Real tranh ngôi vô địch với Barca: Mơ đi nhé, Mourinho!

29/11/2012 07:13
Thanh Điệp
(GDVN) - Ở La Liga hiện tại, Barca đơn giản là đội bóng không thể cản. Dù đó là Real của Mourinho hay bất cứ một đội bóng nào khác.

Sau trận thua trước Real Betis tại vòng 13 La Liga vừa qua, HLV Mourinho đã phát biểu “Có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ bị Barca bỏ xa 11 điểm. Và đến cuối năm, khoảng cách có thể là 9, 13 hay 11 điểm chứ không phải 3 hay 4. Mọi thứ thật khó khăn nhưng chúng tôi không nên quá lạc quan hay bi quan”. Khi người vốn nổi tiếng về tự tin và kiêu ngạo đến cực đoan như Người Đặc biệt đã thú nhận như vậy thì có thể xem như cơ hội dành cho những nhà đương kim vô địch đã không còn.

Khi Barca là không thể cản…

Những gì đã diễn ra qua 13 vòng đấu đầu tiên có thể khẳng định một điều: Ở La Liga hiện tại, Barca đơn giản là đội bóng không thể cản. Dù đó là Real của Mourinho hay bất cứ một đội bóng nào khác.

Tính từ đầu mùa giải tới nay, các học trò của HLV Tito Vilanova mới chỉ duy nhất một lần bị chia điểm trước chính Real. Còn lại, họ giành tới 12 chiến thắng, trong đó ấn tượng nhất chính là chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Với việc giành tới 37/39 điểm tối đa, đội bóng xứ Catalan đang có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử.

Điều đáng buồn cho Real là cho tới lúc này, Messi và các đồng đội vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự chững lại của mình. Họ vẫn tiến về phía trước với tốc độ của một xe công thức 1.

Barca vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ.
Barca vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ.

Sức mạnh chủ yếu của gã khổng lồ xứ Catalan vẫn là Messi. Kể từ đầu mùa giải, tiền đạo người Argentina vẫn đang thể hiện một phong độ ghi bàn siêu đẳng với 19 bàn thắng sau 13 trận ở La Liga. Anh đã vượt qua kỷ lục ghi 75 bàn thắng trong 1 năm của Vua bóng đá Pele, và đang tiến rất sát kỷ lục mọi thời đại của Gerd Muller (85 bàn). Với cú đúp vào lưới Levante cuối tuần qua, Messi đã có riêng cho mình 82 bàn thắng. Với phong độ hiện tại, ngày anh vượt qua tiền bối người Đức sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những Xavi, Iniesta, Fabregas… cũng đang chơi rất xuất sắc. Đặc biệt là “thánh” Iniesta. Khi mà Xavi đang có những dấu hiệu ảnh hưởng do tuổi tác, thì Iniesta đang cho thấy sự thay thế hoàn hảo vai trò của người đồng đội. Thật không quá khi cho rằng, vào thời điểm hiện tại, Iniesta chứ không phải là Xavi mới là nhạc trưởng của đội bóng chủ sân Nou Camp.

Khi mà những chấn thương của các trụ cột nơi hàng phòng thủ không thể “giết chết” sức mạnh của gã khổng lồ xứ Catalan, còn các đối thủ tại La Liga vẫn chỉ biết “cúi đầu chào thua” mỗi khi gặp đội bóng của Tito Vilanova thì thật khó để Ronaldo và các đồng đội có cơ hội để bám đuổi đại kình địch.

… Còn Real đã không còn là chính mình

Với một lực lượng hùng hậu, không ít người dám nghĩ tới viễn cảnh Real có thể để cho Barca bỏ xa tới 11 điểm trên bảng xếp hạng khi mà mùa giải mới chỉ đi qua được 1/3 chặng đường.

Có lẽ đến bây giờ Jose Mourinho và các học trò mới thấm thía tác hại của màn khởi động không như ý muốn hồi đầu mùa. Chính sự khởi động chậm chạp đó đã khiến họ bị đối thủ cho “ngửi khói” trên BXH. Rõ ràng khi khoảng cách quá xa, nó sẽ làm cho tâm lý của các cầu thủ Real ít nhiều bị xáo trộn. Và khi ngay cả HLV sắt đá như Mourinho cũng thừa nhận nguy cơ sớm thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch thì các học trò của ông cũng khó có thể nghĩ khác.

Có quá nhiều yếu tố đã và đang làm ảnh hưởng đến sức mạnh của những nhà đương kim vô địch.

Real có rất ít cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch La Liga.
Real có rất ít cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch La Liga.

Câu chuyện về những lộn xộn không đáng cơ nơi hậu trường vẫn là chủ đề muôn thuở của đội bóng Hoàng gia. Từ đầu mùa giải tới nay, Real đã gặp phải không ít phiền toái ảnh hưởng tới sức mạnh của họ. Đó là câu chuyện về mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa HLV Mourinho và các công thần như Casillas, Ramos; là nỗi buồn “trời ơi đất hỡi” của Ronaldo, là tương lai của Jose Mourinho… và đặc biệt là sự sa sút của các cầu thủ trụ cột.

Ronaldo đã có 3 trận liên tiếp không biết đến bàn thắng, điều hiếm khi xảy ra kể từ ngày anh đặt chân tới Bernabeu. Nhạc trưởng Oezil đã không còn duy trì được phong độ như những mùa trước; Higuain liên tục dính chấn thương và mất phong độ… hàng công đã ghi tới 121 bàn thắng tại La Liga năm ngoái thì nay tụt dốc thê thảm. Hiện tại họ mới chỉ có được 32 bàn. Thật khó tin là những chân sút lừng danh của Bầy Kền kền giờ đây còn ghi được số bàn thắng ít hơn cả Atletico Madrid (32 so với 33), vốn chỉ có mỗi Falcao xứng đáng là ngôi sao.

Mou đang hoang mang.
Mou đang hoang mang.

Rõ ràng là đội bóng Hoàng gia đã sa sút quá nhiều so với chính họ. Những ngôi sao đắt giá trong “dải thiên hà” đã không còn là chính mình. Và với khoảng cách lên tới 11 điểm trên bảng xếp hạng so với Barca, sẽ không hề sớm khi cho rằng cơ hội giành cho Jose Mourinho và các học trò coi như đã chấm dứt.

Bây giờ thì người hâm mộ chỉ biết trông chờ vào Atletico Madrid. Hy vọng đội bóng bình dân của thủ đô có thể duy trì được sức mạnh trong cuộc đua với Barca và cứu rỗi cho một La Liga tẻ nhạt.

Thanh Điệp