Điều ít biết về nữ phi công Ba Lan, xinh như người mẫu của Vietjet Air

24/10/2012 16:32
(thực hiện0
(GDVN) - Nữ phi công của VietJetAir đến từ đất nước Ba Lan, sợ giao thông của Việt Nam và thích nhất món Phở và Rau muống xào tỏi.
Cô gái người Ba Lan, 29 tuổi, cao 1m75, từng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giải trí và Du lịch, đã qua nghề Tiếp viên Hàng không, từng thi đấu các giải đua ngựa, là huấn luyện viên cưỡi ngựa và rồi vượt qua thử thách khắc nghiệt của các vòng thi, đối chọi cùng hàng ngàn thí sinh nam để trở thành nữ phi công chính thức của hãng hàng không thế hệ mới VietJetAir. Với cá tính mạnh mẽ nhưng lại là một  người khá giản dị và luôn sống hết mình cho những ước mơ của mình, Anna Jastzevska tâm sự: Cô hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam. Tại đất nước hình chữ S này, tuyển nam phi công đã khó như đãi cát tìm vàng, tuyển nữ phi công càng khó như mò kim đáy biển.
“Với tôi, phi công là một công việc rất thú vị”
- Nghề phi công đối với những người phụ nữ Việt Nam còn khá lạ lẫm và mới mẻ. Cảm giác là một nữ phi công của bạn như thế nào, Anna Jastzevska?Anna Jastzevska: Tôi biết phi công nữ là một nghề còn khá mới mẻ đối với các bạn nữ ở Việt Nam, tuy nhiên, nếu thực hiện được thì lại nhận được rất nhiều sự cảm phục của mọi người. Tôi theo đuổi công việc này khá nhiều năm rồi nên không còn thấy xa lạ nữa…(cười). Mỗi người có một ước mơ và vấn đề là bạn có quyết tâm để thực hiện ước mơ đó hay không? Tôi may mắn có ba là phi công và cơ hội tiếp xúc với máy bay khá nhiều. Tôi muốn theo đuổi và thành công với nghề một cách độc lập và công bằng với các bạn đồng nghiệp nam. 
'Ba của Anna là một phi công nghiệp dư và trong một lần đi bay thử cùng ba đã là một cơ duyên mang Anna đến với công việc này." - Anna Jastzevska, nữ phi công người Ba Lan của hãng VietJetAir tâm sự.
'Ba của Anna là một phi công nghiệp dư và trong một lần đi bay thử cùng ba đã là một cơ duyên mang Anna đến với công việc này."  - Anna Jastzevska, nữ phi công người Ba Lan của hãng VietJetAir tâm sự.

- Theo đuổi một nghề khá khó khăn, vất vả và đa phần dành cho các đấng mày râu, áp lực lớn nhất của Anna là gì?
Anna Jastzevska: Nếu bạn có niềm đam mê được bay và có quyết tâm với nghề thì phi công thật sự là một công việc rất thú vị. Tôi không không cảm thấy áp lực nào vì là một phụ nữ trong nghề này. Anna nghĩ phụ nữ có thể làm tốt công việc phi công như các bạn nam giới, do đó những đòi hỏi với nghề này về độ chuyên nghiệp, chính xác và kỹ năng xử lý tình huống đều là ngang nhau. Là con gái Anna còn thấy lợi thế về sự cẩn thận và kiên nhẫn…(Cười).- Như bạn nói thì phi công là một công việc rất thú vị, bạn có thể kể về một kỷ niệm sâu sắc nhất của bạn trong suốt quá trình bay? Anna Jastzevska: Đó là 4 năm về trước, khi tôi cùng đồng nghiệp trở về Ba Lan từ Tây Ban Nha sau một cuộc thi biểu diễn máy bay loại nhỏ. Hành trình bay kéo dài 3 ngày và những gì tôi và đồng nghiệp của mình trải nghiệm là những kỉ niệm tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi bay qua nhiều đất nước khác nhau, những quang cảnh khác nhau, những vùng khí hậu khác nhau… làm cho bạn có cảm giác như đang trong một hành trình không bao giờ kết thúc với nhiều điều thú vị đang ở phía trước.- Nghe bạn kể,có lẽ nhiều bạn nữ đang bắt đầu nuôi ước mơ làm phi công. Anna có thể chia sẻ kinh nghiệm để các bạn gái có thể "chắp cánh ước mơ bay lên bầu trời"? Anna Jastzevska: Mình nghĩ, các bạn hãy tự tin vào chính mình. Nếu giấc mơ của bạn là được điều khiển những chiếc máy bay và có sức khỏe, bạn hãy quyết tâm để thực hiện nó. Chúng ta phải cố gắng thì thành công dù có đến hay không cũng là một trải nghiệm và bài học mà bạn tích lũy được trong cuộc sống sau này.Điều gì nữ phi công Ba Lan thích và sợ nhất ở Việt Nam?- Anna Jastzevska, một câu hỏi mà độc giả rất quan tâm: Lý do nào đưa bạn từ Ba Lan tới Việt Nam và tham gia vào đội bay của VietJetAir? Bạn đã làm việc ở đây được bao lâu rồi? Anna Jastzevska: Mình sang Việt Nam với một lý do đơn giản là theo chồng làm việc ở đây gần 3 năm về trước. Những hiểu biết của mình về Việt Nam trước đây rất hạn chế và có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến những vùng đất tuyệt vời ở đất nước này nếu như không có sự kiện tuyển dụng của VietJetAir.   Mình đến với công việc bay rất tình cờ sau một lần cùng ba mình bay thử với máy bay không động cơ. Khi mình chọn nghề phi công thì mọi người trong gia đình cũng có vẻ hơi do dự nhưng luôn luôn ủng hộ quyết định của mình. Anna sẽ không phụ lòng mọi người và sẽ phấn đấu trở thành một phi công thật xuất sắc của VietJetAir.- Bạn cảm thấy thế nào khi sống và làm việc ở Việt Nam? Điều gì làm bạn ấn tượng, thích thú nhất và điều gì khiến bạn lo ngại nhất khi ở Việt Nam?Anna Jastzevska: Anna thấy mình rất là may mắn được sinh sống và làm việc tại đây vì mọi thứ ở Việt Nam rất khác ở nơi mình sinh ra và lớn lên. Con người thân thiện, thức ăn rất ngon, có nhiều cảnh đẹp… Và đặc biệt là mình được thực hiện giấc mơ bay tại chính nơi này.
Anna chia sẻ: Cô có rất ít cơ hội được mặc áo dài Việt Nam. "Trang phục này khiến mình dịu dàng và dễ thương hơn. Anna thích thiết kế của trang phục này vì vừa truyền thống, kín đáo lại rất gợi cảm và hiện đại với đường cong tinh tế".
Anna chia sẻ: Cô có rất ít cơ hội được mặc áo dài Việt Nam. "Trang phục này khiến mình dịu dàng và dễ thương hơn. Anna thích thiết kế của trang phục này vì vừa truyền thống, kín đáo lại rất gợi cảm và hiện đại với đường cong tinh tế".
Đôi khi Anna cũng cảm thấy mình quá khác về ngoại hình và cách sống với những người địa phương... nhưng sự thân thiện kéo mọi người lại gần nhau hơn – một điều đang dần mai một ở các nước phương Tây. Anna thích nhất là món Phở và Rau muống xào tỏi. Anna có thể nấu được món Phở và đúng là khả năng nấu các món Việt của mình ngày càng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, Anna lại phải luôn cẩn thận với giao thông ở Việt Nam. (Cười)- Một câu hỏi cuối cùng: Bạn thấy có điểm chung nào giữa phụ nữ Ba Lan và Việt Nam?Anna Jastzevska: Con gái Ba Lan và Việt Nam hay bất cứ đâu đều yêu thích làm đẹp và muốn được yêu thương. Chỉ là Anna rất ghen tị với con gái Việt Nam vì họ rất dịu dàng và đảm đang. Anna cũng thích hình dáng nhỏ nhắn nhưng năng động của các bạn gái Việt Nam nữa.- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!
(thực hiện0