Ấn tượng La Liga 2011: Pep văng tục, Mou kinh tởm cuộc sống

31/12/2011 06:32
Mai Mai
(GDVN) - La Liga năm 2011, bên cạnh những trận cầu nóng bóng, giới túc cầu còn được nghe được những phát ngôn hết sức ấn tượng.

1. “Càng biết về bóng đá thì bạn càng nhận ra rằng nó luôn chỉ vì tiền. Chính điều đó đã làm thối rữa và làm mất đi sự hứng thú trong bóng đá của bạn. Bạn nghĩ gì khi  kiếm được 800 euro hoặc 1.000 euro mà biết rằng nó đến từ sự chịu đựng của nhiều người khác. Chỉ vì tiền mà bóng đá đang càng ngày mất đi giá trị đích thực của nó.”

"Bóng đá ngày càng thối rửa vì tiền."

"Bóng đá ngày càng thối rửa vì tiền."

Đó là phát ngôn ấn tượng của Javi Poves, cầu thủ đã hoãn ký hợp đồng với Sporting Gijon, vì lý do không còn cảm thấy hứng thú với bóng đá nữa. Anh cho rằng, bóng đá là một môn thể thao nhưng lại bị chính trị chi phối quá nhiều.

Từ bỏ bóng đá, cầu thủ 24 tuổi này cho biết anh sẽ quay lại con đường học tập ở bậc đại học và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong xã hội. Vì thế, anh kêu gọi những cầu thủ nổi tiếng như Pele, Ronaldinho, Messi hãy giúp đỡ những người kém may mắn.

2. “Tại Madrid, nếu bạn nghĩ khác so với ý của ngài Chủ tịch, lập tức người phải ra đi là HLV.”

Cựu HLV Real, Manuel Pellegrini đã nói như vậy khi Malaga đối đầu với Real Madrid. Người hâm mộ chẳng phải ngạc nhiên với phát ngôn này của chiến lược gia người Chile. Bởi cách đây gần 2 năm, Flo Perez đã “đá văng” Pellegrini một cách không tiếc thương, lấy chỗ cho Jose Mourinho.

HLV người Chile vẫn còn rất hận Flo Perez.

HLV người Chile vẫn còn rất hận Flo Perez.

3. “Tôi thích thú khi được nhìn các cầu thủ Sevilla chơi bóng trên sân, giống như một chú lợn đùa vui ở một vũng nước.”

Chủ tịch Sevilla, Jose Maria del Nido đã nói như vậy sau khi Sevilla xuất sắc cầm hòa không bàn thắng với Barca. Nhưng hai tháng sau, ông này bị tòa án tỉnh Malaga tuyên phạt 7 năm rưỡi tù giam do các hành vi lừa đảo, tham nhũng và biển thủ công quỹ trong thời gian làm luật sư cho chính quyền thành phố Marbella trước đây.

4. “Họ đá để giành giải thưởng chơi xấu thì phải?”, Ronaldo đá xoáy Chủ tịch Atletico sau khi trận derby thành Madrid kết thúc. Lập tức ngài Enrique Cerezo đáp lại: “Bạn của anh cũng làm tương tự đấy. Pepe, [Ricardo] Carvalho, [Sergio] Ramos và một số người nhiều tóc khác ... à, đúng rồi còn Marcelo.”

5. “Tôi thích Scarlett Johansson hơn Ronaldo” HLV Real Betis, ông Pepe Mel chế nhạo trò diễn kịch trên sân của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

"Đừng ghen tị với tôi."

"Đừng ghen tị với tôi."

6. Còn CR7 thì bỏ ngoài tai tất cả để đưa ra một phát ngôn gây choáng váng cho nhiều người: “Tôi nghĩ, bởi vì tôi giàu, đẹp trai, dễ nhìn và là một cầu thủ lớn nên mọi người ghen tị với tôi. Vì thế, tôi chẳng có gì phải lý giải thêm.”

7. Trái ngược với “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới”, “Cầu thủ hay nhất thế giới” năm 2010 lại có những phát biểu hết sức khiêm nhường. Messi nói: “Tôi có một cuộc sống hết sức bình thường. Khi có thời gian ở nhà, tôi phải đi mua sắm. Tôi làm điều đó mà chẳng có vấn đề gì. Khi mệt mỏi, tôi chơi trò bóng đá điện tử.”

8. “Đôi khi thật kinh tởm để sống với cuộc đời này, nhưng đó là thế giới của chúng ta. UEFA và một số tổ chức, như UNICEF đã hợp cùng Barca chống lại chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Đó là câu hỏi luôn tồn tại trong tôi và tôi phải tự trả lời lấy”, Jose Mourinho nổi khùng sau khi Real bị Barca đánh bại với tỷ số 0-2 ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa trước.

"Mourinho là ông chủ khốn kiếp trong phòng họp báo."

"Mourinho là ông chủ khốn kiếp trong phòng họp báo."

9. Nhưng Guardiola cũng chẳng phải tay vừa khi đáp lại: “Mourinho đã nói rất thẳng thắn với tôi và tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Ở bên ngoài sân, ông ấy từng đánh bại tôi. Trong phòng họp báo, Mourinho là một ông chủ khốn kiếp, một phù thủy, và tôi không bao giờ cạnh tranh với ông ấy về mặt này. Đó là cuộc chiến mà tôi không bao giờ muốn tham gia bởi tôi không thể làm được chuyện đó.”

Mai Mai