Casillas: "Cassano... điên nhưng đầy tài năng"

10/08/2011 00:55
(GDVN) - “Nếu bạn hỏi tôi muốn ai gia nhập vào đội tuyển Tây Ban Nha? Câu trả lời sẽ là Antonio Cassano", Casillas nói.

(GDVN) - Trong trận cầu giao hữu vào rạng sáng mai giữa Italia và Tây Ban Nha, Iker Casillas sẽ gặp lại người đồng đội cũ một thời Antonio Cassano.

Cassano là một tiền đạo tài năng, nhưng bản tính rất ngông nghênh. Anh chẳng sợ ai và ngược lại, nhiều người rất ghét cựu chân sút của AS Roma. Thế nên, Cassano chẳng thể gắn bó lâu dài với một đội bóng cụ thể, từ Bari, AS Roma, Real Madrid cho tới Sampdoria, và thời gian tới nhiều khả năng anh sẽ rời AC Milan.

Cassano từng là chiến hữu của Casillas ở Real.
Cassano từng là chiến hữu của Casillas ở Real.

“Nếu bạn hỏi tôi muốn ai gia nhập vào đội tuyển Tây Ban Nha? Câu trả lời sẽ là Antonio Cassano. Cậu ấy rất điên rồ, nhưng là một cầu thủ đầy tài năng. Tôi rất tiếc khi cậu chia tay Real”, Iker Casillas nói.

Tiền đạo người Italia từng chơi cho đội chủ sân Bernabeu hai mùa bóng, ra sân 17 lần và ghi được 2 bàn thắng. Sau đó anh trở về Serie A khoác áo Sampdoria trước khi gia nhập AC Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2011.

Ở mùa giải vừa qua, 'Ngựa chứng' thi đấu không đến nỗi nào, nên anh được HLV Cesare Prandelli triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với Tây Ban Nha. “Chúng tôi không thể tấn công trên diện rộng, nhưng Italia vẫn có phương án tấn công mang đặc trưng của riêng mình. Cassano sẽ là chìa khóa trong cách chơi này. Đá cặp với cậu ấy sẽ là Rossi”, chiến lược gia Cesare Prandelli tiết lộ.

“Tây Ban Nha rất mạnh vì các cầu thủ chơi bóng với nhau đã lâu. Khả năng cầm bóng của họ rất tuyệt vời, đặc biệt là tuyến giữa. Chúng tôi biết đang phải đối đầu với một đội bóng giỏi nhất thế giới, song Italia sẽ đưa họ vào thế khó”, Cesare Prandelli kết luận.

Mai Mai

{iarelatednews articleid='2188'}