Người vợ ám ảnh chuyện dùng bẫy điện giết chồng

18/08/2011 00:15
Bản án tù rồi sẽ đến mãn hạn nhưng điều khiến cô ta lo lắng nhất là bia miệng tiếng đời về một người đàn bà đang tâm sát hại chồng đến bao giờ?
Bản án tù rồi sẽ đến mãn hạn nhưng điều khiến cô ta lo lắng nhất là bia miệng tiếng đời về một người đàn bà đang tâm sát hại chồng đến bao giờ?
Chỉ vì giận người chồng nổi máu ghen vô cớ, đánh đập hành hạ mình mà Vũ Thị Thủy (SN 1982, quê Quảng Ninh) - hiện đang thụ án 4 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” tại Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) đã dùng xung điện trả thù chồng. Anh chồng may mắn thoát lưỡi hái tử thần nhưng tổ ấm gia đình họ đã tan vỡ do Thủy phải vào tù, để lại đứa con nhỏ bơ vơ.
Nỗi đau thời thiếu nữ
Thủy là con gái huyện đảo Vân Đồn, không sắc nước hương trời nhưng khá duyên dáng và sắc sảo. Năm 13 tuổi, Thủy bỏ học, theo chúng bạn đi bán hàng tạp hóa. Mấy năm lăn lộn kiếm sống, Thủy ngỡ mình đã đủ khôn ngoan, từng trải để ra ngoài xã hội.
Vũ Thị Thủy - cô vợ tội lỗi.
Vũ Thị Thủy - cô vợ tội lỗi.
Thế mà không ngờ, năm 1999 trong một lần ra cửa khẩu Móng Cái chơi, Thủy đã bị bọn ma cô lừa bán sang Trung Quốc. Chuỗi ngày tiếp theo là quãng đời tủi nhục nhất đối với một cô gái chưa từng được nếm vị ngọt hạnh phúc đã phải đem thân đi mua vui cho những gã đàn ông xứ người. Sau một năm sống ê chề, Thủy may mắn trốn thoát khỏi “tổ quỷ”, tìm đường về quê mẹ.
Từ một cô gái đang phơi phới căng tràn nhựa sống, nỗi mặc cảm về quá khứ khiến Thủy sống trầm lặng, khép mình. Đến năm 2001, tức là 2 năm sau cơn ác mộng xứ người, tình yêu đã gõ cửa trái tim cô gái trẻ. Chàng trai đó là anh Vũ Văn Ninh (SN 1979, quê thị xã Uông Bí). Đôi trẻ rất yêu nhau và quyết định làm đám cưới. Thủy trở về sống với anh Ninh như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Nhưng mãi đến năm 2008, Thủy mới sinh cho anh Ninh một cậu con trai rất khôi ngô, bụ bẫm. Những tưởng khi có con trai, hạnh phúc gia đình họ sẽ càng bền chặt, không ngờ...
Sau khi sinh con được một thời gian, hai vợ chồng Thủy bắt đầu có những mâu thuẫn. Hầu hết những lần hai vợ chồng cãi nhau đều là do anh Ninh có tính ghen tuông vợ. Anh Ninh luôn nghĩ rằng Thủy đã “cắm sừng” mình.
Theo lời của người chồng thì tối ngày 14/4/2010, chính anh Ninh đã bí mật theo chân Thủy đến tận nhà nghỉ, chứng kiến cảnh Thủy tay trong tay với một người đàn ông khác tươi cười cùng nhau đi vào đó với nhau. Suốt đêm hôm đó, anh Ninh không thể chợp mắt, cố đợi Thủy về để hỏi vợ cho ra nhẽ nhưng Thủy đã không về nhà. Hôm sau, anh Ninh có tát Thủy và hỏi nhưng Thủy không thừa nhận. Chính vì vậy, anh chồng này nổi cơn ghen và lôi vợ ra đánh đập dã man.
Hại chồng bằng bẫy điện
Về phần Thủy, cô ta cho rằng mình đã bị chồng nghi ngờ ghen tuông vô cớ nhưng cô ta không thể minh oan được cho mình vì anh Ninh chỉ dùng đòn roi ép Thủy nhận tội chứ nào có cho cô ta thanh minh lấy một lời! Uất ức vì điều đó, Thủy nảy sinh ý định dùng điện hại chồng để trả thù.
Chiều 26/5/2010, Thủy đi mua 4m dây điện lõi kim loại, vỏ nhựa cùng với phích cắm điện rồi nhờ người đấu nối một đầu dây vào phích cắm điện. Mang đoạn dây điện đó về nhà, Thủy tỉ mỉ dùng kéo lột lớp vỏ nhựa một đầu dây để lộ lõi kim loại, đem cất giấu trong nhà và thản nhiên đi nấu cơm tối như không có ý đồ gì.
Khoảng 20h cùng ngày, ăn tối xong, anh Ninh cùng cậu con trai nhỏ lên giường đi ngủ sớm. Thấy chồng đã yên giấc, Thủy đem đoạn dây điện ra cắm ở ngay đầu giường định gí điện hại chồng. Nhưng lúc đó, do khu vực nhà Thủy bị mất điện nên cô ta đành phải gác lại ý định. Thủy lên giường nằm mà không tài nào chợp mắt. Đến 23h cùng ngày, nhà Thủy có điện trở lại. Đó cũng là lúc mà anh Ninh cùng cậu con trai đang say giấc. Thủy trở dậy, đi lấy đoạn dây điện, nhẹ nhàng buộc hai đầu dây kim loại vào cổ chân của chồng và bế con lên.
Một tay bế con, một tay Thủy cầm phích điện cắm vào ổ điện. Đang ngủ say, anh Ninh giật bắn mình vì thấy tê dại cả người và chân co giật. Cố lấy hết sức bình sinh, anh Ninh hét to rồi giật dây điện ở chân ra, vùng dậy vớ chiếc rìu lao ra cửa khi Thủy đang bế con chạy sang nhà hàng xóm. Anh Ninh đuổi kịp tóm được vợ, đưa Thủy về nhà rồi sau đó gọi điện thoại báo công an. Thủy bị khởi tố, điều tra về tội “Giết người”.
Ân hận thì đã muộn
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh vào tháng 3/2011, Thủy khóc như mưa khi trình bày rằng mình không có ý định sát hại chồng. Theo lời Thủy, chị ta chỉ muốn dằn mặt cảnh cáo để anh Ninh không còn dám đánh đập vợ nữa.
Tuy nhiên, hành vi Thủy dùng bẫy điện là nguồn nguy hiểm cao độ có khả năng gây chết người đã cấu thành tội “Giết người”, việc anh Ninh may mắn không chết là do đã may mắn và kịp thời ứng cứu. Tuy nhiên, anh Ninh cũng đã nhận thức được mình có cái sai khi thường xuyên đánh đập vợ dẫn đến việc Thủy nông nổi trả thù chồng nên đã có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Nhờ vậy, Vũ Thị Thủy được hưởng mức án giảm nhẹ là 4 năm 6 tháng tù.
Chỉ khi phải rời xa tổ ấm gia đình, xa đứa con trai mới 3 tuổi để vào tù trả giá cho lầm lỗi, Thủy mới thấy xót xa ân hận. Quãng thời gian 4 năm 6 tháng có thể không quá dài nhưng lại là cái giá quá đắt mà Thủy phải trả. Bản án tù rồi sẽ đến mãn hạn nhưng điều khiến cô ta lo lắng nhất là bia miệng tiếng đời về một người đàn bà đang tâm sát hại chồng đến bao giờ?
Thủy bây giờ chỉ còn biết nỗ lực cải tạo tốt để rút ngắn con đường trở về. Dẫu nước mắt và những lời ăn năn giờ đã muộn nhưng Thủy bảo vẫn cần phải nói để câu chuyện cay đắng của cô để làm bài học cho người khác: Không nên hành động trong cơn nóng giận cùng quẫn, để phải nhận bài học quá đắt!
{iarelatednews articleid='10969,10664,10437,10467,9974,9696,9637,9233,9064,8863,8210,8073,7719,7439,7124,6994,6787'}
Theo Pháp luật VN