Hành trình Xanh chinh phục “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”

16/07/2011 06:22
(GDVN) - Sáng nay, Hành trình đi bộ xuyên Việt đã đặt chân đến đèo Hải Vân và bắt đầu công cuộc chinh phục "thiên hạ đệ nhất hùng quan" này...

(GDVN) - Sáng nay, 16/7/2011 Hành Trình đi bộ xuyên Việt từ làng Sen đến Bến nhà Rồng đã đặt chân đến đèo Hải Vân và bắt đầu công cuộc chinh phục "thiên hạ đệ nhất hùng quan" này.

 

Vì lý do sức khỏe, Ban Tổ Chức đã quyết định chọn giải pháp an toàn cho những tình nguyện viên sức khỏe yếu là đi ô tô qua hầm. Lực lượng còn lại - gần 200 Tình nguyện viên trong đoàn đi bộ đã khởi hành lúc 10h sáng với nhiệt huyết máu lửa chinh phục quãng đường đèo hơn 25km nhiều thách thức này.

Đoàn lên tới đỉnh đèo lúc 12h trưa cùng ngày và nghỉ ngơi tại đây. Chiều nay đoàn sẽ tiếp tục chinh phục nửa chặng đường còn lại và dừng chân nghỉ tối tại trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng.

P.V

>> Sáng nay, Hành trình Xanh tiến về kinh thành Huế

>> Nhật lý Hành trình Xanh: Ấm lòng nơi mảnh đất thiêng Quảng Trị

>> 1.000 người đi bộ xuyên Việt "Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng"

>> Cựu nữ biệt động Sài Gòn đi suốt cùng Hành Trình Xanh