Ngôi sao Giảng đường:

Em gái Công Vinh: "Hiện tại tôi rất hạnh phúc"

01/01/2012 12:00
Kim Ngân
(GDVN) - Sau khi đăng quang, Khánh Chi - Hoa khôi ĐH Văn hóa gặp nhiều rắc rối nhưng hiện giờ cô đang có nhiều kế hoạch sắp tới của mình sau khi tốt nghiệp.

Nổi tiếng dạy cho mình nhiều điều

Ấn tượng với cô sinh viên Khánh Chi bởi sự nhí nhảnh, hồn nhiên, gần gũi trong chương trình tình nguyện “Giáng sinh cho em lần 2” tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Ba Vì, Khánh Chi thoải mái khi chia sẻ về quan điểm sống, về người nổi tiếng và những kế hoạch tương lai của mình.

Sau khi trở thành Miss HUC 2011 (Nữ sinh thanh lịch ĐH Văn hóa mở rộng), Khánh Chi nhanh chóng trở thành người nổi tiếng và được “quan tâm” rất nhiều khi bảng điểm xấu của Khánh Chi bị tung lên mạng. Gặp khá nhiều rắc rối, phiền phức trong một thời gian khá dài.

Nhắc đến điều này, Khánh Chi trải lòng : “Sau khi đăng quang danh hiệu đó đã dạy cho mình nhiều điều, vui có buồn có. Tất cả giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ cũng như cách vượt qua khó khăn. Mình thấy cuộc sống của mình thay đổi rõ rệt hơn khi mà đi đâu đó mọi người cũng nhận ra em, quan tâm và để ý đến hình ảnh của mình”.

“Tuy nhiên chính vì sự để ý nhiều như vậy khiến mình có thêm động lực để học tập, để hoàn thiện bản thân làm sao để mọi người không còn nghĩ về mình với chiều hướng không tốt nữa”, Khánh Chi tươi cười khẳng định.

Khánh Chi không chỉ có khuôn mặt baby, nhí nhảnh, mà cô còn đam mê ca hát, tự tin thể hiện mình (ảnh chụp với ca sỹ Thái Thùy Linh tại chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện)
Khánh Chi không chỉ có khuôn mặt baby, nhí nhảnh, mà cô còn đam mê ca hát, tự tin thể hiện mình (ảnh chụp với ca sỹ Thái Thùy Linh tại chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện)

Ngoài vẻ đẹp tươi tắn, dễ thương, Khánh Chi còn là một cô bé cá tính, tự lập. Bởi Chi quan niệm: “Mọi người sinh ra ai cũng đều có những cá tính cách rất riêng. Với bản thân em, tự nhận thấy mình là người sống rất tình cảm nhưng cũng rất nghị lực trong mọi hoàn cảnh. Em đang dần dần hoàn thiện những tính cách đó”.

Mặc dù sở hữu nụ cười tươi, khuôn mặt xinh xắn, nổi tiếng nhưng Chi không nghĩ mình là người hoàn hảo. Chi cho rằng “Có thể mình hơn mọi người ở điểm này nhưng lại thiếu hụt ở điểm khác. Mình nghĩ trên bước đường mà mình đang đi, mình đã có rất nhiều sự thành công và may mắn nhờ ngoại hình và tính cách”.

Giãi bày về cuộc sống hiện tại, Chi cười hiền nói: “Hiện tại cuộc sống của mình rất hạnh phúc và bình lặng, đơn giản. Đang là năm cuối, nên mình tập trung vào học tập vì đó là quan trọng nhất. Mình không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nửa năm nay”.

Đã từng là người đình đám, Chi nêu quan điểm về người nổi tiếng là người sẽ được rất nhiều thứ như sự yêu mến,quan tâm của công chúng, được thỏa sức đam mê, nhưng họ sẽ phải hy sinh rất nhiều về thời gian, sự riêng tư và tình cảm…”

Được biết, Khánh Chi sẽ “lui về” để tập trung học xong kỳ cuối tại trường. Sau khi tốt nghiệp, cô sinh viên xinh đẹp này mong muốn có một công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước. Vẫn mong được làm việc ở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc các tập đoàn lớn về dầu khí, xây dựng. Và xa hơn nữa Khánh Chi vẫn đang ấp ủ thành lập được một công ty tổ chức sự kiện cho riêng mình.

Đam mê hoạt động tình nguyện từ nhỏ

Ngay từ khi bước chân vào cổng trường ĐH Văn hóa, Chi đã tham gia nhiệt tình các hoạt động giúp đỡ cộng đồng trong câu lạc bộ tình nguyện ở trường. “Thực sự bản thân mình là người rất thích các hoạt động tình nguyện vì thế mà ở bất cứ ở đâu, bất cứ chương trình nào nếu mình sắp xếp được thời gian mình đều tham gia đóng góp một chút sức mình giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Gần như tình nguyện đã ngấm vào máu của cô hoa khôi xinh đẹp này nên ngay mới vào trường, Chi đã trải nghiệm với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi hay vận động các bạn sinh viên hiến máu nhân đạo…rồi biểu diễn văn nghệ mang tiếng hát đến bệnh viện, động viên các em nhanh khỏi bệnh…

Mặc dù kín đặc với lịch thi học kỳ, nhưng Khánh Chi vẫn cố sắp sếp thời gian để tham gia chương trình Noel cho các em nhiễm HIV ở Trung tâm xã hội Ba Vì.

“Mình muốn mình cảm nhận được những ý nghĩa mà chương trình mang đến. Chuyến đi thực sự để lại nhiều kỷ niệm khó quên bởi mình cảm nhận được nụ cười, ánh mắt hạnh phúc, háo hức của các em đang vừa chữa bệnh, vừa đi học ở đây. Mình xúc động vì đã mang chút hơi ấm, một giáng sinh an lành đến cho các em thiệt thòi ở đây. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lúc mình hóa thân thành công chúa tuyết đem lại niềm vui và nhận được sự yêu mến từ các em”, Chi kể lại.

Ngoài thời gian học Khánh Chi đều muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện để mang lại niềm vui cho mọi người
Ngoài thời gian học Khánh Chi đều muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện để mang lại niềm vui cho mọi người

Không những hoạt động tình nguyện năng nổ, Khánh Chi còn nổi trội với giọng hát truyền cảm. Chi đã từng tham gia câu lạc bộ thanh nhạc ở trường để có thể hoàn thiện bản thân, đem giọng hát mang đến niềm vui cho mọi người.

Khánh Chi muốn gửi gắm lời nhắn đến với các bạn sinh viên là: “Hoạt động tình nguyện thực sự rất ý nghĩa và mang lại cho bản thân những trải nghiệm. Các bạn hãy chung tay góp một chút sức lực của mình để giúp đỡ cộng đồng nhé!”.

Kim Ngân