Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ băng cướp bắn chết CA

20/07/2011 23:32
(GDVN) - Trao đổi với phóng viên, trung tướng Phạm Quý Ngọ - thứ trưởng Bộ công an khẳng định, đã yêu cầu ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai báo cáo sơ bộ.
(GDVN) - Trao đổi với phóng viên, trung tướng Phạm Quý Ngọ - thứ trưởng Bộ công an khẳng định, đã yêu cầu ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai báo cáo sơ bộ.
Băng cướp gây nhiều “nợ máu”
Liên quan đến việc băng cướp của Trần Quốc Tuấn nổ súng làm chết và bị thương nhiều người, trong đó có chiến sĩ công an Lê Thanh Tâm, đến nay cơ quan công an đã bắt thêm 4 đồng phạm của đối tượng Trần Quốc Tuấn.
Trần Quốc Tuấn bị hạ gục
Trần Quốc Tuấn bị hạ gục
Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Văn Trung khai nhận đã cùng Tuấn và một số đối tượng khác từng gây ra 3 vụ giết người, cướp tài sản ở Đắc Lắc và Đồng Nai.
Vụ mới đây nhất là vào khoảng 1h rạng sáng 9/7, Trung cùng Trần Quốc Tuấn và 1 đối tượng khác tên Minh (hiện chưa rõ lai lịch) đã chặn đường anh Nguyễn Quốc Dũng (24 tuổi, là nhân viên công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam) khi thanh niên này điều khiển xe SH chở bạn, là anh Nguyễn Thanh Tuấn (21 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tại đường liên xã ở xã Phước Bình, huyện Long Thành. 
Lúc này nhóm cướp đi trên 2 xe gắn máy, nổ súng vào 2 thanh niên trên. Anh Tuấn bị viên đạn xuyên qua tay trái, còn anh Dũng té xuống đường, tử vong tại chỗ vì bị viên đạn xuyên thủng ổ bụng. 
Sau đó 1 trong các tên cướp giương súng chỉa thẳng, uy hiếp anh Tuấn để lấy đi toàn bộ giấy tờ xe, ví tiền và cả chiếc xe SH rồi tẩu thoát.
Trước đó vào tháng 5, Tuấn và Trung mua súng điện một người tên Dũng ở Đắc Lắc với giá 5 triệu đồng. Vì đưa trước 2,5 triệu đồng nhưng Dũng không chuyển “hàng” nên Tuấn và Trung đến trước nhà gọi Dũng ra dùng dao đâm liên tiếp 20 nhát vào người làm người thanh niên này gục chết. Sau khi bỏ trốn vì bị công an tỉnh Đắc Lắc phát lệnh truy nã đặc biệt. 
Đề nghị xét duyệt chiến sĩ Tâm là liệt sỹ
Sáng 20/7, đoàn công tác của Bộ công an do thiếu tướng Cao Minh Nhạn – Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ công an phía Nam – dẫn đầu và đoàn của công an tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình của Tâm. Thiếu tướng Nhạn cũng khẳng định: “Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng làm hồ sơ, xét duyệt Lê Thanh Tâm là liệt sỹ”. 
Lễ viếng long trọng của chiến sĩ công an hy sinh Lê Thanh Tâm
Lễ viếng long trọng của chiến sĩ công an hy sinh Lê Thanh Tâm
Chiều cùng ngày, một đoàn công tác khác của Bộ công an do thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng – phó Tổng cục trưởng Tổng cục 3, Bộ công an phía Nam – dẫn đầu đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình Tâm số tiến 15 triệu đồng. Đoàn cũng thăm hỏi sức khỏe, động viên, hỡ trợ anh Hồ Thông (công an viên xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) số tiền 5 triệu đồng.
Chiến sĩ cảnh sát trẻ Lê Thanh Tâm (26 tuổi) đang thực tập công tác tại công an huyện Cẩm Mỹ.tỉnh Đồng Nai trong lúc truy đuổi hai tên cướp bị bọn chúng rút súng bắn trúng người, hy sinh tại chỗ. 
Cuộc truy đuổi 2 tên cướp ngoạn mục 
Ngày 20/7, cơ quan CSĐT công an Đồng Nai đã có thông tin về vụ án. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 19/7, tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ đang trên đường tuần tra thì phát hiện Trần Quốc Tuấn (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hoà) cùng Bùi Văn Trung (21 tuổi, phường Tân Biên, TP. Biên Hoà) điều khiển xe máy lưu thông trên Hương Lộ 10, thuộc ấp 1, xã Xuân Đường. 
Tổ tuần tra phát lệnh dừng xe thì bị 1 đối tượng dùng súng bắn bị thương anh Hồ Thông - công an viên xã Xuân Đường. Sau đó 2 đối tượng trên bỏ xe chạy bộ về hướng xã Long Giao, trên đường tẩu thoát, chúng tiếp tục dùng súng bắn sượt trán ông Phạm Thái Tương (44 tuổi, ngụ tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) là tổ trưởng Nông trường Cao su Thái Hiệp Thành và cướp của ông Tương chiếc xe Wave màu xanh. 
Lúc này, nhận được tin, công an huyện Cẩm Mỹ tổ chức truy đuổi, đến khu vực ngã 3 vòng xoay (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), 2 đối tượng bỏ lại chiếc xe máy và chạy vào rẫy của ngươì dân. Đối tượng Tuấn đã dùng súng khống chế ông Thượng Văn Ly (tại ấp Suối Cả, xã Long Giao) và cướp của ông Ly 1 xe gắn máy để tẩu thoát. 
Tham gia trong tổ công tác truy bắt cướp, chiến sĩ Lê Thanh Tâm là sinh viên thực tập đã lao vào khống chế tên Tuấn bảo vệ người dân. Lúc này tên Tuấn đã nổ súng bắn anh Tâm chết. Sau đó tên cướp tiếp tục dùng súng chống trả quyết liệt và bắn vào quần chúng và lực lượng công an. 
Trước sự hung hãn và manh động của tên cướp công an huyện đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ lực lượng tiếp tục truy bắt 2 đối tượng. Trong việc truy bắt đối tượng, anh Nguyễn Văn Thanh - ngụ tại xã Long Giao bị đối tượng Tuấn bắn 1 phát sượt vào phía sau đầu. 
Thấy đối tượng hung hãn, công an huyện đã nổ súng, tiêu diệt tên Tuấn, thu giữ trong người Tuấn 1 khẩu súng K59, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại. Đến 18giờ 40 cùng ngày thì bắt được đối tượng còn lại là Bùi Văn Trung. 
Khi hay hung tin đứa con trai duy nhất của mình bị sát hại bà Đoàn Thị Sữa (mẹ của Tâm) liên tục ngất xỉu và đã khóc đã cạn nước mắt. Bố của Tâm, ông Lê Văn hải (SN 1955) thì bị tâm thần nhẹ hàng chục năm nay. 3 đứa em gái của Tâm khóc quắn quại vì sự ra đi đột ngột và đau đớn của người anh cả, là trụ cột của gia đình.
Sau khi vừa hoàn thành xong nghĩa vụ thì Tâm lại thi và vào trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II để tiếp tục ước mơ được làm 1 cảnh sát bắt cướp. Và ước mơ của Tâm thành hiện thực khi có 2 tháng và được điều động về thực tập tại đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.  Còn khoảng hơn 1 tuần nữa, Tâm chính thức tốt nghiệp ở trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân II để thực hiện những hoài bão của mình. Nhưng giờ điều đó đã quá xa vời…
Nhà nghèo nên tranh thủ mỗi khi cuối tuần, Tâm chạy từ TP HCM về nhà để phụ mẹ gói và bỏ mối bánh ít để lấy tiền nuôi sống 5 miệng ăn trong gia đình và thuốc thang cho người cha bệnh tật. 
{iarelatednews articleid='8163,8126,8073,7774,6781,6670,6649,6342,6173,5866'}
T.B

alt