Báo thân Barca công khai thừa nhận Ronaldo thắng Messi

27/02/2013 08:02
Luxu Nguyễn (lược dịch)
(GDVN) - Ngay cả tờ El Mundo Deportivo cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của Ronaldo và sự mờ nhạt của toàn đội Barca mà Messi là một trong số ấy.
Sau trận thua 1-3 của Barca trước kình địch Real trên sân Camp Nou ở lượt về bán kết Cúp Nhà Vua, tờ El Mundo Deportivo (có trụ sở ở Barcelona và nổi tiếng thân Barca) đã đăng bài viết của nhà báo Olga Escario với lời khẳng định rõ ràng: Cristiano Ronaldo đã chiến thắng hoàn toàn trước Messi trong khuôn khổ trận đấu này.

“El Clasico” giữa Barca và Madrid luôn là một trận đấu có ý nghĩa rất lớn. Đêm nay hai đội bóng mạnh nhất châu Âu đối mặt và đó cũng là lúc tất cả chúng ta được thưởng thức màn trình diễn của hai cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh: Cristiano Ronaldo và Leo Messi. Họ là những người thủ lĩnh không thể nghi ngờ ở đội bóng của mình và cuộc chạm trán đêm nay đã cho thấy một Cristiano Ronaldo xuất sắc chưa từng thấy.

Ronaldo đã thắng Messi trong khuôn khổ một trận đấu.
Ronaldo đã thắng Messi trong khuôn khổ một trận đấu.

Trong trận lượt đi ở Bernabeu (hòa 1-1), cả Messi và CR7 đều bị khóa chặt và những người ghi bàn là Varane và Cesc Fabregas. Nhưng Cristiano ngày hôm nay đã bỏ lại Barca ở phía sau lưng mình cùng với cái bóng của Leo Messi.

Bàn thắng từ quả phạt đền của Cristiano Ronaldo ở phút thứ 12 đã làm đảo lộn những kế hoạch của Barca và khiến đội bóng có một màn trình diễn kém xa so với đỉnh cao từng thể hiện. Một Barca nhạt nhòa không thể đương đầu với Madrid được dẫn dắt bởi Cristiano Ronaldo và phô diễn sức mạnh phi thường ở Camp Nou.

Đội bóng áo trắng mở tỷ số từ quả penalty rất rõ ràng của Gerard Pique với Cristiano Ronaldo và chính Ronaldo đứng dậy chuyển hóa cú sút phạt đền thành bàn thắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận “kinh điển” liên tiếp trên sân bóng Camp Nou.

Bàn thắng thứ hai của Ronaldo trong hiệp 2 được ghi sau khi Di Maria loại bỏ Puyol và trao cơ hội cho Cristiano, trước khi Varane nâng tỷ số lên 3-0.

Trong khi ấy, Leo Messi lại không có một đêm xuất sắc trong nỗ lực cân bằng kỷ lục ghi 18 bàn ở các trận “El Clasico” của Alfredo Di Stefano. Cầu thủ người Argentina có cơ hội rõ nét ngay phút đầu tiên nhưng đã bỏ lỡ. Quãng thời gian sau đó Messi mất hút và không có bất kỳ dấu hiệu nào từ anh.

Một trận đấu tốt của Real Madrid, đặc biệt là Cristiano Ronaldo đã đưa họ tới chung kết Cúp Nhà Vua và tạo ra một hình ảnh đẹp ở Camp Nou.
Luxu Nguyễn (lược dịch)