Lo mất điện mùa nắng nóng, dân đổ xô đi mua đồ tích điện

05/05/2012 07:09
Bình An
(GDVN) - Trời nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh và khả năng mất điện trong mùa hè rất lớn khiến mặt hàng tích điện càng hút khách

Thắt lưng buộc bụng để chống nóng

Nắng nóng, các mặt hàng điện lạnh vào mùa, ngoài những sản phẩm quen thuộc như các loại quạt điện, điều hòa, tủ lạnh... cùng với việc thiếu hụt lượng điện năng tiêu thụ trên toàn quốc dẫn đến việc ra đời các sản phẩm thiết bị điện có thêm chức năng lưu trữ điện, phát điện được người tiêu dùng tìm mua nhiều hơn cả, trong đó nổi bật nhất là quạt tích điện, máy phát điện.

Chị Hoài Thương (Dương Quảng Hàm Cầu Giấy) cho biết “nghe tin có thể cắt điện trong mùa nóng, nhà có nhiều trẻ con nên chị đành phải chi một khoản tiền khá khá để mua chiếc máy phát điện loại công suất nhỏ. “Mua chiếc máy gần 8 triệu đồng cộng thêm dây rợ và công thợ đến lắp cho cũng ngốn mất cả chục triệu đồng. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng vẫn phải bấm bụng chi chứ mất điện thì con cái khổ lắm” – chị Thương cho biết. 

Những cửa hàng điện dân dụng những ngày nóng nắng luôn tấp nập khách ra vào mua hàng
Những cửa hàng điện dân dụng những ngày nóng nắng luôn tấp nập khách ra vào mua hàng

Còn anh Nguyễn Văn Tứ (Phương Liên, Hà Nội) đang tìm mua quạt tích điện trên phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội cho biết “nghe thông tin có thể mất điện luân phiên nên tôi chủ động đi tìm mua quạt tích điện trước, đến khi cắt điện thật thì quạt lại tăng giá vèo vèo. Nhà có con nhỏ nên cứ phải đề phòng cho chắc, người lớn mất điện còn chịu được chứ trẻ con thì khổ lắm”. Anh Tứ chọn mua chiếc quạt tích điện hiệu Media giá 1,2 triệu đồng.

Theo nhân viên bán hàng, quạt này được đưa từ Lạng Sơn về, so với cùng thời điểm năm ngoái giá tăng khoảng 150 nghìn đồng/chiếc. Đa số quạt tích điện, quạt đá được nhập khẩu từ Trung Quốc vì giá rẻ và mẫu mã đẹp.

Chị Thủy – cửa hàng điện dân dụng Cường Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết những ngày nắng nóng vừa qua quạt điện luôn là mặt hàng hút khách vì tiện ích của nó là tiết kiệm điện, vẫn mang lại không khí mát mẻ cho cả căn phòng.

Năm nay, xu hướng chính vẫn là chọn quạt đá, quạt hơi nước, quạt cây đứng. “Về giá cả, năm nay cũng không tăng nhiều hơn năm ngoái. Đợt hàng chị nhập về từ tháng trước vẫn giữ giá như năm ngoái nhưng có thể đợt hàng mới sẽ tăng giá vì nhu cầu sử dụng của khách tăng” –chị Thủy cho biết.

Những chiếc quạt sạc, quạt hơi nước luôn thu hút người mua trong dịp hè
Những chiếc quạt sạc, quạt hơi nước luôn thu hút người mua trong dịp hè

Các loại quạt tích điện, quạt hơi nước có giá từ 600 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng luôn thu hút các ông bố bà mẹ trong dịp mùa hè này đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

Mặt trái của quạt tích điện là ắc quy tích điện nhanh hỏng, người sử dụng phải thực hiện nạp đầy điện và dùng cạn điện để “pin” lâu hỏng. Nên thay ắc quy mỗi năm một lần để có hiệu quả của quạt tốt hơn.

Những loại quạt tạo ẩm có giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng cũng hút khá nhiều khách hàng tham khảo và mua. Tuy nhiên, loại quạt này được đánh giá tốn điện và không thuận tiện khi trời mất điện nên sức mua không nhiều bằng những loại quạt tạo hơi ẩm cỡ nhỏ hay quạt tích điện.

Thợ lắp điều hòa, lắp quạt “cháy hàng”

Trong khi người dân đổ xô đi mua đồ chống nóng thì nguồn lao động để vận chuyển và lắp đặt cũng khan hiếm hơn.

Tại trung tâm điện máy Thanh Bình, nhân viên bán hàng cho biết đặt mua hôm nay có thể ngày mai mới có người đến lắp vì quá đông khách mua mà nhân viên lắp đặt có hạn. Nhiều nơi, nhân viên đã phải tranh thủ lắp cả vào ban đêm để phục vụ khách hàng. Thậm chí, trung tâm thuê thêm nhân viên mùa vụ nên chi phí cũng tăng lên cao phần này khách hàng phải chịu.

Anh Chung (Quan Hoa, Cầu Giấy) chưa kịp vui mừng tối nay có thể ngủ ngon vì có điều hòa thì đến 9h đêm anh gọi điện đến siêu thị vẫn nhận được câu trả lời nhân viên lắp đặt bận hết và hẹn anh sẽ lắp vào sáng sớm ngày mai.

Thợ lắp điều hòa, quạt treo cũng vào mùa vụ làm ăn
Thợ lắp điều hòa, quạt treo cũng vào mùa vụ làm ăn


Anh Nguyễn Văn Minh (Tân Mai, Hà Nội) phải mất hai ngày mới có thể gọi được người đến bảo dưỡng điều hòa. Anh gọi đến trung tâm sửa chữa nào cũng báo không có người làm, phải vài hôm nữa mới có thợ đến. “Đang nắng nóng này cần điều hòa ngay chứ vài hôm nữa thì ai cần gì điều hòa”. Trước cái nóng gắt trời và chiếc điều hòa nằm chơi không, anh Minh phải chi 600 nghìn đồng thuê một ông thợ ở trung tâm Bách Khoa về sửa cho.

Trường hợp của chị Phạm Thị Hoàng Yến (Khuất Duy Tiến) cũng khốn khổ chẳng kém, hôm qua chị gọi một thợ lắp đặt đến giúp chị treo chiếc quạt treo tường trên trần nhà. Sau khi khoan vài lỗ và lắp chiếc quạt xong người thợ hét giá 200 nghìn đồng. Chị thắc mắc “sao giá lắp đặt bằng cả nửa cái quạt” thì anh thợ chỉ cười nắng nóng này cũng chẳng thiết tha gì làm nhưng chị gọi nhiều quá nên phải đến lắp cho.

Có thể bạn quan tâm:

Thú chơi khuyển của các đại gia

Choáng với thú chơi của đại gia Việt

Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành"

Bảo vệ Người tiêu dùng

Clip - Ảnh ấn tượng

Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn

Lình xình ở nhà N05 Vinaconex

Gía vàng - ngoại tệ theo ngày







Bình An