Nghi vấn: Vị trí mộ vua Richard III của Anh nằm ở... bãi đỗ xe

25/08/2012 07:45
TV ( theo Dailymail)
(GDVN) - Các nhà khảo cổ học đang hi vọng sẽ tìm ra ngôi mộ mất tích của vị vua đứng đầu nước Anh thời trung cổ, King Richard III, trong một cuộc khai quật đang được tiến hành gần đây tại bãi đỗ xe Greyfriars ở Leicester
King Richard III, vị vua cuối cùng của Hoàng gia Anh, cai trị nước Anh từ 1483 cho đến khi ông bị bại trận trong trận chiến Bosworth năm 1485.
King Richard III, vị vua cuối cùng của Hoàng gia Anh, cai trị nước Anh từ 1483 cho đến khi ông bị bại trận trong trận chiến Bosworth năm 1485.
Để bắt đầu tìm kiếm ngôi mộ cổ, các chuyên gia đến từ Đại học Leicester tiến hành tìm kiếm khu đất xung quanh một nhà thờ, nơi được tin là vua King Richard III đươc chôn cất hơn 500 năm trước đây. Và khu đất đó hiện tại đang được sủ dụng làm bãi đỗ xe của Ủy ban thành phố.
Để bắt đầu tìm kiếm ngôi mộ cổ, các chuyên gia đến từ Đại học Leicester tiến hành tìm kiếm khu đất xung quanh một nhà thờ, nơi được tin là vua King Richard III đươc chôn cất hơn 500 năm trước đây. Và khu đất đó hiện tại đang được sủ dụng làm bãi đỗ xe của Ủy ban thành phố.
Các nhà sử học ban đầu cho rằng trận chiến diễn ra trên đồi Ambion, gần Sutton Cheney, Leics, và một đài tưởng niệm bằng đá được cho là đánh dấu vị trí vua Richard III qua đời. Tuy nhiên, vị trí chính xác của chiến trường vẫn là đề tài tranh luận trong nhiều thế kỷ qua.
Các nhà sử học ban đầu cho rằng trận chiến diễn ra trên đồi Ambion, gần Sutton Cheney, Leics, và một đài tưởng niệm bằng đá được cho là đánh dấu vị trí vua Richard III qua đời. Tuy nhiên, vị trí chính xác của chiến trường vẫn là đề tài tranh luận trong nhiều thế kỷ qua.
Xác của của vua Richard III được cho là đã bị mang đến Leicester và được chôn cất tại nhà thờ thuộc Chủng viện Franciscan. Nhưng vị trí chính xác của nhà thờ cũng dần biết mất theo thời gian và có lời đồn rằng hài cốt của vua có thể bị ném xuống sông Soar sau khi các tu viện giải thể. Các chuyên gia hy vọng có thể xóa tan những tin đồn, khám phá ra khu nhà thờ và hài cốt của vua Richard III.
Xác của của vua Richard III được cho là đã bị mang đến Leicester và được chôn cất tại nhà thờ thuộc Chủng viện Franciscan.  Nhưng vị trí chính xác của nhà thờ cũng dần biết mất theo thời gian và có lời đồn rằng hài cốt của vua có thể bị ném xuống sông Soar sau khi các tu viện giải thể. Các chuyên gia hy vọng có thể xóa tan những tin đồn, khám phá ra khu nhà thờ và hài cốt của vua Richard III.

Richard Buckley, đồng phụ trách khoa khảo cổ học tại trường đại học này cho biết: “Câu hỏi lớn đối với chúng tôi là việc xác định vị trí nhà thờ và nơi chôn cất thi hài của đức vua. Mặc dù để tìm ra hài cốt của vua là một thách thức lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dựa trên những phát hiện trước đây và vị trí nhà thờ được công nhận nên một khả năng chắc chắn là sẽ tìm ra được ngôi mộ trong khu vực này”. Nếu hài cốt được tìm thấy, chúng sẽ được mang đi xét nghiệm AND tại các trường đại học để xác nhận chúng đúng là của vua Richard III.
Richard Buckley, đồng phụ trách khoa khảo cổ học tại trường đại học này cho biết: “Câu hỏi lớn đối với chúng tôi là việc xác định vị trí nhà thờ và nơi chôn cất thi hài của đức vua. Mặc dù để tìm ra hài cốt của vua là một thách thức lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dựa trên những phát hiện trước đây và vị trí nhà thờ được công nhận nên một khả năng chắc chắn là sẽ tìm ra được ngôi mộ trong khu vực này”. Nếu hài cốt được tìm thấy, chúng sẽ được mang đi xét nghiệm AND tại các trường đại học để xác nhận chúng đúng là của vua Richard III. 
Cánh đồng nơi được cho là vua Richard III bị giết
Cánh đồng nơi được cho là vua Richard III bị giết 
Chìa khóa làm cơ sở xác định vị trí trận chiến Bosworth là một kho vũ khí thời trung cổ được tìm thấy, trong đó có cả một chiếc huy hiệu hình con heo rừng bằng bạc, được cho là của một trong những hiệp sĩ tin cậy của vua Richard bên cạnh ông cho đến giây phút cuối cùng. Huy hiệu này là biểu tượng của vua Richard III và là bằng chứng quan trọng để tìm ra vị trí chính xác của trận chiến. Bằng chứng khác như bộ sưu tập những khẩu đạn súng thần công lớn nhất châu Âu , và các mảnh áo giáp cũng được sử dụng để xác nhận xác nhận khu vực cần tìm.
Chìa khóa làm cơ sở xác định vị trí trận chiến Bosworth là một kho vũ khí thời trung cổ được tìm thấy, trong đó có cả một chiếc huy hiệu hình con heo rừng bằng bạc, được cho là của một trong những hiệp sĩ tin cậy của vua Richard bên cạnh ông cho đến giây phút cuối cùng. Huy hiệu này là biểu tượng của vua Richard III và là bằng chứng quan trọng để tìm ra vị trí chính xác của trận chiến. Bằng chứng khác như bộ sưu tập những khẩu đạn súng thần công lớn nhất châu Âu , và các mảnh áo giáp cũng được sử dụng để xác nhận xác nhận khu vực cần tìm.

Câu lạc bộ Richard III được thành lập nhằm thúc đẩy các nghiên cứu về vị vua thời trung cổ này cũng được tham gia vào dự án. Philippa Langley đến từ câu lạc bộ nói: “Nghiên cứu về mộ của vua Richard chỉ là một yếu tố trong nỗ lực tiếp tục nghiên cứu nhằm khám phá ra sự thực về vua Richard III. Sau thất bại của mình, danh tiếng của ông bị bôi nhọ rất nhiều dưới bàn tay người kế vị và các đối thủ. Thách thức ở đây là lật mở sự thật đằng sau những huyền thoại. Richard là một hình ảnh thu hút sự quan tâm rất lớn. Một phần vì ông bị bôi nhọ trong nhiều thế kỷ qua và phần vì ông chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử nước Anh”.
Câu lạc bộ Richard III được thành lập nhằm thúc đẩy các nghiên cứu về vị vua thời trung cổ này cũng được tham gia vào dự án. Philippa Langley đến từ câu lạc bộ nói: “Nghiên cứu về mộ của vua Richard chỉ là một yếu tố trong nỗ lực tiếp tục nghiên cứu nhằm khám phá ra sự thực về vua Richard III. Sau thất bại của mình, danh tiếng của ông bị bôi nhọ rất nhiều dưới bàn tay người kế vị và các đối thủ. Thách thức ở đây là lật mở sự thật đằng sau những huyền thoại. Richard là một hình ảnh thu hút sự quan tâm rất lớn. Một phần vì ông bị bôi nhọ trong nhiều thế kỷ qua và phần vì ông chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử nước Anh”.
TV ( theo Dailymail)