Mourinho không còn khả năng kiểm soát Real

29/11/2012 13:32
Thanh Điệp
(GDVN) - HLV Jose Mourinho vốn không chỉ nổi tiếng về tài chỉ đạo trên, mà ông còn được biết đến với khả năng “quản trị” con người tài ba của mình. Nhưng giờ đây, tại Real, dường như mọi thứ đang đi quá xa, vượt qua khả năng kiểm soát của HLV này.
Dù La Liga năm nay mới chỉ đi qua vẻn vẹn đươc 1/3 chặng đường, nhưng cơ hội để thầy trò Jose Mourinho có thể cạnh tranh chức vô địch với đại kình địch Barcelona đang dần khép lại, nếu không muốn nói là không còn.

Cách biệt 11 điểm đương nhiên là một khoảng cách vời vợi. Nó không dễ gì có thể san lấp. Nhất là đối với giải đấu có sự phân hóa giữa Real và Barca với phần còn lại cao như La Liga. Trong bối cảnh mà đối thủ lớn nhất là Barca vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại (thầy trò HLV Tito Vilanova đã giành tới 37/39 điểm tối đa từ đầu mùa) thì ngược lại đội bóng Hoàng gia đang bộc lộ hàng loạt vấn đề.

Real đang bị Barca cho “ngửi khói” trên bảng xếp hạng.
Real đang bị Barca cho “ngửi khói” trên bảng xếp hạng.

Sau 13 vòng đấu đầu tiên đội chủ sân Bernabeu mới chì giành được 8 chiến thắng, nhưng đã để thua tới 3 trận (cả mùa giải năm ngoái họ chỉ để thua 2 trận). Hàng công gồm những Ronaldo, Benzema, Higuain…năm ngoái ghi tới 121 bàn thắng (kỷ lục của La Liga) thì năm nay mới chì có được 32 bàn (số bàn thắng này còn ít hơn cả đội bóng cùng thành phố là Atletico Madrid. Nhưng nên nhớ, trong đội hình của đội chủ sân Vicente Calderon chỉ mỗi tiền đạo Falcao xứng đáng được xem là ngôi sao lớn). Không chỉ hàng công, hàng tiền vệ cũng bộc lộ những vấn đề không nhỏ. Ngôi sao Luka Modric vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập tốt. Trong khi những Oezil và Di Maria đã sa sút rất nhiều trong mùa giải năm nay.

Những nguyên nhân kể trên làm cho đội quân của Mourinho ngày càng tỏ ra “hụt hơi” trên con đường chạy đua đến chức vô địch với Barca hay Atletico.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng về khả năng “quản trị” con người của mình (Điều này đã được thể hiện khi Mou cầm quân tại Chelsea và Inter. Nơi có những ngôi sao đầy cá tính như Lampard, Terry, Ibrahimovic, Eto’o…). Nhưng giờ đây dường như mọi thứ đang vượt qua khỏi sự kiểm soát của ông.

Đầu tiên là nỗi buồn “trời ơi đất hỡi” từ đầu mùa giải của Ronaldo. Ai cũng biết một cầu thủ nổi tiếng “đỏng đảnh” như CR7 tự dâng cảm thấy buồn không phải là quá lạ. Nhưng vấn đề là tuyên bố “tôi cảm thấy buồn” của CR7, đã trở thành một “hiện tượng” xã hội và chi phối không ít đến tâm lý cũng như tính ổn định của đội bóng. Và kết quả là Ronaldo thi đấu mờ nhạt còn Real có sự khởi đầu bết bát hồi đầu mùa.

HLV Mourinho đang mất dần khả năng kiểm soát đội bóng.
HLV Mourinho đang mất dần khả năng kiểm soát đội bóng.

Nhưng vấn đề làm Mou đau đầu nhất mà đến nay ông vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết chính là câu chuyện “cũ mà mới” tại sân Bernabeu.

Từ xưa đến nay, câu chuyện vệ những bất ổn nơi phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia đã trở nên quá quen thuộc. Chính cái được gọi là “sức mạnh vô hình” của nhóm “quyền lực đen” ở đây đã không ít lần “giết chết” sức mạnh của đội bóng và cả các HLV. Jose Mourinho, người nổi tiếng về “quản trị” con người và “cai trị” những ngôi sao cá tính, nhưng ông vẫn không thể dẹp yên những bất ổn nơi hậu trường của đội bóng.

Hàng loạt vấn đề đã được báo chí “vạch trần”. Đó là việc Mou đang từng bước cũng cố thế lực của riêng mình; là mối bất hòa giữa các nhóm cầu thủ với nhau (nhóm cầu thủ người Bồ, nhóm người bản địa và nhóm các cầu thủ trung lập); là cuộc chiến ngầm giữa những công thần như Iker Casillas, Sergio Ramos với chính HLV Mourinho; là những cuộc chiến liên miên với ban tổ chức giải đấu, với trọng tài, với báo chí…tất cả đã và đang làm cho nội bộ mất đoàn kết và sức mạnh tập thể bị giảm đi trông thấy.

Theo nhật báo El Pais, tờ báo hàng đầu của TBN, thì Mourinho đang bị chính các học trò của mình, cụ thể là các cầu thủ Tây Ban Nha chống lại. Lý giải cho thông tin này, El Pais chỉ ra các cầu thủ người TBN đã không đá hết sức trong những trận đấu gần đây của Real. Cũng từ cơ sở này, El Pais còn cho rằng ngay cả quả 11 mét mà Alonso thực hiện không thành công trong trận thủy chiến trước Levante cũng bị cho vào vòng nghi vấn.

Mới đây nhất sau trận thua trước Real Betis, Người Đặc biệt đã phát biểu “Có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ bị Barca bỏ xa 11 điểm. Và đến cuối năm, khoảng cách có thể là 9, 13 hay 11 điểm chứ không phải 3 hay 4. Mọi thứ thật khó khăn nhưng chúng tôi không nên quá lạc quan hay bi quan”.

Rõ ràng là Mou đang mất dần khả năng kiểm soát đội bóng đúng như tính cách của ông. Đây chắc chắn là điều rất nguy hiểm. Quan sát những gì diễn ra gần đây, người ta có cảm giác như phòng thay đồ của sân Bernabeu giờ hệt như một “quả bon hẹn giờ” có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Thanh Điệp