Hoa khôi Trung cấp Cảnh sát 1 chia sẻ bí quyết để trở thành thủ lĩnh

07/03/2012 06:00
Huyền Trang
(GDVN) - Cao Thùy Linh – “bông hoa” hương sắc vẹn toàn, nữ cảnh sát tương lai luôn biết cách cân bằng giữa việc học tập và tham gia các hoạt động đoàn và phong trào văn hóa văn nghệ của trường.
PV: Chào Linh, được biết bạn có năng khiếu về nghệ thuật, điều gì khiến Linh quyết định chọn ngành cảnh sát mà không phải là một trường văn hóa nghệ thuật?

Thùy Linh: Ba của Linh là cảnh sát, ngày còn bé, nhìn thấy ba mặc bộ quân phục, Linh thấy thích lắm, chỉ ước sau này mình cũng được như thế. Ước mơ trở thành một chiến sĩ Công an Nhân dân được ấp ủ từ đó, và cứ thế nó lớn dần lên. Mình quyết tâm thi bằng được để được mặc quân phục, được cống hiến.

PV: Hai năm gắn bó với ngôi trường Trung cấp Cảnh sát I, môi trường cảnh sát giúp Linh trưởng thành như thế nào?

Thùy Linh: Khi mới vào trường, Linh thấy lạ lẫm và bỡ ngỡ lắm. Nhưng cũng chính những bỡ ngỡ đó đã giúp Linh trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và hành động. Linh đã được rèn rũa về kỷ luật cũng như thái độ sống, ý thức nghiêm chỉnh về trách nhiệm và công việc của mình sau này. Linh tự lập hơn và biết yêu thương nhiều hơn. (Cười).
Thùy Linh có nhiều thành tích học tập đáng nể, không những thế nữ cảnh sát xinh đẹp này còn tham gia tích cực phong trào văn nghệ, đoàn ở trường.
Thùy Linh có nhiều thành tích học tập đáng nể, không những thế nữ cảnh sát xinh đẹp này còn tham gia tích cực phong trào văn nghệ, đoàn ở trường.
PV: Được biết, 2 năm Linh làm bí thư chi đoàn của lớp B3C1A – K47, chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Và 2 năm liền là học viên giỏi và sự tín nhiệm của các “đồng đội”. Vậy Linh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể cùng lúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một học viên và một bí thư chi đoàn?

Thùy Linh: Đặc thù của môi trường học tập của Linh là giờ nào việc đấy! Ban đầu Linh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo cho mình một thời gian biểu hợp lý, nhưng sau dần cũng quen. 

Ngoài giờ hành chính và thời gian quy định cho việc học tập, Linh sẽ tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức sinh hoạt đoàn. Và bây giờ thì nó trở thành thời gian biểu rất quen thuộc của Linh.

PV: Để trở thành một “thủ lĩnh” Đoàn đầy bản lĩnh, đòi hỏi yêu cầu gì?

Thùy Linh: Để trở thành một bí thư chi đoàn giỏi trước hết cần phải có lòng nhiệt huyết và sự nhiệt tình. Linh luôn quan niệm rằng tích cực tham gia các hoạt động đoàn, vì những hoạt động ấy sẽ giúp các bạn trẻ làm được nhiều điều có ý nghĩa và trưởng thành hơn rất nhiều.

PV: Với góc nhìn của 1 học viên trẻ, Linh nghĩ gì về thực trạng ngành hiện nay?

Thùy Linh: Mình là học viên trẻ còn rất ít tuổi đời, và cả kinh nghiệm nên mình chưa thể đánh giá hết được. Nhưng trong suy nghĩ của Linh và từ thực tế khi Linh đang học tập và sinh hoạt tại trường, Linh nhận thấy, môi trường công an là một môi trường tốt để chúng ta có thể rèn luyện và phấn đấu. Bất cứ một ngành nghề nào cũng có những hạn chế nhất định của nó, không có gì là tuyệt đối. Nhưng với lực lượng CAND, được đào tạo và rèn luyện để bảo vệ Đảng, nhà nước, phục vụ nhân dân; và thực tế đã chứng minh được điều đó là đúng. 
Thùy Linh không chỉ xinh đẹp, mà còn là nữ thủ lĩnh đoàn tài năng, bản lĩnh. Linh không ngại khó khăn, vất vả nếu về vùng xa xôi.
Thùy Linh không chỉ xinh đẹp, mà còn là nữ thủ lĩnh đoàn tài năng, bản lĩnh. Linh không ngại khó khăn, vất vả nếu về vùng xa xôi.
PV: Đã khi nào Linh hình dung về hình ảnh nữ cảnh sát của mình trong tương lai chưa? Thùy Linh: Có chứ, Linh mong mình sẽ trở thành một nữ cảnh sát trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn và cống hiến được nhiều hơn nữa cho ngành, cho đất nước.PV: Linh nghĩ sao nếu mình được điều về công tác ở một vùng núi xa xôi?Thùy Linh: Linh sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên, sẽ có một chút lo lắng, lo mình không đủ khả năng để có thể làm việc ở đó. Bởi với đặc thù về điều kiện sống, điều kiệc sinh hoạt, an ninh trật tự, người chiến sĩ công an ở những vùng núi xa xôi, không chỉ có nhiệm vụ giữ trật tự và bình yên cho người dân, mà hơn thế nữa, phải làm thế nào để thúc đẩy kinh tế, tạo được những khởi sắc cho địa phương.PV: Vậy dự định sau khi ra trường của Linh?Thùy Linh: (Cười) Trước mắt sau khi ra trường, Linh sẽ về công tác hai năm theo quy định của ngành, sau đó sẽ tiếp tục học cao hơn. Và biết đâu, trong 2 năm công tác ấy, Linh được cử về một bản vùng cao nào đó. PV: Sắp đến ngày 8 - 3, Linh có muốn gửi lời chúc gì tới những người phụ nữ bên bạn?  Thùy Linh: Linh muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, những gì yêu thương nhất đến các bà, các mẹ, các cô giáo, các bạn nữ. Chúc cho phái nữ chúng mình luôn xinh tươi, mạnh mẽ, thành công. Cảm ơn Linh, chúc Linh luôn  thành công !
Cao Thùy Linh sinh năm 1992, là học viên năm cuối chuyên ngành cảnh sát Quản lý hành chính, trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I. 
- Giải nhì cuộc thi “ Thủ lĩnh trẻ giỏi quận Hoàn Kiếm” năm 2009.
- Một trong 150 gương mặt tiêu biểu của thủ đô được đón nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội năm 2009.
- Giải thiết kế sáng tạo vì môi trường trong cuộc thi “Sáng tạo trẻ vì môi trường” Đài truyền hình Hà Nội phối hớp với Đoàn trường tổ chức năm 2009.
- Á khôi 1 cuộc thi Miss THPT Việt Đức năm 2010.
- Được giấy khen của Tổng cục Cảnh sát vì thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. 
Huyền Trang