Ronaldo: "So Mourinho với Ferguson cũng như so Porsche với Ferrari"

15/06/2011 05:04
(GDVN) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình “bữa tiệc thứ 12” của Cadena Cope, Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ hết sức thú vị về bản thân.

(GDVN) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình “bữa tiệc thứ 12” của Cadena Cope, Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ hết sức thú vị về bản thân và đặc biệt là hai ông thầy Alex Ferguson và Jose Mourinho.

- Phóng viên: Anh ổn cả chứ?

Cristiano Ronaldo: Tốt cả vì tôi đang sống cùng gia đình ở Algarve.

- PV: Anh đã muốn bắt đầu công việc tập luyện chưa?


Ồ chưa, vì tôi còn muốn đi nghỉ thêm. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi sau một mùa bóng căng thẳng.

Ronaldo đang làm nên nhiều điều kỳ diệu ở Real.
Ronaldo đang làm nên nhiều điều kỳ diệu ở Real.

- PV: Số bàn thắng mà anh ghi được ở mùa bóng qua là quá khủng khiếp?

Tôi nghĩ là thế, bởi đây là mùa giải thứ hai tôi chơi cho Real ở Champions League và La Liga. Lần thứ hai bao giờ cũng dễ hơn so với lần đầu. Về mặt cá nhân, tôi xem đây là mùa bóng tốt nhất của mình. Nhưng về mặt tập thể, tôi chưa thực sự thỏa mãn vì đội bóng chỉ giành được một danh hiệu. Như thế là chưa xứng tầm với một đội bóng lớn như Real.

- PV: Mùa tới anh sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng?

Tôi không thể nói chính xác số bàn thắng được. Nếu bạn tập trung. Nếu các đồng đội thi đấu tốt. Nếu đội bóng đoàn kết. Nếu… đều tốt, mọi thứ sẽ dễ dàng đến với bạn.

- PV: Anh có cho rằng trọng tài đã thiếu tôn trọng Real?

"Chức vô địch Cúp Nhà Vua là chưa đủ với Real".
"Chức vô địch Cúp Nhà Vua là chưa đủ với Real".

Thật không dễ để trả lời câu hỏi này. Trọng tài có tôn trọng Real hay không? Câu trả lời thuộc về mọi người. Còn tôi, tôi không muốn phán quyết trọng tài. Nếu như tôi nói ra sự thật, nhiều khi nó sẽ giết tôi.

- PV: Nếu dũng cảm hơn khi thi đấu với Barca, Real đã là đội thắng cuộc?

Câu hỏi đó có lẽ bạn nên đặt cho HLV Jose Mourinho. Bởi ông ấy là người đề ra chiến thuật. Nhưng tôi nhắc với bạn rằng, ông ấy là HLV số 1 của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại. Ở Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Mourinho đã giành được rất nhiều danh hiệu, nên tôi có thể nói ông ấy là một hiện tượng đặc biệt trong bóng đá.

- PV: Một câu hỏi khó. Anh vừa nhắc đến Mourinho là số 1, vậy Alex Ferguson ở vị trí nào?

Đó là một sự khác biệt. Bạn không thể so sánh chiếc Ferrari và chiếc Porsche. Nếu thích Ferrari thì bạn nói khác và ngược lại. Mourinho gây ấn tượng mạnh với tôi ở phương pháp luyện tập, và tôi cho đó là cái tốt nhất của ông ấy.

Mourinho - Ferguson: Hai ông thầy vĩ đại của Ronaldo.
Mourinho - Ferguson: Hai ông thầy vĩ đại của Ronaldo.

- PV: Sau trận đấu với Barcelona, anh nói rằng anh không thích chơi với sơ đồ chiến thuật của Mourinho?

Đôi khi chúng ta nghĩ nhưng lại nói khác. Chúng ta đang nói về điều mà tôi không muốn nói. Tôi chỉ muốn nói về trận đấu đó là chiếc thẻ đỏ của Pepe mà thôi.

- PV: Anh có thích chơi ở vị trí của một cầu thủ đeo áo số 9?


Ở Real tôi chơi vị trí tương tự như khi tôi còn khoác áo Manchester United, thậm chí còn tự do hơn. Tôi không thích mình bị bó hẹp ở vị trí của một tiền đạo mang áo số 9, nhưng nếu đó là chiến thuật của HLV thì tôi buộc phải tuân thủ. Tôi thích chơi tự do hơn.

- PV: Anh có bị ám ảnh bởi chức vô địch Champions League lần thứ 10 của Real?

CR7 quyết giúp Real giành Champions League lần thứ 10.
CR7 quyết giúp Real giành Champions League lần thứ 10.

Ám ảnh ư? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi không ám ảnh với bất cứ một thứ gì. Tôi chỉ thực sự hào hứng với nó mà thôi. Tôi chắc chắn rằng, mùa tới Real sẽ vô địch Champions League lần thứ 10.

- PV: Anh nói thế có quá sớm không, vì Barcelona đang rất mạnh?

Không có đội bóng nào là không thể đánh bại cả. Barca đang thể hiện một phong độ thi đấu tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã đánh bại họ ở trận chung kết Cúp Nhà Vua đấy thôi.

- PV: Anh có muốn mình bị so sánh với Messi?

Tôi không muốn so sánh mình với cậu ấy. Tôi chỉ muốn so sánh tôi với bản thân tôi thôi. Messi là một cầu thủ giỏi chơi cho một đội bóng lớn như Barca. Do đó, trong mắt nhiều người, cậu ấy có thể là giỏi nhất.

"Đừng so sánh tôi với Messi!"
"Đừng so sánh tôi với Messi!"

- PV: Một ngày nào đó anh sẽ đá cặp với Messi?

Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy dấu hiệu nào Messi sẽ rời Barca và Ronaldo cũng vậy. Nhưng trong bóng đá chẳng thể nói trước được điều gì. Một ngày nào đó tôi có thể chơi cùng Messi? Tại sao lại không cơ chứ!

- PV: Anh sẽ giải nghệ trong màu áo Real?

Tôi nói rồi, bóng đá cũng như cuộc sống, không thể lường trước mọi chuyện được.

- PV: Man City đã gửi lời đề nghị mua anh với mức giá lên tới 170 triệu bảng?

Đó có lẽ là lời của anh chứ không phải lời đề nghị của họ. Tôi sẽ tiếp tục ở lại Real trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng dẫu sao tôi cũng cảm thấy vinh dự khi được nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Ronaldo muốn Figo gia nhập BHL Real.
Ronaldo muốn Figo gia nhập BHL Real.

- PV: Anh có cảm thấy tiếc khi Jorge Valdano ra đi không?

Dĩ nhiên là có. Nhưng quyết định của ngài chủ tịch đã được đưa ra.

- PV: Anh có muốn Figo ngồi vào vị trí của Jorge Valdano?

Có chứ, vì anh ấy là một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá.

- PV: Anh thích chơi bóng ở Anh hay ở Tây Ban Nha hơn?

Cả hai giải đấu tôi đều có thể chơi được hết.

Mai Mai (lược dịch từ AS)