà 71.
Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện lãnh đạo công an TP. Hà Nội đã đến thăm hỏi động viên các chiến sĩ dũng cảm tham gia trấn áp côn đồ đêm qua.
Hé lộ nguyên nhân đằng sau vụ việc kinh hoàng
Theo tài liệu điều tra trinh sát cũng như lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan công an xác định sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên bàn nhậu. Khoảng 0h ngày 10/7 tại quán ốc ở trước cửa số nhà 136 và138 phố Hồng Mai, ông Nguyễn Công Đức Thanh ở bàn nhậu bên này đã nảy sinh mâu thuẫn với gã thanh niên tên Hải và nhóm thanh niên ở bàn nhậu bên kia. Người đàn ông tên Thanh cho rằng Hải đã “nhìn đểu” mình. 
alt
Ông Chính kể lại vụ việc
Sau một hồi ẩu đả, nhóm thanh niên phía Hải yếu thế hơn đã phải bỏ chạy. Vài phút sau, cuộc rượu chuẩn bị tan và nhóm ông Thanh chuẩn bị về thì xuất hiện gần chục đối tượng rú ga phi xe máy đi đến rồi lao vào quán ốc. Nhóm đối tượng này lăm lăm dao và kiếm chém ông Thanh.
Bị bất ngờ, ông Thanh không chạy kịp nên đã bị chém trúng nhiều nhát đầu, mặt. Chạy lết đến số nhà 124 phố Hồng Mai thì ông Thanh ngã gục. Công an xuất hiện và nhóm côn đồ bỏ chạy
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương đấu tranh, tiếp tục khai thác và truy bắt các đối tượng côn đồ để xử lý. Thông tin trinh sát ban đầu xác định một số đối tượng đã trốn lên một số tỉnh biên giới phía Bắc.
Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất về nguyên nhân cũng như diễn biến của vụ việc.
Tuệ Minh