Barca không bán David Villa cho Chelsea, MU săn nhà vô địch U-21

27/06/2011 23:42
(GDVN) - Barcelona vừa tuyên bố sẽ không bán David Villa cho Chelsea với giá 27 triệu bảng, trong khi đó MU đang tìm cách moi tài năng trẻ từ Nou Camp.

(GDVN) - Barcelona vừa tuyên bố sẽ không bán David Villa cho Chelsea với giá 27 triệu bảng, trong khi đó MU đang tìm cách moi tài năng trẻ từ Nou Camp.

Gã khổng lồ xứ Catalan cho báo giới địa phương hay, phía CLB nhà giàu thành London đã có một động thái khá lịch sự là thực hiện một cuộc thăm viếng chính thức tới Nou Camp để gặp trực tiếp Giám đốc thể thao của Barca, Andobni Zubizarreta và đặt lên bàn một đề nghị cho David Villa.

Theo phía Barca, câu hỏi của Chelsea đã bị từ chối rất dứt khoát và sẽ không có thêm một cuộc đàm phán nào nữa khi phía The Blues cho rằng điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 178 triệu bảng của David Villa là hết sức nực cười và vô lý.

Chelsea trực tiếp đến Barca hỏi mua David Villa
Chelsea theo nghi thức đến Barca hỏi mua David Villa.

Có một điều khó hiểu là tại sao Chelsea lại hỏi mua David Villa vào lúc này khi mà tân HLV Andre Villa-Boas mới lên nhậm chức và đang coi chân sút Radamel Falcao của CLB cũ Porto là mục tiêu chuyển nhượng số 1? Có 2 khả năng xảy ra ở đây, đó là phía Chelsea gặp khó khi Porto kiên quyết chỉ bán Falcao nếu được trả đúng số tiền trong điều khoản phá hợp đồng nên Villa-Boas coi Villa là phương án dự phòng; khả năng thứ 2 là Chelsea vẫn đang bám theo Falcao nhưng muốn sắm liền 2 tiền đạo đẳng cấp vì như đã biết, Didier Drogba và Nicolas Anelka đều đã cao tuổi (mới đây Chelsea còn dùng định tiền và “các” Drogba cho Galatasaray để được mua Arda Turan).

Cũng liên quan tới Barcelona, chỉ ít giờ sau khi ĐT U-21 Tây Ban Nha đoạt chức vô địch U-21 châu Âu, báo chí TBN đưa tin MU đã đến Catalonia để hỏi mua ngôi sao trẻ sáng giá Thiago Alcantara với giá 15 triệu bảng. Đề nghị này được đưa ra cho Barca trước cả khi Alcantara có cú sút phạt thần sầu gần 40m trong trận chung kết U-21 châu Âu vừa qua.

Được biết Sir Alex Ferguson đã quyết tâm thực hiện một vụ mua bán toàn tiền mặt để được sở hữu Alcantara, người có thể thay thế vị trí của huyền thoại đã giải nghệ Paul Scholes. Alcantara lên đội 1 Barca từ năm 2009 nhưng mới chỉ chơi có 14 trận, ghi 3 bàn và được cho là không thể cạnh tranh được cho một vị trí ở hàng tiền vệ vốn đã lắm thiên tài của Azulgrana. Tuy nhiên, thương vụ này tiềm ẩn khá nhiều yếu tố thất bại đối với MU.

MU cũng đến Barca để săn nhà tân vô địch U-21 châu Âu
MU cũng đến Barca để săn nhà tân vô địch U-21 châu Âu.

Ngoài việc không muốn bán cho một kình địch ở cấp độ châu lục, Barca còn muốn có điều khoản mua lại Alcantara trong hợp đồng, điều mà MU không chấp nhận. Chưa hết, Sir Alex Ferguson sẽ không thể tác động gì tới người đại diện của tiền vệ trẻ này vì đó chính là Pere, anh trai của… Pep Guardiola.

Việc sở hữu nhà vô địch U-21 châu Âu cũng là một lợi thế với Barca vì họ hoàn toàn có thể dùng cầu thủ này vào các thương vụ thuộc diện khó nhằn mà trong đó điển hình là Cesc Fabregas của Arsenal. Thậm chí nghe đâu cả Bolton cũng đã theo đuổi Alcantara nhiều năm nay và hoàn toàn có cơ hội được sở hữu anh nếu Barca muốn bán nhưng không biết bán cho ai.

Đỗ Âu