Chuyến bay cuối năm của nữ tiếp viên hàng không

18/02/2015 23:25
Hoàng Anh/Zing
(GDVN) - 30 Tết, trên những chuyến bay cuối cùng đưa hành khách về kịp giao thừa sum vầy gia đình còn có các tiếp viên hàng không tất bật làm việc.
Trước khi thực hiện ngày công việc cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tiếp viên Phạm Thu Thủy cũng đã kịp dạo chợ hoa Hàng Lược Hà Nội để sắm một cành đào tại căn hộ của mình tại phương Nam.
Trước khi thực hiện ngày công việc cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tiếp viên Phạm Thu Thủy cũng đã kịp dạo chợ hoa Hàng Lược Hà Nội để sắm một cành đào tại căn hộ của mình tại phương Nam.
14h, tại hãng hàng không Vietjet Air, Thủy xem lịch phân công Tết và chuẩn bị cho 3 chặng bay cuối cùng của năm.
14h, tại hãng hàng không Vietjet Air, Thủy xem lịch phân công Tết và chuẩn bị cho 3 chặng bay cuối cùng của năm.
Cô được bầu chọn là gương mặt sáng giá của đoàn tiếp viên, từng dành giải thưởng Miss Sky 2014 của hãng hàng không nơi cô đang làm việc. Thủy còn vinh dự nằm trong top 7 người đẹp tại cuộc thi hoa hậu đại dương 2014 được tổ chức tại Mũi Né, Bình Thuận với danh hiệu người đẹp biển xanh.
Cô được bầu chọn là gương mặt sáng giá của đoàn tiếp viên, từng dành giải thưởng Miss Sky 2014 của hãng hàng không nơi cô đang làm việc. Thủy còn vinh dự nằm trong top 7 người đẹp tại cuộc thi hoa hậu đại dương 2014 được tổ chức tại Mũi Né, Bình Thuận với danh hiệu người đẹp biển xanh.
Cô bắt đầu lên máy bay cùng các đồng nghiệp. Sinh ra tại Moscow liên bang Nga, theo học cấp 2 tới đại học tại Mỹ, nhưng hiện Thủy sống và làm việc tại TP.HCM.
Cô bắt đầu lên máy bay cùng các đồng nghiệp. Sinh ra tại Moscow liên bang Nga, theo học cấp 2 tới đại học tại Mỹ, nhưng hiện Thủy sống và làm việc tại TP.HCM.
Thủy trong đồng phục của ngành. Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thời trang tại Mỹ nhưng Thủy lại có đam mê về du lịch và khám phá. Duyên đưa cô đến với nghề tiếp viên hàng không do trong quá trình về Việt Nam thực tập, Thủy thử nộp hồ sơ rồi may mắn trúng tuyển. Trải qua một thời gian huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc tại trung tâm huấn luyện, cô quyết định gắn bó với công việc này.
Thủy trong đồng phục của ngành. Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thời trang tại Mỹ nhưng Thủy lại có đam mê về du lịch và khám phá. Duyên đưa cô đến với nghề tiếp viên hàng không do trong quá trình về Việt Nam thực tập, Thủy thử nộp hồ sơ rồi may mắn trúng tuyển. Trải qua một thời gian huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc tại trung tâm huấn luyện, cô quyết định gắn bó với công việc này.
Cô kiểm tra các thiết bị trên máy bay. Thủy từng là thành viên của tổ chức phi chính phủ NHS của Mỹ với những hoạt động thiết thực phát triển bản thân: bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng, bảo vệ biển, phân loại nhặt rác..
Cô kiểm tra các thiết bị trên máy bay. Thủy từng là thành viên của tổ chức phi chính phủ NHS của Mỹ với những hoạt động thiết thực phát triển bản thân: bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng, bảo vệ biển, phân loại nhặt rác..
Cô đã sẵn sàng để bắt đầu một hành trình mới. 23h tối cô sẽ hoàn tất chuyến bay cuối cùng trong năm.
Cô đã sẵn sàng để bắt đầu một hành trình mới. 23h tối cô sẽ hoàn tất chuyến bay cuối cùng trong năm.
Nữ tiếp viên phục vụ hành khách trong những ngày cuối năm. Thủy tâm sự: "Nghề tiếp viên hàng không tuy vất vả do phải di chuyển liên tục, thay đổi vùng thời tiết đột ngột nhưng tôi vẫn yêu thích công việc này. Tôi vui khi đưa khách hàng đi đến nơi về đến chốn. Đặc biêt trong dịp lễ Tết đưa hành khách về quê sum vầy cùng gia đình tôi cũng thấy ấm lòng".
Nữ tiếp viên phục vụ hành khách trong những ngày cuối năm. Thủy tâm sự: "Nghề tiếp viên hàng không tuy vất vả do phải di chuyển liên tục, thay đổi vùng thời tiết đột ngột nhưng tôi vẫn yêu thích công việc này. Tôi vui khi đưa khách hàng đi đến nơi về đến chốn. Đặc biêt trong dịp lễ Tết đưa hành khách về quê sum vầy cùng gia đình tôi cũng thấy ấm lòng".
Hoàng Anh/Zing