Hết 'buồn', Fabregas sẵn sàng cùng Barca phục thù Chelsea

17/09/2012 16:02
Trinh Đặng
(GDVN) - Trong tuyên bố mới nhất, tiền vệ Fabregas muốn cùng Barca đến Wembley chơi trận chung kết Champions League với Chelsea.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Catalan, Fabregas đã bày tỏ nỗi thất vọng khi phải chịu 'kiếp dự bị' ở sân Nou Camp sau khi chia tay Arsenal để trở về mái nhà xưa mùa Hè năm ngoái. Ngay lập tức, những tin đồn về tương lai của cựu đội trưởng Pháo thủ tràn ngập trên các mặt báo. Rất nhiều ông lớn ở Anh muốn đưa F4 trở lại Premier League. Man United nhắm đến Fabregas như một sự thay thế hoàn hảo cho 'ông già' Paul Scholes. Man City chìa ra bản hợp đồng hấp dẫn để lôi kéo Fabregas. Và có cả tin Arsenal muôn đưa cựu đội trưởng của mình trở lại London.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Catalan, Fabregas đã bày tỏ nỗi thất vọng khi phải chịu 'kiếp dự bị' ở sân Nou Camp sau khi chia tay Arsenal để trở về mái nhà xưa mùa Hè năm ngoái. Ngay lập tức, những tin đồn về tương lai của cựu đội trưởng Pháo thủ tràn ngập trên các mặt báo. Rất nhiều ông lớn ở Anh muốn đưa F4 trở lại Premier League. Man United nhắm đến Fabregas như một sự thay thế hoàn hảo cho 'ông già' Paul Scholes. Man City chìa ra bản hợp đồng hấp dẫn để lôi kéo Fabregas. Và có cả tin Arsenal muôn đưa cựu đội trưởng của mình trở lại London.
Dường như nhận thấy tiền vệ 25 tuổi này đang 'buồn' thật và cũng để giữ quân cho đấu trường Champions League nên HLV Tito Vilanova đã để Fabregas được đá chính trong chuyến làm khách của Getafe vừa rồi. Được tin tưởng trở lại, Fabregas lên tiếng bác bỏ những thông tin anh muốn chia tay Barca và khẳng định chấp nhận thử thách tại Nou Camp...
Dường như nhận thấy tiền vệ 25 tuổi này đang 'buồn' thật và cũng để giữ quân cho đấu trường Champions League nên HLV Tito Vilanova đã để Fabregas được đá chính trong chuyến làm khách của Getafe vừa rồi. Được tin tưởng trở lại, Fabregas lên tiếng bác bỏ những thông tin anh muốn chia tay Barca và khẳng định chấp nhận thử thách tại Nou Camp...
"Tôi đã nói rồi, một khi tôi đã quyết định trở lại đây thì coi như tôi đã chấp nhận thử thách và khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi biết, nếu trở lại Barca, tôi sẽ phải cạnh tranh vị trí với những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá thế giới. Nhưng tôi muốn thử sức mình. Nếu không, tôi đã ở lại Arsenal, nơi tôi được làm đội trưởng, được ra sân trong tất cả các trận đấu và được đối xử rất tốt. Tôi đã trưởng thành, đủ can đảm và mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách lớn lao đó...", Fabregas phát biểu trên tờ The Sun.
"Tôi đã nói rồi, một khi tôi đã quyết định trở lại đây thì coi như tôi đã chấp nhận thử thách và khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi biết, nếu trở lại Barca, tôi sẽ phải cạnh tranh vị trí với những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá thế giới. Nhưng tôi muốn thử sức mình. Nếu không, tôi đã ở lại Arsenal, nơi tôi được làm đội trưởng, được ra sân trong tất cả các trận đấu và được đối xử rất tốt. Tôi đã trưởng thành, đủ can đảm và mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách lớn lao đó...", Fabregas phát biểu trên tờ The Sun.
Mùa giải năm ngoái là mùa giải thất vọng với Fabregas và Barca khi họ để Real Madrid lật ngôi vương ở La Liga và bị Chelsea loại đau đớn ở bán kết Champions League trong thế được chơi hơn người. Fabregas cho biết anh vẫn chưa thể quên được hình ảnh tệ hại đó và mong muốn được cùng Barca gặp lại Chelsea ở trận chung kết Champions League mùa giải này...
Mùa giải năm ngoái là mùa giải thất vọng với Fabregas và Barca khi họ để Real Madrid lật ngôi vương ở La Liga và bị Chelsea loại đau đớn ở bán kết Champions League trong thế được chơi hơn người. Fabregas cho biết anh vẫn chưa thể quên được hình ảnh tệ hại đó và mong muốn được cùng Barca gặp lại Chelsea ở trận chung kết Champions League mùa giải này...
"Được chơi ở trận chung kết Champions League diễn ra ở Wembley tháng 5 năm sau là một giấc mơ với tôi. Tôi rất thích được tận hưởng cảm giác ấy, nó là điều gì đó rất đặc biệt với tôi. Đặc biệt bởi tôi sẽ được trở lại London, nơi tôi đã có 8 năm sống ở đó và tôi cũng rất yêu thành phố này. Hơn nữa, Barca cũng từng có những giây phút rất ngọt ngào ở đó. Wembley là một phần lịch sử của chúng tôi. Barcelona đã giành chiếc cúp Châu Âu đầu tiên của mình ở đó năm 1992. Và mùa giải trước nữa, chúng tôi đã đánh bại Manchester United để lên ngôi vô địch Châu Âu một lần nữa cũng tại đây. Người ta luôn nói chúng tôi đã có màn trình diễn hoàn hảo, chơi thứ bóng đá đẹp mắt khi nhắc đến những ký ức đó.Còn gì tuyệt vời hơn nếu mùa giải này chúng tôi được gặp lại Chelsea và chiến thắng họ tại Wembley. Đó sẽ là một sự trả thù ngọt ngào cho thất bại ở mùa trước..."
"Được chơi ở trận chung kết Champions League diễn ra ở Wembley tháng 5 năm sau là một giấc mơ với tôi. Tôi rất thích được tận hưởng cảm giác ấy, nó là điều gì đó rất đặc biệt với tôi. Đặc biệt bởi tôi sẽ được trở lại London, nơi tôi đã có 8 năm sống ở đó và tôi cũng rất yêu thành phố này. Hơn nữa, Barca cũng từng có những giây phút rất ngọt ngào ở đó. Wembley là một phần lịch sử của chúng tôi. Barcelona đã giành chiếc cúp Châu Âu đầu tiên của mình ở đó năm 1992. Và mùa giải trước nữa, chúng tôi đã đánh bại Manchester United để lên ngôi vô địch Châu Âu một lần nữa cũng tại đây. Người ta luôn nói chúng tôi đã có màn trình diễn hoàn hảo, chơi thứ bóng đá đẹp mắt khi nhắc đến những ký ức đó.Còn gì tuyệt vời hơn nếu mùa giải này chúng tôi được gặp lại Chelsea và chiến thắng họ tại Wembley. Đó sẽ là một sự trả thù ngọt ngào cho thất bại ở mùa trước..." 
Trinh Đặng