HOT 17H: Hậu trường Real nổi sóng

23/09/2011 17:15
Minh Phương
(GDVN) - ‘Sóng ngầm’ bắt đầu nổi tại Real Madrid; Tottenham hứa tăng lương cho Modric; Juventus trừng phạt Vucinic.
‘Sóng ngầm’ bắt đầu nổi tại Real Madrid. Hai trận liên tiếp không thắng, thậm chí không ghi nổi bàn nào và liên tiếp xuất hiện vấn đề rạn nứt khiến nội bộ Real đang manh nha ‘sóng ngầm. Tờ Sport thân Barcelona khẳng định một số ngôi sao tại Real bắt đầu tỏ vẻ không phục Jose Mourinho như Casillas, Ramos, Di Maria. Kể cả Khedira, tiền vệ này nghe theo lời ông thầy là phải chặt chém triệt để nhằm tạo khoảng trống cho các ‘nghệ sĩ’ xung quanh mình có đất hoạt động. Vậy mà khi anh bị đuổi khỏi sân và Real thua Levante 0-1 thì Mourinho quy kết mọi tội lỗi lên đầu Khedira. Trong lúc này, Mourinho muốn ‘dựa vai’ 3 đồng hương Cristiano Ronaldo, Pepe và Ricardo Carvalho để chấn chỉnh nội bộ Real. 
Vẻ bất lực bắt đầu lộ rõ trên gương mặt Mourinho
Vẻ bất lực bắt đầu lộ rõ trên gương mặt Mourinho

Tottenham hứa tăng lương cho Modric. Không muốn Luka Modric cứ mãi phải chịu thiệt thòi, BLĐ Tottenham đã duyệt đề xuất nâng lương cho tiền vệ 26 tuổi này. Theo đó, nếu đồng ý với bản hợp đồng mới, Modric sẽ nhận 80.000 bảng/tuần thay vì con số 45.000 hiện tại. Tuy mức đề xuất mới vẫn còn kém xa những gì Chelsea đã hứa (150.000 bảng/tuần), song trong bối cảnh muốn đi cũng không được, xem ra Modric đành chấp nhận. Một khi hợp đồng mới được ký kết, Modric sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất White Hart Lane.

Roberto Mancini chuẩn bị có hợp đồng mới. Nhật báo Guardian cho hay Roberto Mancini đang đứng trước cơ hội được gắn bó lâu dài hơn với Man City dù cho hợp đồng hiện thời vẫn còn 2 năm hiệu lực. BLĐ Man City rất muốn gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Ý kèm điều khoản tăng lương và thưởng. Trong khi đó, một bộ phận CĐV Man xanh vẫn chưa mấy hài lòng với đẳng cấp và cá tính của Mancini, bởi ông vẫn chưa thể chứng tỏ được mình mỗi khi khó khăn và cũng thường xuyên ưu ái những cầu thủ ương bướng như Balotelli.

Juventus trừng phạt Vucinic. Mirko Vucinic tỏ ra rất ân hận về chiếc thẻ đỏ dính phải trong trận gặp Bologna mới đây khiến Juventus đánh rơi chiến thắng. Tiền đạo người Montenegro đã chủ động xin lỗi đồng đội cùng BHL, thậm chí anh còn xin được nộp tiền phạt. Cách hành xử rất trách nhiệm này ngay lập tức được Juventus hoan nghênh. Tuttosport khẳng định BLĐ đã ‘chiều lòng’ Vucinic bằng một khoản tiền phạt (chưa được tiết lộ). Còn ở buổi tập mới nhất, HLV Antonio Conte đã kéo Vucinic lại nhắc nhở.
Mái tóc mới theo Rooney là niềm cảm hứng cho anh
Mái tóc mới theo Rooney là niềm cảm hứng cho anh

Rooney cảm ơn thợ cấy tóc. Nói về phong độ cực kỳ ấn tượng thời gian gần đây (9 bàn qua 5 trận), Rooney hóm hỉnh nhận định rằng tất cả là nhờ có các bác sĩ đã cấy tóc thành công cho anh. Bởi, nhờ vậy mà Rooney thấy mình đẹp trai hơn và cũng tự tin hơn khi ra sân: “Tôi chỉ cần biết mình đẹp trai là có thể chơi tốt. Bởi tâm lý tôi luôn thoải mái. Đã thoái mái thì tôi xử lý bóng cũng uyển chuyển và hiệu quả hơn. Có lẽ người thợ cấy tóc này có một… phép màu kỳ diệu nào đó”.
Minh Phương