Cuộc "tranh hùng" nảy lửa của những con ngựa đực trong mùa giao phối

27/07/2012 19:21
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Ngựa là loài động vật sống thành những đàn lớn và kiếm ăn trên những đồng cỏ rộng bao la. Đây cũng là loài động vật rất lành tính và dễ thuần hóa. Tuy nhiên, mỗi khi vào mùa sinh sản trong nội bộ đàn ngựa là diễn ra những cuộc "tranh hùng" khốc liệt giữa những con ngựa đực với nhau để tranh vị trí đầu đàn và giành giật “bạn tình” thuộc quyền sở hữu của riêng nó.

Trước khi vào trận giao đấu các chú ngựa rất tôn trọng đối thủ bằng cách "bắt tay" nhau.
Trước khi vào trận giao đấu các chú ngựa rất tôn trọng đối thủ bằng cách "bắt tay" nhau.
Mới đầu cả hai con ngựa chưa tỏ rõ sức mạnh của mình mà chỉ có những động tác thăm dò đối thủ rất khôn khéo.
Mới đầu cả hai con ngựa chưa tỏ rõ sức mạnh của mình mà chỉ có những động tác thăm dò đối thủ rất khôn khéo.
Sau khi thăm dò xong trận "huyết chiến" bắt đầu diễn ra.
Sau khi thăm dò xong trận "huyết chiến" bắt đầu diễn ra.
Bằng những cú đánh rất mạnh.
Bằng những cú đánh rất mạnh.
Vũ khí khi giao đấu của loài ngựa chủ yếu là bộ guốc của hai chân trước...
Vũ khí khi giao đấu của loài ngựa chủ yếu là bộ guốc của hai chân trước...
...và cũng cần phải dựa vào lợi thế của chiều cao...
...và cũng cần phải dựa vào lợi thế của chiều cao...
... cũng như sự khôn khéo.
... cũng như sự khôn khéo.
Không có được thân hình dũng mãnh như loài ngựa vằn Thoroughbred hay ngựa Akhal-Teke ...
Không có được thân hình dũng mãnh như loài ngựa vằn Thoroughbred hay ngựa Akhal-Teke ...
... nhưng không phải vì thế mà trận "tranh hùng" của loài ngựa vằn mất đi sự kịch tính và hấp dẫn.
... nhưng không phải vì thế mà trận "tranh hùng" của loài ngựa vằn mất đi sự kịch tính và hấp dẫn.
Trận "tranh hùng" không khoan nhượng của loài ngựa không chỉ diễn ra khi đến mùa giao phối mà còn là sự phân chia quyền lực đầu đàn.
Trận "tranh hùng" không khoan nhượng của loài ngựa không chỉ diễn ra khi đến mùa giao phối mà còn là sự phân chia quyền lực đầu đàn.
Trận chiến đó diễn ra ở mọi nơi.
Trận chiến đó diễn ra ở mọi nơi.
Đối với loài ngựa hoang trận chiến cũng rất khốc kiệt.
Đối với loài ngựa hoang trận chiến cũng rất khốc kiệt.
Trận chiến một mất một còn...
Trận chiến một mất một còn...
... và không bao giờ có hiệp đấu thứ hai.
... và không bao giờ có hiệp đấu thứ hai.
Phần thưởng dành cho "kẻ sĩ" chiến thắng đó là một "cô ngựa" đang đứng theo dõi trận đấu từ đầu.
Phần thưởng dành cho "kẻ sĩ" chiến thắng đó là một "cô ngựa" đang đứng theo dõi trận đấu từ đầu.

Lê Phương (TH)