Một pha tác động không quá nặng từ Arbeloa. |
Nhưng Jordi Alba lại cho rằng mình có thể đóng kịch để câu thẻ và kiếm một quả phạt. |
“Ôi, sao mãi chẳng có ai ngó ngàng tới mình thế này!” |
Cuối cùng thì cũng có người tiến đến, nhưng đó lại là Ramos. |
“Kệ tôi đi! Làm sao mà đứng được, tôi bị đau mà. (Ơ, mà đau chỗ nào nhỉ?)” |
Thôi thì đành lên cáng rời sân tí chút cho đỡ ngượng vậy. Đằng nào cũng hết hiệp 1 đến nơi rồi. |
Hiệp 2, Jordi Alba trở lại và vẫn chạy hùng hục, thậm chí còn ghi bàn danh dự cho Barca vào phút 89. |
Luxu Nguyễn