Nam thanh niên bị đâm chết vì an ủi bạn gái

18/07/2011 11:55
(GDVN) - Thấy cô gái khóc, người thanh niên liền đi tới để an úi thì bất ngờ bị 3 người đi xe máy tới dùng dao truy sát đến chết.
(GDVN) - Thấy cô gái khóc, người thanh niên liền đi tới để an úi thì bất ngờ bị 3 người đi xe máy tới dùng dao truy sát đến chết. 
Ngày 18/7, cơ quan điêu tra công an quận 2 (TP.HCM) vừa cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một thanh niên bị đâm chết. 
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1h 30 phút sáng ngày 17/7, anh Trần Đức Toàn (34 tuổi, ngụ đường số 16, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) đi nhậu với nhóm bạn ra về. Lúc này cô gái nhậu cùng tên là Nhung đi theo anh Toàn về nhà. 
Khi anh Toàn về gần tới nhà thì cô gái gọi điện thoại cho một ai đó rồi cúp máy ngồi khóc lóc. Thấy vậy, anh Toàn liền đi tới để an úi. Nhưng ít phút sau, có 3 thanh niên lạ mắt đi xe máy tới dùng dao truy sát anh Toàn. 
Vì quá bất ngờ, anh Toàn không kịp phản ứng liền bị trúng nhiều nhát dao. Sau đó, cả nhóm người gây án đã lên xe phóng đi. Anh Toàn được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. 
{iarelatednews articleid='7217,7080,6706,6539,6448,5942,5980,5736,5671,5617'}
T.B