Guardiola: "Barca muốn chén thật nhiều, uống thật say, nhảy thật bốc"

12/05/2011 01:06
(GDVN) - Guardiola cao hứng tuyên bố, bây giờ Barca muốn hát thật nhiều, uống thật say, nhảy thật bốc lửa.

(GDVN) - Trong không khí tưng bừng mừng chức vô địch La Liga lần thứ ba liên tiếp, huấn luyện viên Guardiola cao hứng tuyên bố, bây giờ Barca muốn hát thật nhiều, uống thật say, nhảy thật bốc lửa.

Hòa Levante, Barca hoàn tất cú 'hat-trick' vô địch La Liga

Chùm ảnh Barca vỡ òa mừng danh hiệu La Liga thứ 21

Chỉ cần một trận hòa trước Levante là Barcelona sẽ lên ngôi vô địch La Liga mùa này. Điều đó càng được củng cố khi Seydou Keita mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 28. Tuy nhiên, niềm vui của các Cule có phần giảm xuống khi Levante có bàn quân bình tỷ số ở phút thứ 40. Sang hiệp hai, với lối đá chắc chắn cộng những sự điều chỉnh kịp thời của Guardiola, Barcelona đã giữ được tỷ số hòa 1-1 cho đến khi trận đấu kết thúc.

“Thật không dễ dàng để giành chức vô địch La Liga. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu hết mình. Nếu không có các cầu thủ thì Barca không có ngày hôm nay. Chúng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ Barca chỉ muốn muốn hát thật nhiều, uống thật say, nhảy thật bốc lửa. Chúng tôi đang rất phấn khích”, Guardiola vui vẻ nói.

Guardiola muốn ăn mừng thật đã.
Guardiola muốn ăn mừng thật đã.

Tuy nhiên, “Pep” vẫn ý thức được rằng, một số vị trí trong đội hình của Barca hiện thi đấu vẫn chưa được như ý muốn. Thế nên, trong thời gian tới, các học trò của ông sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận Chung kết Champions League với MU.

“Chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với MU. Tôi nghĩ nếu Barca giành chiến thắng thì đó sẽ là chức vô địch của năm. Dĩ nhiên, Barca vẫn còn hai trận đấu nữa ở La Liga, đặc biệt là trận cuối với Malaga. Tôi rất tôn trọng đội bóng của Pellegrini”, Guardiola cho biết thêm.

Bên cạnh đó, “Pep” còn vui mừng nói rằng, cách đây không lâu ông rất buồn vì hậu vệ  Eric Abidal phải tiến hành phẫu thuật một khối u ở gan, nhưng nay thì mọi chuyện đã ổn vì hậu vệ người Pháp đã thi đấu trở lại.

Mai Mai