Nguyễn Ngọc Đan Khanh sinh năm 1995, hiện đang học tại Trường THPT Nguyễn Trãi, Biên Hòa, Đồng Nai |
Đan Khanh có sở thích nghe nhạc, chụp hình, shopping và chơi cầu lông cùng bạn những khi rảnh rỗi |
Đan Khanh vừa kết thúc lớp 11 và chuẩn bị lên lớp 12, đó cũng là năm Đan Khanh sẽ phải nỗ lực và cố gắng học tập cho những kỳ thi quan trọng, dự định của Khanh sẽ thi ĐH vào ngành Tài chính ngân hàng hoặc Báo chí |
Đan Khanh mong muốn trở thành trở thành một người thành đạt, có công việc đàng hoàng, ổn định trong xã hội để sau này có điều kiện phụng dưỡng ba mẹ, và điều quan trọng là một con người tốt giúp ích cho xã hội |
Ngoại hình khá duyên dáng, gương mặt tươi sáng như thiên thần, Đan Khanh có mong ước trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp |
Khá thân thiện và cởi mở, Đan Khanh rất năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp, tham gia các chương trình "Một ngày làm chiến sĩ "... là một chương trình mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa |
Không chỉ xinh xắn, đáng yêu, Đan Khanh còn là một học sinh gương mẫu, luôn đạt thành tích cao trong học tập, đạt danh hiệu học sinh khá giỏi nhiều năm liền |
Gia đình, nhất là mẹ luôn quan tâm và ủng hộ Khanh trong học tập, theo đuổi ước mơ cũng như động viên và dạy dỗ Khanh nhiều điều trong cuộc sống |
Có một câu nói mà Đan Khanh rất tâm đắc "Thành công là một giáo viên tồi. Nó ru ngủ những người thông minh và tài năng với suy nghĩ rằng họ không thể thất bại". Đan Khanh nghĩ rằng những người sau khi có được thành công thường thỏa mãn với những gì họ có và họ chủ quan và tự tin nên khi gặp thất bại sẽ khó để đứng lên và vượt qua điều đó |
Đối với Khanh, cuộc sống hiện tại là có một gia đình hạnh phúc, yêu thương là một sự hài lòng, tuy nhiên Đan Khanh vẫn đang cố gắng để làm được nhiều hơn thế để cuộc sống luôn có ý nghĩa và tràn ngập tiếng cười |
Thanh lan (Ảnh: NVCC)