Một trưởng công xã bị truy sát dã man

08/06/2011 06:52
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào trưa ngày hôm nay, 8/6, tại huyện Nghĩa Hành (Quảng Nam). Trưởng Công an xã Hành Thuận bị chém 3 nhát dao chí mạng.

(GDVN) – Sự việc xảy ra vào trưa ngày hôm nay, 8/6, tại huyện Nghĩa Hành (Quảng Nam). Trưởng Công an xã Hành Trung bị chém 3 nhát dao chí mạng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

{iarelatednews articleid='3449,3223,2608,873,506,1515,4177,4077'}

Ông Kịp, Trưởng C.A xã Hành Trung, với vết thương ở tay phải
Ông Kịp, Trưởng C.A xã Hành Trung
với vết thương ở tay phải

Nạn nhân là ông Nguyễn Kịp, Trưởng Công an xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành. Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Kịp kể lại: “Khoảng 21 giờ 20, ngày 7/6, tôi nhận được điện thoại báo tin ông Lê Văn Luận (64 tuổi), ở thôn Hiệp Phổ Trung, quậy phá và đập đồ đạc của gia đình”.

Ngay sau đó, ông Kịp cùng 3 công an  viên và Trưởng thôn Hiệp Phổ Trung đến để ngăn chặn. Ôngịp bất ngờ bị ông Luận dùng dao đâm thẳng vào bụng, chém thẳng vào đầu, rồi vào vai ông Kịp.

Mặc dù đã kịp nhảy sang một bên, nên né được nhát đâm vào bụng nên mũi dao sượt ngang hông, nhát chém thứ 3 thẳng vào đầu, ông Kịp cũng may mắn thoát nạn nhờ đang đội mũ bảo hiểm.

Thế nhưng ông Kịp đã bị nhát chém thứ 3 vào vai phải, gây thương tích khá nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Kịp đã được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu và hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nghĩa Hành, với 17 mũi khâu.

Sau khi chém người, ông Kịp đã bị ngã, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nghĩa Hành.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do ông Luận tức giận với người con trai. Sau khi đi uống rượu về, ông Luận đã đập phá đồ đạc, vật dụng, xe máy trong nhà...

C.T