Vụ án cắt cổ tại Thanh Trì: Bắt vợ nạn nhân cùng 4 sát thủ

30/05/2011 08:39
(GDVN) - Cơ quan điều tra công an (CA) huyện Thanh Trì đã làm rõ nguồn cơn cái chết của ông Đường và bắt khẩn cấp hung thủ đã sát hại ông Đường.

(GDVN) - Cơ quan điều tra công an (CA) huyện Thanh Trì đã làm rõ nguồn cơn cái chết của ông Đường và ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ đã sát hại ông Đường.

{iarelatednews articleid='3394,3332'}

Qua phối hợp điều tra cùng CA quận Đống Đa, Phòng CSĐTTP về TTXH CA TP. Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với năm đối tượng liên quan trực tiếp đến việc sát hại ông Phạm Văn Đường (SN 1955, quê tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội) hành nghề lái xe vào tối 26/5. 

Các đối tượng bị bắt bao gồm: Lê Thị Hiển (SN 1957, vợ hợp pháp của ông Đường) và bốn đối tượng liên quan gồm: Lâm, Trí, Hiếu, Nam. Tại cơ quan điều tra, bà Hiển khai nhận đã thuê Lâm, Trí, Hiếu và Nam tìm ông Đường để “dằn mặt”.

Thông tin từ CQĐT, cách nay khoảng gần một năm, Hiển phát hiện thấy chồng là ông Đường có “vợ bé” bên ngoài và lại “đòi” về sống cùng trên mảnh đất ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Bà Hiển chấp nhận, nhưng với “điều kiện” ông Đường và vợ bé phải sang địa phương khác sinh sống.

Thời gian gần đây, ông Đường có  về “đòi” lại 30m2 đất của con gái để xây nhà cho “vợ bé” ở khiến Hiển bực tức. Vì vậy bà Hiển đã thuê các đối tượng nêu trên “dằn mặt” ông Đường. Tối 26/5, các đối tượng trên đã tới tìm gặp ông Đường, ra tay sát hại. Nạn nhân bị chém một nhát vào cổ khiến ông bị đứt động mạch cổ và tử vong do mất máu cấp.

alt
Hiện trường nơi ông Đường nằm gục và được mọi người đưa đi cấp cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, CQĐT đã xác minh, hiện ông Đường sống bằng nghề lái xe du lịch. Chiếc xe của ông đang sử dụng là của gia đình nạn nhân. Trước khi bị sát hại, ông Đường có sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Vân (trú tại Thường Tín, Hà Nội). Ông Đường và người phụ nữ này đã thuê một phòng trọ nhỏ ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì sống với nhau khoảng gần một năm nay.

Loại trừ các đối tượng trong diện tình nghi, cơ quan điều tra tập trung vào mối quan hệ giữa nạn nhân và người vợ hợp pháp. Theo tài liệu trinh sát, thời gian gần đây, giữa ông Đường và Hiển đã có một số mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất cát.

Cũng trong thời gian này, lực lượng CA quận Đống Đa lại phát hiện một đối tượng tên Phạm Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội có nhiều biểu hiện liên quan đến vụ án mạng trên nên ngày 29/5 đã triệu tập đối tượng này đến CQCA làm việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này bước đầu khai nhận, có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại ông Đường và người chủ mưu trong việc này lại chính là bà Lê Thị Hiển, SN 1957, vợ của ông Đường.

Lâm được Hiển thuê thông qua mối quan hệ quen biết với một nam thanh niên. Hiển đã thuê Lâm và ba người bạn khác tên Trí, Nam, Hiếu, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để thuê “dằn mặt” chồng vì đã có “vợ bé” với giá 30 triệu đồng. Nhận lời, tối 26/5, Lâm cùng ba người bạn đã mang theo một con dao dựa sắc lẹm đến phục ở cửa phòng trọ của ông Đường và người “vợ bé”. Khi phát hiện thấy ông Đường đi từ phòng người hàng xóm đi về, đối tượng Nam là người trực tiếp cầm dao hành xử. Gây án xong cả bọn bỏ chạy và vứt hung khí gây án tại một cái ao nhỏ cùng nằm trên khu vực thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp rồi tẩu thoát.

Ngay trong ngày, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hiển, SN 1957 và bốn đối tượng gồm: Lâm, Trí, Hiếu, Nam.

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 19g15’ ngày 26-5-2011, ông Phạm Văn Đường, bất ngờ bị chém khi vừa rời nhà hàng xóm về phòng cùng người “vợ bé” tên Nguyễn Thị Vân, SN 1976. Người dân đã đưa ông Đường đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, song ông Đường đã tử vong ngay sau đó do mất máu cấp.

Khoảng 22h cùng ngày, bà Vân đã lao vào đoàn tàu hiệu  SE5 xuất phát từ ga Hà Nội đi Sài Gòn để tự tử. CA quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường điều tra và làm rõ danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vân, SN 1976, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vụ án đang được CQĐT CA huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nam Phong