Ngôi sao Giảng đường:

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai bật mí tiêu chí chọn người yêu

20/12/2011 06:00
Thu Hòe
(GDVN) - Ngô Tuyết Mai, cô gái “đình đám” đến từ ĐH Luật HN đã từng “rẽ ngang” truyền thống gia đình vì sở thích và mơ ước của bản thân.

LTS: Năm 2011 là năm gặt hái nhiều thành công với trường ĐH Luật Hà Nội trong các cuộc thi tài sắc dành cho sinh viên. Bên cạnh một Imiss Thăng Long 2011 Đỗ Thùy Dương thông minh, xinh đẹp còn có một Ngô Tuyết Mai “đình đám” với vương niệm Hoa khôi Facelook – “Gương mặt sinh viên đẹp nhất năm 2011”

Phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện, trao đổi với Miss Facelook 2011 Ngô Tuyết Mai. Cô gái đại diện cho “gương mặt sinh viên đẹp nhất năm 2011” đã có những chia sẻ ấn tượng về cuộc sống, tình yêu, lý do chọn trường… và vấn nạn bạo lực học đường hiện nay.

Miss Facelook 2011, khi bạn tự tin bạn sẽ thành công
Miss Facelook 2011, khi bạn tự tin bạn sẽ thành công

“Tự tin”, “nỗ lực” và thêm một chút “may mắn” bạn có thể sẽ “chạm” đến thành công

- Chào Tuyết Mai! Sau khi trở thành Gương mặt sinh viên đẹp nhất năm 2011, cuộc sống của Tuyết Mai có nhiều thay đổi không?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Sau khi trở thành Gương mặt sinh viên xuất sắc nhất Facelook 2011, cuộc sống của Mai cũng có khá nhiều thay đổi. Nhiều cơ hội đến với mình hơn, trong đó có cả những cơ hội về nghệ thuật cũng như về các hoạt động xã hội bổ ích khác. Song song với đó, Mai đã có thêm rất nhiều những người bạn mới. Mai cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều.

- Miss Facelook là  cuộc thi dành cho sinh viên có quy mô lớn, hội tụ rất nhiều những gương mặt sinh viên xuất sắc tham gia. Khi tham gia cuộc thi này, Tuyết Mai có tự tin mình sẽ là người giành chiến thắng?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Khi tham gia một cuộc thi, ngôi vị cao nhất là điều mà hẳn ai cũng mong muốn. “Tự tin tỏa sáng” chính là slogan của cuộc thi này, Mai nghĩ sự tự tin chính là yếu tố quyết định, thêm vào đó là sự nỗ lực cộng thêm một chút may mắn nữa đã giúp Mai chạm tay đến giải thưởng Gương mặt sinh viên xuất sắc nhất.

Ngô Tuyết Mai từng là fan trung thành của chương trình "Tòa tuyên án" và cô đã tìm thấy mơ ước của mình
Ngô Tuyết Mai từng là fan trung thành của chương trình "Tòa tuyên án" và cô đã tìm thấy mơ ước của mình

Sẵn sàng “rẽ ngang” truyền thống gia đình

- Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành Y. Vậy lý do gì khiến Tuyết Mai “rẽ ngang” truyền thống của gia đình khi chọn thi và học tại trường ĐH Luật Hà Nôi?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Hồi còn học THPT, Mai là fan trung thành của chương trình “Tòa tuyên án” phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam và ngay lập tức Mai thấy có niềm yêu thích mãnh liệt với ngành Luật. Quyết định thi vào trường ĐH Luật Hà Nội của Mai xuất phát từ một lý do tình cờ như vậy.

- Quyết định này của Tuyết Mai có gặp phải sự phản đối từ gia đình? Cho đến thời điểm hiện tại, có khi nào Tuyết Mai thấy băng khoăn về quyết định của mình?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Hồi đó, bố mẹ của Mai không những không phản đối mà còn hết sức ủng hộ và động viên con gái ôn và thi để đạt kết quả tốt nhất.

Cho đến thời điểm này, Mai thấy quyết định của mình là đúng đắn và chưa khi nào hối hận vì đã thi và chọn trường ĐH Luật Hà Nội để theo học.

- Thành tích học tập ở trường của Tuyết Mai?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Câu này Mai không biết trình bày như thế nào (cười). Điểm tổng kết của Mai ở trường ĐH Luật Hà Nội xếp loại khá (7,8) và Mai có được học bổng hằng năm ở trường.

Mai nghĩ, sự học là một quá trình lâu dài và không có điểm dừng, giới hạn nào.

Mai mơ ước trở thành một nữ luật sư giỏi. Mai dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia khóa học Luật sư tại Học viện tư pháp. Trong tương lai xa đó, mình còn phải cố gắng rất nhiều để tích lũy kiến thức học được ở trường cũng như kiến thức xã hội để trở thành một luật sư giỏi.

Gương mặt sinh viên đẹp nhất năm 2011, tiêu chí chọn người yêu của Mai đơn giản thôi nhưng đó phải là một bờ vai vững chắc khi Mai mệt mỏi
Gương mặt sinh viên đẹp nhất năm 2011, tiêu chí chọn người yêu của Mai đơn giản thôi nhưng đó phải là  một bờ vai vững chắc khi Mai mệt mỏi

“Nắm đấm” không phải là “vũ khí” để khẳng định bản thân

- Với tư cách một người trẻ, một người con gái, Tuyết Mai nhận định như thế nào về vấn nạn bạo lực học đường (BLHĐ) hiện nay, nhất là khi liên tục xảy ra những vụ nữ sinh đánh nhau hội đồng, rạch mặt, lột áo bạn… quay clip tung lên mạng?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Theo Mai, BLHĐ là những hành động đáng lên án và cần phải có biện pháp đủ sức răn đe đối với vấn nạn hiện đang gây nhức nhối trong dư luận này.

Cũng từng là nữ sinh và trải qua quãng thời gian học THPT, Mai hiểu được phần nào những suy nghĩ bồng bột, những hiềm khích nhất thời của tuổi trẻ.

Các bạn nên học cách kìm chế bản thân, tránh việc thể hiện mình thái quá, tập trung và việc học tập để trở thành niềm tự hào của bố mẹ, trở thành con người tốt có ích cho xã hội.

 Mai nghĩ rằng gia đình và nhà trường nên phối hợp giáo dục các bạn tránh để những hiện tượng đau lòng này tiếp diễn.

- Tuyết Mai có thể chia sẻ quan niệm về sống của mình?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: “Đừng bao giờ quên những ai giúp ta dù chỉ là một việc rất nhỏ; nhưng đừng bao giờ nhớ cái mình giúp cho người khác dù lớn thế nào”, đó là quan niệm sống của Mai.

Vì là một người sống tình cảm, nên Mai rất trân trọng những sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình. Mai nghĩ rằng, tình cảm giữa con người với con người trong một xã hội hiện đại ngày nay là vô cùng cần thiết.

- Sở hữu dáng người đẹp, 1 gương mặt khả ái, thông minh… và còn có nhiều tài lẻ, chắc hẳn Tuyết Mai sẽ có rất nhiều người theo đuổi và tiêu chí chọn bạn trai cao ngất ngưởng?

Miss Facelook Ngô Tuyết Mai: Người theo đuổi thì hẳn bạn nữ nào cũng có. Mai cũng vậy thôi nhưng, Mai có quan niệm khá đơn giản trong việc chọn bạn trai. Chỉ cần người đó hiểu mình, tôn trọng và luôn là chỗ dựa cho mình mỗi khi mệt mỏi là được. Bên cạnh đó, Mai nghĩ rằng chuyện tình cảm cũng một phần do duyên số nữa, nếu may mắn tìm được một nửa thực sự thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình thôi.

- Cảm ơn Tuyết Mai vì những chia sẻ thẳng thắn, chân tình! Chúc bạn sẽ có những bước đệm thật vững vàng cho tương lai và những thành công mới trong cuộc sống!

Thu Hòe