Minh chứng rõ ràng nhất là sự việc diễn ra trong màn hủy diệt Vallecano 7-0 vừa qua. Khi ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0, Thiago đã rủ Dani Alves cùng nhau nhảy vũ điệu “bồng con” với sự thoải mái đến khoái chí. Nhưng ngay sau đó, bộ đôi này liền bị đội trưởng Puyol nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt ngay màn ăn mừng lố bịch này.
Hành động của Puyol không khó hiểu khi mà nhiều người cho rằng cách Thiago và Alves ăn mừng là có phần quá đáng và thiếu tôn trọng Vallecano, đội bóng đang trong nguy cơ rớt hạng. Hơn nữa, khi tỷ số đã là 5-0 thì việc ăn mừng trêu ngươi như thế chỉ chứng tỏ sự kiêu ngạo của một cầu thủ, cỡ như Ronaldo, chứ nó không chứng minh được gì về tài năng cũng như nhân cách của chủ nhân bàn thắng cả.
Nhưng khác ở chỗ, trong khi Ronaldo đang hướng đến chức vô địch La Liga cùng Real Madrid thì Thiago và Alves đang trải qua một mùa giải thất bát. Dù có vô địch cúp Nhà Vua năm nay đi nữa thì coi như mùa giải cũng đã vứt đi với Barca. Vì thế, nhiều người đang đặt câu hỏi là liệu Alves và Thiago có cần thiết phải ăn mừng thái quá như thế khi mà mọi thứ đã trở nên vô nghĩa hay không?
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
C.K