Dư âm trận cầu “El Clasico”

Messi gọi đối thủ là "con rối", "đồ ngu": Nóng tính hay bẩn tính?

02/02/2013 10:13
Hoài Trinh (báo TTVH)
Có vẻ như nhổ bọt đã trở thành tật xấu khó bỏ của Messi, trước khi nhổ bọt trước mặt Mourinho và trợ lý của ông, “La Pulga” từng “phun châu nhả ngọc” vào người cầu thủ Duda của Malaga.
Messi gần như mất hút và không một lần tỏa sáng trong suốt trận cầu “kinh điển” nhưng lại nổi bật với những ứng xử xấu xí cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hình ảnh của Quả Bóng Vàng FIFA đã bị vấy bẩn nhưng câu hỏi được đặt ra là sự xấu xí ấy mang tính bản chất hay chỉ là hiện tượng.Khi thù hận làm mờ mắt Ghen ghét, đố kỵ là bản tính của con người. Theo thần thoại Hy Lạp, kể từ khi chiếc hộp Pandora của thần Zeus được người đàn bà đầu tiên trên thế giới mở ra thì loài người đã bắt đầu những thói xấu: dối trá, thù hận, đố kỵ, kiêu ngạo… và kéo theo đó là bệnh tật, tai ương. Với những VĐV các môn thể thao đối kháng, có thành tích, thù địch càng dễ dàng nảy sinh, nhất là khi thành tích ấy được quy ra rất nhiều tiền bạc và danh tiếng thì sự thù địch càng tiềm ẩn. Các võ sĩ quyền anh đấm nhau trong phòng họp báo vì thù ghét. Mike Tyson cắn đứt tai Evander Holyfield. Roy Keane đạp gãy chân và chấm dứt sự nghiệp của Alf-Inge Haaland để trả mối hận từ… 4 năm về trước.
Bị đối thủ khiêu khích...
Bị đối thủ khiêu khích...
“El Clasico” luôn là nơi ẩn chứa sự thù địch, từ quá khứ tới hiện tại và cả tương lai. Trận “kinh điển” gần nhất tại Bernabeu đêm thứ Tư cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngay cả một cầu thủ điềm tĩnh và lành tính như Xavi cũng lên tiếng đổ lỗi cho trọng tài, hành động có lẽ chẳng bao giờ xảy ra với đội phó Barca nếu không phải một trận đại chiến với Real. Còn nhớ sau thất bại 1-2 tại lượt về tranh Siêu cúp hồi tháng 8/2012, tiền vệ 33 tuổi cũng cất tiếng chỉ trích trọng tài Mateu Lahoz. Nhưng tâm điểm của những rắc rối hậu “kinh điển” nằm ở Messi, người không nuốt trôi được trận hòa trước kình địch và nỗi bực dọc khi bị các Madridista giễu cợt suốt cả trận. Không chỉ hai tờ báo thân Real là ASMARCA tập trung công kích những ứng xử xấu xí của “La Pulga” mà ngay cả những tờ trung lập như El Mundo, El Pais, ABC… cũng đưa tin về sự việc này và bởi thế đó chẳng thể là những lời đơm đặt. Theo những gì báo chí TBN viết thì ở phút 77 trận “El Clasico”, Messi đi tới trước băng ghế huấn luyện của Real và nhổ bọt. Sau trận, trợ lý Aitor Karanka của Mourinho gặp tiền đạo người Argentina trong đường hầm và có lời qua tiếng lại. Messi điên tiết quát tháo: “Ông im đi, ông mù rồi, đồ con rối của Mourinho!” Mọi việc không dừng lại ở đó, khi buổi họp báo sau trận kết thúc, các cầu thủ tắm rửa, thay đồ và tiến ra bãi đỗ xe, Messi đã tiến về phía Arbeloa và gọi anh là “thằng đần”. Hành động của Messi khiến cô vợ đang mang bầu Carlota của hậu vệ người TBN tròn mắt ngạc nhiên: “Anh ta bị làm sao thế nhỉ?”Có một Messi bẩn tính? Từ bên kia chiến tuyến, Callejon đã xác nhận tất cả thông tin mà báo chí viết về Messi: “Đúng, anh ta đã gọi Karanka là “con rối của Mourinho” và lăng mạ Arbeloa”. Tiền đạo của Real ngày hôm qua còn gợi mở những vấn đề khiến nhiều người phải suy nghĩ: “Thường thì trên sân, khi trận đấu đang căng thẳng các cầu thủ có thể nổi nóng và sau đó hối hận vì việc mình làm. Chuyện ấy có thể thông cảm được. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao Messi có thể đợi cả một tiếng rưỡi để lăng mạ một người đàn ông trước mặt vợ anh ta.”
Messi đã nổi khùng và chửi "đồ ngu".
Messi đã nổi khùng và chửi "đồ ngu".
Rõ ràng là cầu thủ Real cũng không hoàn toàn “sạch sẽ”, họ có những tiểu xảo để chọc tức Messi. Arbeloa tặng cho Messi cái bạt tai nhẹ, vừa đủ để không bị phạt thẻ và ngay sau đó Alonso xoa má “La Pulga” theo kiểu người lớn vuốt ve một cậu nhóc. Hành động ấy khiến chân sút 25 tuổi nổi khùng và dẫn tới những hành động bột phát sau đó. Vậy thì, ứng xử xấu của Messi chỉ là hiện tượng nhất thời, không phải bản chất? Câu trả lời: Chưa chắc đã thế. Còn nhớ ở trận tranh Siêu cúp TBN 2011, Messi từng nhổ bọt trước mặt HLV Mourinho, một hành vi cấm kị ở nhiều nơi. Chẳng hạn theo văn hoá Norman (thời Pháp cổ), nhổ bọt trước người khác là một cách để thách đối phương đấu súng. Đáp lại, Mourinho nhăn mặt và phẩy tay trước mũi như muốn nói “hôi quá” để thể hiện xem thường Messi. Và có vẻ như nhổ bọt đã trở thành tật xấu khó bỏ của Messi, trước khi nhổ bọt trước mặt Mourinho và trợ lý của ông, “La Pulga” từng “phun châu nhả ngọc” vào người cầu thủ Duda của Malaga trong trận đấu năm 2008. Hành động ấy bị các phóng viên ảnh chộp được. Callejon bảo: “Những người tốt không phải lúc nào cũng cư xử tốt và những người xấu không phải lúc nào cũng xấu”. Vậy sự xấu xí của Messi là nhất thời hay đã trở thành bản chất? Câu trả lời xin dành cho độc giả.
Messi và "sở thích" nhổ bọt

Tháng 11/2008

Messi nhổ bọt vào Duda trong trận thắng Malaga 4-1 tại La Rosaleda vì cho rằng cầu thủ người BĐN đã xô vào lưng anh.

Tháng 8/2011
Messi nhổ bọt trước mặt HLV Mourinho đang đứng bên đường piste. Đáp lại, “người đặc biệt” nhăn mặt và phẩy tay trước mũi với ngụ ý coi khinh.

Tháng 1/2013
Messi nhổ bọt trước băng ghế kỹ thuật của Real, hành động ấy khiến HLV Karanka có lời qua tiếng lại trong đường hầm và Messi quy kết ông là “con rối của Mourinho”.
Hoài Trinh (báo TTVH)