Đêm nay, Messi và Xavi 'đánh hội đồng' Ronaldo

25/08/2011 14:44
Dương Trần
(GDVN) - Đêm nay, ngoài lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2011/12, giới túc cầu còn hồi hộp chờ đợi cuộc chiến giành “QBV UEFA” giữa Messi và Ronaldo.

Nhận thấy những bất hợp lý trong cách thức bầu chọn “QBV FIFA” (hợp nhất giữa “QBV Châu Âu” và “Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA”), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu, Michael Platini đã quyết định khôi phục lại danh hiệu “QBV”, nhưng dưới một cái tên mới: “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”.

Hội đồng xét duyệt giải thưởng này gồm 53 nhà báo thể thao đại diện cho 53 thành viên của UEFA. Tiêu chí để lựa chọn người xuất sắc nhất trong danh sách rút gọn cuối cùng là dựa vào mức độ thành công cũng như ảnh hưởng của một cầu thủ đối với đội bóng trong một mùa giải.

Chiếu vào đó, rõ ràng Lionel Messi đang chiếm thế thượng phong so với người đồng đội Xavi và ‘đại kình địch” C. Ronaldo. Bởi ở mùa giải trước, anh ghi được 53 bàn thắng, trong đó có một pha lập công quan trọng ở trận Chung kết champions League và một cú đúp vào lưới Real ở vòng Bán kết. Còn ở La Liga, dù không thể bảo vệ được ngôi vị 'Vua phá lưới' song “La Pulga” lại có lần thứ ba liên tiếp vô địch cùng Barca.

Bên cạnh đó, ở hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, Lionel Messi cũng gây ấn tượng mạnh, với 3 lần sút tung lưới Iker Casillas, góp công lớn giúp La Blaugrana đả bại Real một cách thuyết phục.

Chưa dừng lại ở đây, lịch sử đã chứng minh rằng, thường thì một cầu thủ cùng đội bóng vô địch Champions League sẽ trở thành người xuất sắc nhất. Cụ thể, năm 2004, Deco giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” của UEFA sau khi FC Porto đoạt cúp bạc Champions League. Tương tự là Ronaldinho năm 2006 (Barca), Kaka năm 2007 (AC Milan), C. Ronaldo năm 2008 (MU) và chính Messi năm 2008.

Chính vì thế mà theo thống kê một cách tương đối của ấn bản thân Barca là tờ El Mundo Deportivo thì có tới 70% độc giả tin rằng, Messi sẽ lần đầu tiên dành danh hiệu “QBV UEFA”, còn con số này của C. Ronaldo chỉ là 8%. Xavi có khá hơn, với 16% người ủng hộ. Trong khi tờ Sport giật tít: "Messi sẽ lại một lần nữa hạ C. Ronaldo".

Xem ra, một lần nữa, lịch sử bóng đá sẽ lại gọi tên Lionel Messi.

Dương Trần