Hai tên cướp bị bắt vì xe hết xăng

13/05/2011 08:11
(GDVN) - Sau khi "ăn hàng", hai tên cướp phóng xe bỏ chạy thì xe máy lại bị hết xăng nên đành “bỏ của chạy lấy người”.

(GDVN) - Sau khi “ăn hàng”, hai tên cướp phóng xe bỏ chạy thì xe máy lại bị hết xăng nên đành “bỏ của chạy lấy người”. Nhóm cướp nhanh chóng sa lưới lực lượng truy đuổi.

{iarelatednews articleid='1992,1933,1895,1844,1685,1383,687,539'}

Ngày 13/5, cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức (TP. HCM) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Phan Văn Dũng (18 tuổi, ngụ quận 4) và Trần Minh Tâm (17 tuổi, quê Sóc Trăng) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng cướp điện thoại.
Hai đối tượng cướp điện thoại.

Thông tin hồ sơ cơ quan công an, vào khoảng 20h30 ngày 11/5, hết tiền tiêu xài nên Dũng đi xe máy hiệu chở theo Tâm đi cướp. 2 tên này chạy lòng lòng trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức để tìm “con mồi”.

Khi tới tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu), hai đối tượng này phát hiện chị Ngô Thị Nga đang đi bộ và nghe điện thoại. Thấy có cơ hội ra tay, Dũng áp sát xe cho Tâm ngồi phía sau giật nhanh điện thoại rồi rú ga bỏ chạy. Lúc này nạn nhân truy hô “cướp, cướp!”. Hai tên cướp phóng xe chạy được khoảng 100m thì bất ngờ xe chết máy do bị hết xăng. Hoảng sợ, hai tên cướp bỏ xe chạy lấy người.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an phường Bình Chiểu kết hợp cùng các trinh sát công an quận Thủ Đức đã truy tìm tung tích chiếc xe mà bọn cướp để lại. Cơ quan chức năng xác định chủ nhân của phương tiện này là một người buôn bán tại chợ đầu mối Thủ Đức và được Dũng và Tâm mượn xe để đi mua cơm rồi mang đi gây án.

Đến ngày 12/5, lực lượng công an đã bắt 2 tên cướp tại một quán cà phê trên đường Lê Thị Hoa ( phường Bình Chiểu).

T. Bình