Messi chửi HLV Real, gọi đối thủ là "đồ ngu"

01/02/2013 13:55
Đinh Hà
(GDVN) - Tiền đạo người Argentina bị cáo buộc đã văng tục với Alvaro Arbeloa sau trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Trong trận Siêu kinh điển vừa qua, Leo Messi đã bị các cầu thủ phòng ngự của chủ nhà Real 'bắt chết'. Không ghi được bàn thắng nào, lại bị một số cầu thủ Real gây ức chế, bằng chứng là pha va chạm với Alonso và Arbeloa ở phút thứ 78.

Pha va chạm giữa Messi và Alonso ở phút 78.
Pha va chạm giữa Messi và Alonso ở phút 78.

Tờ Marca đưa tin, ngay sau khi trận El Clasico kết thúc, Mess đã hùng hổ đi thẳng ra bãi đỗ xe của các cầu thủ Real tìm gặp Arbeloa và chửi ‘đồ ngu ngốc’. Hành động của Messi không chỉ khiến cô vợ Carlota đang có mặt trên xe của cựu hậu vệ Liverpool mà ngay cả những cầu thủ Real đang có mặt ở bãi đỗ xe cũng phải choáng váng.

Chính Xabi Alonso đã xác nhận hành động trên của Messi: ‘Cậu ta tiến đến xe của Arbeloa như một gã điên và đi khỏi đó trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát.’ Sau đó, Messi được một thành viên trong BHL kéo trở lại chiếc xe buýt của Barca.

Kênh truyền hình La Sexta và đài phát thanh La Cope cũng đã phát đi một đoạn băng ghi hình cho thấy Messi đã to tiếng với trợ lý Aitor Karanka của Mourinho trong đường hầm sân Bernabeu sau trận đấu: ‘Ông nhìn cái gì? Câm miệng và biến đi! Ông tưởng mình là ai hả? Xem lại mình đi, ông chỉ là con rối trong tay Mourinho mà thôi!’ 

Đinh Hà