Bom tấn ở Man City: Mua Cris Ronaldo, giá 200 triệu euro

18/05/2011 23:20
(GDVN) - Cristiano Ronaldo đã lọt vào tầm ngắm của Manchester City, với mức phí chuyển nhượng dự kiến lên đến 100 triệu bảng.

(GDVN) - Hết Andres Iniesta, Xavi Hernandez và bây giờ tới lượt Cristiano Ronaldo lọt vào tầm ngắm của Manchester City, với mức phí chuyển nhượng dự kiến lên đến 100 triệu bảng. Thậm chí, một tờ báo của Tây Ban Nha còn khẳng định, Man City sẵn sàng chấp nhận giá... 200 triệu euro, tương đương 285 triệu USD (!)

Ronaldo xô đổ mọi huyền thoại, Barca chính thức đăng quang

Khi Ronaldo ‘thách thức’ huyền thoại Ferenc Puskas

Mùa Hè năm 2009, để có được chữ ký của Ronaldo, Real Madrid phải trả cho Manchester United số tiền kỷ lục trong thế giới bóng đá, 80 triệu bảng. Vào thời điểm ấy, không ít người cho rằng, đó là một thương vụ mua bán điên rồ của ngài Flo Perez.

Ronaldo là vô giá.
Ronaldo là vô giá.

Nhưng chỉ sau 9 tháng khoác áo đội chủ sân Bernabeu, tổng doanh thu từ việc bán hơn 1 triệu áo của CR7 đã lên tới 100 triệu euro. Còn trên sân cỏ, cầu thủ người Bồ liên tục ‘nhả đạn’. Chỉ tính riêng ở mùa giải này, dù Real không giành được chức vô địch La Liga, song Ronaldo đã gần như chắc chắn giành danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu, với 38 lần sút tung lưới đối phương, sáng ngang kỷ lục ghi bàn của tiền bối Hugo Sanchez.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần Real ‘vớ bẫm’ được từ Ronaldo. Bởi ngoài doanh thu từ áo đấu và số bàn thắng, Club Blanco còn được hưởng lợi từ quyền sở hữu 50% hình ảnh của tiền vệ người Bồ. Chưa hết, nhờ tên tuổi của Ronaldo mà thương hiệu của Real ngày được một tăng lên trên thế giới.

Rõ ràng, ngài Flo Perez đang chứng minh cho mọi người thấy rằng, nếu biết tính toán thì sự kết hợp giữa bóng đá và kinh doanh luôn mang lại lợi nhuận, dù vốn bỏ ra ban đầu không phải là nhỏ.

Thế nên, có lẽ cái giá 100 triệu bảng (hay thậm chí 200 triệu euro) mà phía Manchester City đưa ra chưa đủ để thuyết phục được ông chủ ‘nhà trắng’ nhả ‘cục cưng’ Ronaldo.

Mai Mai

Barca lên đỉnh với 17 cầu thủ La Masia: Ngài có thèm không, Flo Perez?