Tá hỏa khi thấy con gái ngoan đua đòi ‘thiếu vải’

11/04/2011 15:24
 “Mẹ lạc hậu quá! Thời bây giờ, váy chỉ mặc chớm mông thôi!”. Tiếng cô con gái vẫn lanh lảnh vang lên, bà Hòa vẫn chưa hết sững sờ. Tức giận, bà tịch thu luôn chiếc váy của con.

Bà Hòa làm nội trợ ở Từ Liêm, Hà Nội tâm sự, cô con gái của bà năm nay 15 tuổi, tháng trước cô con gái về nhà với bộ đồ bó sát, ngắn cũn cỡn, làm bà giật mình tại sao con mình lại ăn mặc thế. Chưa kịp hỏi con thì cô con gái của bà đã xưng: Đây là mốt mới hè năm nay, mẹ thấy đẹp không?

Thấy con ăn mặc như thế chỉ tổ cho thiên hạ đàm tiếu, soi mói. Bà cấm tiệt cô con gái không được ăn mặc hở hang. Nhưng con gái bà phản ứng: “Mẹ lạc hậu quá! Thời bây giờ, váy chỉ mặc chớm mông thôi!”. Tiếng cô con gái vẫn lanh lảnh vang lên, bà Hòa vẫn chưa hết sững sờ. Tức giận, bà tịch thu luôn chiếc váy của con.

Cô con gái của bà xưa nay ngoan ngoãn, học hành được xếp vào loại khá trong lớp. Bà rất yêu con, nên có phần chiều con gái, thỉnh thoảng bà lại cho con tiền tiêu vặt hàng tháng. Sau lần bà quở trách ấy, bà để ý con gái bà mặc kín đáo hơn. Mỗi khi ra đường con ba đều mặc áo khoác ngoài to sụ, làm bà yên tâm.

Mẹ lạc hậu quá, bây giờ mốt nó thế! Ảnh: Internet
Mẹ lạc hậu quá, bây giờ mốt nó thế! Ảnh: Internet

Nhưng hôm qua, bà có cuộc họp lớp cũ, cả hội kéo nhau đi uống cà phê. Đang rôm rả cười nói với bạn, chợt bà sững người khi cô con gái của bà chỉ mặc chiếc váy ngắn chừng chưa được gang tay kèm theo áo 2 dây trễ nải… đang đi vào cùng mấy đứa bạn cũng trễ nải không kém. Bà đùng đùng tức giận quên cả mấy bà bạn đang ngồi đó tiến thẳng trước mặt cô con gái. Con gái bà tái mét mặt, lầm lũi theo mẹ về nhà.

Hỏi ra bà mới biết, con bà ra khỏi nhà, bỏ ngay áo khoác ngoài, chỉ để lại bộ cánh thiếu vải hùa theo mấy bạn trong nhóm. Trong lớp con gái bà hầu hết học sinh nữ đều đua theo trào lưu này. Bà giật mình có phải bà dễ dãi quá hay không mà con bà lại học đòi như thế.

Bà càng tá hỏa hơn khi tình cờ xem mấy tờ báo, toàn thấy nói đến chuyện giới trẻ với những trào lưu quái dị: như chụp ảnh cưới khỏa thân, rồi nude vì môi trường… Bà nóng hết cả mặt.

Theo tiến sĩ xã hội học Trịnh Hoà Bình: “Việc giới trẻ bị cuốn vào trào lưu ăn mặc “nghèo nàn” hay phong cách mới, để tỏ ra sành điệu, để khẳng định cái tôi, hoặc chỉ đơn giản để giải tỏa stress, vui niềm vui chúng bạn.”

Để trội hơn, trẻ sẵn sàng làm những việc đi ngược lại với số đông, bùng phát lên thành trào lưu “quái dị”, nổ rộ hiện nay là các clip XXX tràn lan trên mạng, hay mốt chụp ảnh cưới khỏa thân. Khiến cha mẹ dễ bị sốc, khi thấy con mình lột xác khỏi hình ảnh trong sáng trước đây. Và nỗi lo con “hư” ám ảnh mỗi bậc làm cha, làm mẹ.

Cũng theo TS. Bình để giúp cho trẻ hiểu việc ăn mặc thiếu kín đáo không phù hợp với lứa tuổi học sinh và môi trường xã hội Việt. Cha mẹ nên tránh hành động độc đoán dễ gây tình trạng đối phó, và khéo léo khéo léo cảnh báo con về các mối nguy dễ bị kẻ xấu lợi dụng, đưa ra các ví dụ thực tế ngoài xã hội, đồng thời chỉ cho con thấy hình ảnh chưa ngoan khi diện trên mình bộ cánh thiếu vải. Dần dần giúp con hiểu nền tảng thuần phong mỹ tục của người Việt.

(Theo Phunutoday)