Guardiola ‘phát ốm’ vì Real Madrid

03/05/2011 13:56
(GDVN) - Guardiola vừa ‘làm tươi mới’ cuộc chiến bên ngoài sân cỏ với Real bằng tuyên bố, ông ‘phát ốm’ khi phải đối đầu với đội bóng của Mourinho.

(GDVN) - Pep Guardiola vừa ‘làm tươi mới’ cuộc chiến bên ngoài sân cỏ với kình địch Real Madrid bằng tuyên bố, ông ‘phát ốm’ khi phải đối đầu với đội bóng của Jose Mourinho.

>>> Real tố cáo sao Barca phân biệt chủng tộc

>>> Real tung video tố cáo cầu thủ Barca chơi bẩn

>>> Trọng tài 'khắc tinh' của Mourinho bắt trận lượt về Barca - Real

>>> Messi dồ dành Ronaldo, Mourinho tập karate cùng Pepe...

Ngày hôm qua, Real đã đâm đơn kiện Barca lên UEFA về hành vi phân biệt chủng tộc của Sergio Busquets (gọi Marcelo là con khỉ). Đó chỉ là một trong số rất nhiều những sự công kích đầy thù hằn giữa 2 đội bóng nổi tiếng nhất thế giới. Đích thân trợ lý Aitor Karanka của Jose Mourinho cũng một lần nữa tố cáo cách ứng xử không đẹp của Sergio Busquets trong trận bán kết lượt đi Champions League trước giới truyền thông.

Pep Guardiola trong cuộc họp báo ngày hôm qua cũng phải thừa nhận đã quá chán ngán với những rắc rối kiểu này: “Tôi không mong muốn sẽ rơi vào tình thế này, hi vọng nó sẽ chấm dứt. Tôi phát ốm khi phải chơi bóng với Real Madrid”.

Mourinho không họp báo, nhường chỗ cho Karanka và Benzema.
Mourinho không họp báo, nhường chỗ cho Karanka và Benzema.

Về lời buộc tội Busquets phân biệt chủng tộc, Guardiola bình luận: “Tôi biết những cầu thủ dạng này, tất cả họ. Họ là một ví dụ về tính chuyên nghiệp. Họ yêu thể thao, họ yêu những giá trị của thể thao. Họ biết họ thi đấu với phần còn lại của thế giới. Dĩ nhiên họ có thể phạm sai lầm như những con người bình thường. Họ là đại diện cho những cầu thủ của Barcelona, cũng như các cầu thủ của Tây Ban Nha”.

Guardiola cũng không quá âu lo nếu Busquets bị UEFA luận tội. “Khi đối thủ đã đâm đơn kiện, hãy cứ để UEFA quyết định”.

Guardiola ‘phát ốm’ vì Real Madrid.
Guardiola ‘phát ốm’ vì Real Madrid.

Guardiola cũng bị chất vấn về việc một số học trò của ông đã ăn vạ rất phản cảm ở Bernabeu, trong đó có Pedro và Busquets. Nhà cầm quân 40 tuổi không phủ nhận điều đó: “Những gì đã diễn ra đã thuộc về quá khứ. Hi vọng nó sẽ không tái diễn một lần nữa”.

Busquets chỉ là 1 trong số 8 cầu thủ của Barcelona mà Real yêu cầu UEFA treo giò trong trận đấu rạng sáng mai. HLV phó Karanka khẳng định: “'UEFA là một tổ chức mà trên trang phục của họ luôn ghi khẩu hiệu tôn trọng và chơi đẹp, nhưng ngày mai sẽ có những cầu thủ ra sân mà không tôn trọng khẩu hiệu đó. Có những sự lăng mạ nặng tính phân biệt chủng tộc phát ra từ miệng họ và mọi thứ. Chúng tôi muốn những cầu thủ đó không ra sân ngày mai”.

“Tôi không nói trận đấu này không quan trọng nhưng điều quan trọng nhất là UEFA đã không treo giò những cầu thủ này. Chỉ vài tháng trước, Real Madrid đã bị UEFA xử phạt. Chúng tôi có 109 năm lịch sử và chúng tôi sẽ chiến đấu”, cựu cầu thủ Real Madrid quả quyết.

Mourinho quan sát các học trò luyện tập trước trận tái đấu Barca.
Mourinho quan sát các học trò luyện tập trước trận tái đấu Barca.

Về phát biểu này của đối thủ, Guardiola đã đối lại: “Như Aitor đã nói, Real có 109 năm lịch sử, vì thế ông ta có thể ra yêu sách và viện cớ nhưng họ không có quyền quyết định ai có thể ra sân. Chỉ UEFA mới có thể làm điều đó. Nếu họ không chấp thuận phán quyết, họ có các luật sư và họ có thể kháng cáo lên UEFA”.

Giống như ông thầy, tiền vệ Xavi cũng tỏ ra khó chịu với cách hành xử của Real. Anh xem đó là những hành vi “không thỏa đáng”.

Nguyễn Đỉnh

Xem thêm:

>>> Messi nhấn chìm Bernabeu với siêu phẩm đúp hoàn mỹ

>>> Pepe ăn thẻ đỏ, Mourinho bị đuổi, Valdes bị chiếu laser…

>>> Video Mourinho nháy mắt, ‘khen đểu’ trọng tài

>>> Messi lập cú đúp, Barca 'diệt' Real ngay tại Bernabeu

>>> Barca khởi kiện Mourinho lên UEFA

>>> Mourinho tố cáo tọng tài "giúp đỡ" Barca chiến thắng